Tết ấm êm, hạnh phúc dưới Mái ấm Công đoàn

Thùy Trang |

Tết là đoàn viên, nên chẳng có niềm vui nào bằng khi người công nhân tan ca ngày Tết là được chạy về nhà, ôm đứa con bé bỏng vào lòng. Tết là hướng về gia đình nên hạnh phúc nhất của người làm cha, làm mẹ là thấy con cái chạy nhảy tung tăng trong căn nhà thơm mùi sơn mới. Đó là những cái Tết giản dị nhưng rất khác với nhiều gia đình người lao động, cán bộ trẻ tại TP Đà Nẵng năm nay - mùa Tết đoàn viên, hạnh phúc, ấm êm đầu tiên dưới Mái ấm Công đoàn.

Những món quà tiếp động lực, xây mái ấm cho người lao động

Anh Lê Viết Vũ - đoàn viên Công ty CP Cảng Đà Nẵng cùng vợ kết hôn nhiều năm. Cả hai gia đình nội ngoại đều ở Quảng Nam nên họ ở trọ trong căn phòng khoảng 10m2. Cho đến khi biết tin vợ có thai, anh Vũ đắn đo về việc cần có một căn nhà để chào đón đứa con đầu lòng.

Cả hai vợ chồng đều là công nhân, đồng lương mỗi tháng tiết kiệm mấy cũng chẳng ai nghĩ họ mua được ngôi nhà tiền tỉ. Nhưng nếu không quyết tâm mua thì chẳng lẽ để vợ con sống mãi cảnh ở trọ chật hẹp. Nghĩ vậy, anh Vũ vay mượn khắp nơi để mua được khu đất có sẵn căn nhà cấp 4, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nhưng nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp và cũ. Để dọn vào ở được, cần sửa sang lại. Lúc đó, số tiền sửa nhà trên dưới trăm triệu đồng lại trở thành áp lực lớn. Biết hoàn cảnh đó, công đoàn nơi anh làm việc đã trao đổi thông tin nhanh qua điện thoại rồi duyệt ngay gói hỗ trợ, gửi tặng anh Vũ số tiền 10 triệu đồng để giúp anh có thêm kinh phí sửa nhà, kịp về đón Tết năm 2023.

“Lúc nghe tin được quỹ Mái ấm Công đoàn gửi tặng tiền, vợ chồng tôi bất ngờ và mừng lắm. Có số tiền đó, tôi mạnh dạn mua thêm vật liệu, sơn mới ngôi nhà và mời thợ một bữa cảm ơn. Căn nhà nhờ đó cũng hoàn thành kịp trước Tết để đón vợ con về” - anh Vũ cho hay.

Để nay, mỗi lần tan ca về nhà, anh Vũ được chào đón bởi vòng tay nhỏ của đứa con mới hơn 1 tuổi. Thấy ba từ xa, đứa trẻ đã cuống quýt đưa tay đòi bế. Hai ba con vào nhà cùng chơi, xem phim, tiếng cười, tiếng ê a của con trẻ vang khắp căn nhà.

Chẳng riêng gì với người công nhân mà đến cả những cán bộ trẻ, việc tự lực xây dựng căn nhà giữa bối cảnh khó khăn như hiện nay là điều không dễ dàng.

Nhiều năm qua, vợ chồng chị Đoàn Thị Xuân Lành - đoàn viên tại Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cùng 2 con sống trong căn nhà cấp 4 ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, là món quà của nhà nội cho tặng khi anh chị cưới. Họ cũng lấy đó làm may mắn hơn nhiều gia đình trẻ khác còn phải ở trọ, xa quê. Tuy nhiên, đợt ngập lụt lịch sử giữa tháng 10.2022 khiến nhà chị Lành ngập hơn 1,5m. Căn nhà cũ bị ngâm trong nước càng hư hại nhiều hơn. Gia đình chẳng dám về ở vì sợ tường sập.

Nhiều đêm mất ngủ vì cảnh cả nhà phải đi ở nhờ họ hàng, có nhà mà không về được, chị Lành bắt đầu đi hỏi các nguồn vay hỗ trợ lãi suất thấp. Rồi trong những câu chuyện tại cơ quan, công đoàn nơi chị làm việc đã gợi ý chị làm đơn xin quỹ Mái ấm Công đoàn.

“Tôi cũng từng làm công tác công đoàn nhiều năm, cũng từng thấy nhiều gia đình được hỗ trợ sửa nhà từ nguồn quỹ nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được nhận món quà này. Thời điểm gửi đơn đi, từ công đoàn cơ sở đến các anh chị ở Liên đoàn Lao động quận đều hỗ trợ khảo sát, xem xét hồ sơ cho tôi rất nhiều. Ngày nhận tin được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng, vợ chồng vừa mừng vừa tủi” – chị Lành kể với giọng xúc động khi nhớ đến thời điểm lá đơn của mình được công đoàn các cấp đồng ý ngay dịp cuối năm 2022.

ỗi năm lại có thêm những Mái ấm Công đoàn được trao tặng đến người lao động tại Đà Nẵng.  Ảnh: PHƯƠNG TRÀ
ỗi năm lại có thêm những Mái ấm Công đoàn được trao tặng đến người lao động tại Đà Nẵng. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ

Dưới mái ấm mới, Tết này ăn gì cũng vui

Với gói hỗ trợ từ quỹ Mái ấm Công đoàn cùng với khoản vay lãi suất thấp, vợ chồng chị Lành nay đã có căn nhà mới khang trang. Mùa mưa, gia đình không còn lo phải đi di tản, ở nhờ. Và, hạnh phúc nhất của người mẹ như chị Lành là nghe đứa con trai lớn nói: “từ giờ con có thể chạy chơi trong nhà mà không lo sợ tường ẩm nước, dễ vỡ, rơi xuống đầu nữa”.

“Số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn không thể nói là nhiều hay ít mà là món quà, sự hỗ trợ đúng lúc, kịp thời và rất quý với gia đình tôi khi cả 2 vợ chồng thu nhập còn thấp, phải vay mượn khắp nơi để xây nhà” - chị Lành chia sẻ.

Có được niềm hạnh phúc lớn khi nhìn thấy con hạnh phúc, hỏi về Tết này, dưới ngôi nhà mới liệu có khác gì mọi năm không thì chị Lành, anh Vũ đều cười lắc đầu. Vì còn đang nợ tiền mua đất, xây nhà, họ chẳng nghĩ gì nhiều việc sắm sửa hay trang trí nhà cửa. Nhưng, “Ăn gì cũng được, miễn là ăn ở dưới ngôi nhà mới này là vui nhất rồi” - chị Lành chia sẻ thật thà nhưng cũng đủ hiểu chị hạnh phúc thế nào khi lần đầu tiên đón Tết dưới căn nhà mới.

Trong căn bếp mới tinh, người mẹ ấy sẽ cặm cụi làm món thịt ngâm mắm đặc sản của người miền Trung để mời bạn bè, họ hàng thưởng thức. Chị Lành sẽ sên mứt dừa, mứt gừng thơm lừng. Một phần để mời khách, phần khác chị làm bán cho những người bạn để có thêm chút tiền chợ, mua sắm áo quần cho con. Vợ chồng chị Lành khoe mới sắm được bàn ăn mini ở tiệm đồ cũ. Mỗi dịp cuối tuần, làm món gì ngon hay có món ăn mới mong muốn khách hàng ủng hộ, chị Lành đặt lên đó chụp ảnh làm mẫu. Ai vào nhà cũng khen cái bàn dễ thương, hình ảnh chụp đẹp quá. “Chắc chụp ở nhà mới nên cái gì cũng đẹp” - một vị khách khi đến nhà chị Lành đã dành lời khen.

Rồi trước sân nhà, không đủ tiền mua chậu cúc, chậu quất nhưng vợ chồng chị Lành cũng cố gắng trồng hoa dọc lối đi - nơi cũng từng có những luống hoa mười giờ, hoa bách nhật nhưng bị ngập, chết trong trận mưa lớn năm 2022. Nhưng mùa xuân này, nhiều loại hoa khác sẽ đua nhau khoe sắc trong sân vườn ngôi nhà mới. Với gia đình nhỏ, vậy là có Tết ấm êm.

Còn anh Vũ, người thích chăm sóc cây cảnh, nghe đến chậu hoa cúc vàng được bày trước cửa nhà dịp Tết khiến anh cũng náo nức. Nhưng có lẽ, hạnh phúc hơn cả của người lao động làm ca 24 giờ, nghỉ 24 giờ như anh là: “Tết này nếu may mắn thì tôi có thể đón giao thừa cùng vợ con. Nếu có phải đi trực ca thì cũng có nhà để chạy về nghỉ ngơi, đưa gia đình đi chơi”.

Nói vậy là bởi, những năm qua, cảnh ở trọ dịp Tết vẫn khiến anh nhắc đến với giọng buồn buồn. Cả dãy nhà trọ, ai cũng đưa vợ con về quê ăn Tết từ 26, 27 tháng Chạp. Chỉ có anh phải làm ca nên không nghỉ được nhiều ngày. Anh đành để vợ về quê ngoại ăn Tết trước. Phần mình, khi hết ca, anh chạy xe máy 2 đến 3 tiếng đồng hồ về quê thăm vợ con rồi hôm sau ngược ra lại đi làm. “Chứ ở lại phòng trọ cũng chỉ một mình, buồn lắm” - anh Vũ nói.

Tết này và nhiều Tết sau thì khác rồi, vợ chồng anh đã có thêm thành viên mới đang bập bẹ tập nói cùng tiếng cười nắc nẻ mỗi khi thấy ba mẹ về. Tết này, sau giờ tan ca mệt nhoài, anh Vũ sẽ khấp khởi niềm vui trở về căn nhà của mình, mong chờ thấy con, ôm con vào lòng. Mọi mệt mỏi, lo toan như biến mất.

Và, nhìn từ mái ấm mới của mình, hơn ai hết, những lao động, cán bộ trẻ như chị Lành, anh Vũ càng mong mỏi, Quỹ Mái ấm Công đoàn sẽ tiếp tục giúp thêm nhiều gia đình có được mái ấm mới, để nhiều đứa trẻ được chạy chơi trong căn nhà mới. Để Tết này và nhiều Tết sau nữa, tiếng cười, niềm hạnh phúc sẽ ngập tràn khắp muôn nơi.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui trong Mái ấm Công đoàn ngày cận Tết Nguyên đán

LƯU HÙNG |

Ngày 6.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 4.2, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cho biết đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tết trọn vẹn nhờ Mái ấm Công đoàn

MỸ LY |

Nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm Tết Nguyên đán, nhiều đoàn viên không giấu nổi nỗi niềm hạnh phúc vì cuối cùng giấc mơ an cư đã có thể thực hiện. Tết năm nay có lẽ là cái Tết hạnh phúc và trọn vẹn nhất với gia đình của các đoàn viên này.

Nụ cười đoàn viên khi nhận được lì xì ngày đầu năm mới

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhiều đoàn viên, người lao động ở Thừa Thiên Huế phấn khởi khi nhận được lì xì của công ty trong ngày đầu đi làm năm mới Giáp Thìn 2024.

Nữ diễn viên Việt từng đóng phim Hollywood tỏa sáng ở “Mai” của Trấn Thành

Mi Lan |

Không phải Tuấn Trần, 2 nữ diễn viên Phương Anh Đào và Hồng Đào mới là những điểm sáng lớn nhất về diễn xuất trong phim “Mai”.

2 vợ chồng bị đuối nước khi bơi thuyền ra sông để chụp ảnh ở Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhóm 8 người chèo thuyền ra khu vực lòng hồ thủy điện để chụp ảnh thì không may bị lật thuyền, hậu quả khiến 2 vợ chồng bị đuối nước thương tâm.

Đầu năm mới cùng ngư dân Thái Bình vươn khơi săn lộc biển

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, giá cá khoai lưới tăng cao ở mức 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg. Phóng viên Lao Động đã có chuyến ra khơi đầu năm cùng ngư dân ở huyện ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để đi săn loài cá được gọi là lộc biển này.

Độc đáo phiên chợ "ném nhau loạn xạ" để cầu may đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cứ vào ngày Mùng 6 Tết hàng năm, người dân ở khắp các huyện như Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, TP. Thanh Hóa… lại đổ về chợ Chuộng (ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) dự phiên chợ “choảng nhau” bằng cà chua, để cầu may cho một năm mới.

Niềm vui trong Mái ấm Công đoàn ngày cận Tết Nguyên đán

LƯU HÙNG |

Ngày 6.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 4.2, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cho biết đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tết trọn vẹn nhờ Mái ấm Công đoàn

MỸ LY |

Nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm Tết Nguyên đán, nhiều đoàn viên không giấu nổi nỗi niềm hạnh phúc vì cuối cùng giấc mơ an cư đã có thể thực hiện. Tết năm nay có lẽ là cái Tết hạnh phúc và trọn vẹn nhất với gia đình của các đoàn viên này.