Tối giản bữa ăn để có tiền sắm sửa cho con đến trường

minh hương |

Thu nhập bị ảnh hưởng do công ty giãn việc, hàng trăm mối lo đè lên vai công nhân khiến bữa sáng của họ chỉ xuề xoà bằng mì gói, thậm chí có người còn nhịn ăn để giảm chi tiêu, dành tiền lo cho con đến trường.

Chị Bùi Thị Hoà làm công nhân ở ngoại ô TP.Hà Nội được 5 năm nay, trước khi bước vào ca sáng lúc 6 giờ 30 phút, chị Hoà thường ăn sáng bằng hộp xôi giá 10.000 đồng. Hôm nào còn thức ăn từ đêm trước, chị hâm nóng cơm và thức ăn rồi vội vàng phóng xe máy đến công ty.

Có lần vì thèm ăn tô phở bò, chị Hoà mạnh dạn gọi bát phở nóng kèm bát tiết hấp. Nghĩ giá chỉ 35.000 đồng vì quán ăn đa phần bán cho công nhân lao động; khi nghe chủ báo giá 55.000 đồng, chị Hòa tiếc tiền đứt ruột. “Từ đó tới nay tôi không dám ăn phở nữa” - chị Hoà nói.

Chị Hoà làm ở công ty chuyên về thời trang may mặc với mức lương cơ bản 4,9 triệu đồng/tháng, tăng ca cật lực thì nhận hơn 8 triệu đồng, nếu không chỉ hơn 6 triệu đồng. 3 tháng trở lại đây, hàng hoá ngưng trệ, nhóm công nhân của chị có hôm đến công ty cũng chỉ ngồi không đến hết buổi. Không được tăng ca, cuối tuần cũng không có chế độ làm thêm giờ, lương của chị Hoà chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng.

Không ít đồng nghiệp gắn bó với chị Hòa từ ngày mới bước chân vào công ty đã xin nghỉ việc về quê. “Lương giảm, chi tiêu tốn kém, bạn của tôi có 5 người phải về quê. Tôi biết họ không xin làm công ty khác mà chờ một năm sau rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần” - chị Hoà nói.

Thu nhập giảm sút nhưng chị Hoà vẫn chọn ở lại, để có thể trang trải chi tiêu, nhưng  bữa ăn của nữ công nhân quê Hoà Bình cũng dần teo tóp. “Hôm nào làm ca đêm từ 20 giờ tới 6 giờ sáng, tôi thường ăn thật nhiều cơm tối, bữa phụ được công ty hỗ trợ gồm bún, sữa, bánh, tôi cũng cố gắng ăn hết suất để bữa sáng không phải ăn nữa” - chị Hoà chia sẻ.

Trước ngày vào nhà máy làm công nhân, chị Hoà nặng 47kg, sau 5 năm, chị chỉ còn 41kg. Cuộc sống công nhân xa gia đình, bữa ăn sang nhất của chị thường là thịt ba chỉ, vịt quay khi 2-3 phòng trọ mua chung; ngày thường, chị ăn quanh quẩn mấy món đậu phụ, trứng, rau... Trung tuần tháng Tám này, chị gửi về cho chồng 5 triệu đồng để chuẩn bị cho con vào năm học mới.

“Nếu làm ca 2, bữa sáng của tôi thường là mì gói. Còn làm ca sáng, tôi sẽ mua đồ ăn trên đường đến công ty” - anh Trần Văn Lộc (công nhân KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Có thâm niên hơn 10 năm làm công nhân ở khu công nghiệp này, anh Lộc cho biết, thực đơn cho bữa sáng của anh và vợ không có nhiều lựa chọn. Loanh quanh chỉ có xôi, bánh mì, sang hơn sẽ có tô bún riêu 25.000 - 30.000 đồng.

Tiêu chí bữa sáng của anh Lộc là nhanh - rẻ, chỉ cần 5.000 - 10.000 đồng đã có thể yên tâm làm việc. Do vậy, việc cảm nhận bữa ăn ngon với anh hầu như không có. “Tôi và vợ ăn sáng vì biết sự quan trọng của nó, nếu không tôi chỉ cần ăn 2 bữa trong ngày để giảm một khoản chi tiêu cho gia đình” - anh Lộc nói.

Thời gian gần đây, vợ chồng anh Lộc không được tăng ca, tổng tiền lương được 13 triệu đồng/tháng. Năm học mới của các con đang đến rất gần, anh Lộc bàn với vợ giảm tối đa các khoản ăn uống để có tiền sắm sửa cho con.

Nam công nhân 35 tuổi có 2 người con, một cháu năm nay lớp 4, một cháu bước vào lớp 1 nhưng anh chị vẫn chưa mua được quần áo, sách vở cho con đến trường.

Dù chưa họp phụ huynh để nhận thông báo các khoản thu đầu năm nhưng vợ chồng họ cũng đã nhẩm tính được các khoản phí nộp học đầu năm. Theo đó, phí nhập học, trang phục, sách vở... cũng ngốn khoảng 10 triệu đồng. “Nghĩ tới mà nóng ruột, bây giờ công việc đang khó khăn, chúng tôi chỉ còn cách tối giản các bữa ăn mới để ra được chút tiền” - người bố 2 con thở dài.

minh hương
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng 10 xe đạp "Tiếp bước cho em đến trường"

LƯƠNG HẠNH |

Bình Thuận - Công đoàn Công an tỉnh Bình Thuận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức Chương trình "Tiếp bước cho em đến trường".

Đồng Tháp: Trao quà “Cùng em đến trường” cho con CNVCLĐ TP.Hồng Ngự

MỸ HÒA |

Đồng Tháp - 130 phần học bổng, 30 xe đạp cùng nhiều quà tặng đã được trao cho học sinh là con CNVCLĐ trên địa bàn TP.Hồng Ngự.

Đà Nẵng miễn giảm học phí, phụ huynh “nhẹ gánh” cho con đến trường

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm về việc học phí của các con được miễn giảm toàn bộ, chị Nguyễn Thị Ánh, một bà mẹ đang nuôi 4 đứa con tuổi ăn học mừng rỡ. “Gia đình tôi không thuộc hộ nghèo nhưng hai vợ chồng lao động tự do thì dù có cố gắng mấy cũng không thể lo đủ cho con cái. Nay thành phố tiếp tục miễn giảm học phí, mấy đứa trẻ được vui vẻ đến trường, cha mẹ nhẹ đi gánh nặng” – chị Ánh chia sẻ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trao tặng 10 xe đạp "Tiếp bước cho em đến trường"

LƯƠNG HẠNH |

Bình Thuận - Công đoàn Công an tỉnh Bình Thuận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức Chương trình "Tiếp bước cho em đến trường".

Đồng Tháp: Trao quà “Cùng em đến trường” cho con CNVCLĐ TP.Hồng Ngự

MỸ HÒA |

Đồng Tháp - 130 phần học bổng, 30 xe đạp cùng nhiều quà tặng đã được trao cho học sinh là con CNVCLĐ trên địa bàn TP.Hồng Ngự.

Đà Nẵng miễn giảm học phí, phụ huynh “nhẹ gánh” cho con đến trường

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm về việc học phí của các con được miễn giảm toàn bộ, chị Nguyễn Thị Ánh, một bà mẹ đang nuôi 4 đứa con tuổi ăn học mừng rỡ. “Gia đình tôi không thuộc hộ nghèo nhưng hai vợ chồng lao động tự do thì dù có cố gắng mấy cũng không thể lo đủ cho con cái. Nay thành phố tiếp tục miễn giảm học phí, mấy đứa trẻ được vui vẻ đến trường, cha mẹ nhẹ đi gánh nặng” – chị Ánh chia sẻ.