Con liên tục hỏi bố
Nhớ về người chồng đã ra đi trong khi làm nhiệm vụ, chị Phạm Thị Ngọc Thu (sinh năm 1990) nghẹn lòng kể lại: "Sáng hôm ấy, ảnh dậy sớm, sau khi chuẩn bị đồ đạc ảnh kêu tôi dậy đi làm. Cả nhà đi ăn sáng xong ảnh chở con đi học còn tôi đến trường mầm non. Tối hôm trước, anh còn gọi điện cho gia đình rồi hứa sẽ chở vợ con về quê thăm. Vậy mà hôm sau anh ra đi đột ngột như thế”- chị Thu nghẹn ngào.
Khi nhắc về chồng, chị chia sẻ với ánh mắt đầy tự hào. Lấy nhau đã hơn 12 năm, dù có thời điểm công việc bấp bênh không đủ lo cho cả gia đình nhưng anh Long cũng cố gắng xoay xở để vợ phải cực khổ. Vốn dĩ làm nghề hớt tóc, sau dịch vào khoảng 2 năm trước, anh Long chuyển sang làm nghề công nhân thoát nước.
Mỗi tháng anh Long kiếm được 7 triệu đồng từ công việc vệ sinh đường cống, chị có mức lương 4 triệu đồng/tháng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên đến hiện tại, cả hai vẫn sống trong căn nhà của bố mẹ chị Thu.
"Từ khi cưới nhau đến giờ, anh luôn thương mẹ con tôi. Đi làm dù có cực nhọc thế nào, có bị thương cũng không kể cho tôi nghe. Đi làm về, bộ đồ anh ấy mặc cũng không cho tôi giặt vì anh nói ở dưới cống chất độc nhiều, giặt nó sẽ ngấm vào tay”- chị Thu kể lại.
Vốn dĩ trước đây, bố và anh trai chị Thu cũng đã làm nghề công nhân vệ sinh, thoát nước từ lâu, cũng có những lần gặp sự cố. Thế nên chị Thu vẫn chưa tin được là chồng mình mất như thế.
Khi gia đình chị Thu vẫn giữ bí mật với 2 con nhỏ, cậu con trai 5 tuổi của chị liên tục chạy vào nhà, gọi hỏi bố. Những câu hỏi của con nhỏ khiến người mẹ, người vợ như chị không khỏi đau lòng. Mãi đến khi xem clip trên mạng xã hội nói về việc bố mất khi làm nhiệm vụ, đứa trẻ mới òa lên khóc.
Hỗ trợ 5 công nhân gặp nạn
Ngày 28.7, Công ty Thoát nước đô thị (UDC) đã có động thái chăm lo, hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình, đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện cho vợ nạn nhân vào công ty làm việc.
Đại diện công ty cho biết: Sau khi sự cố tai nạn xảy ra, công ty đã phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Đối với 4 công nhân bị thương phải nhập viện, công ty đã cử người đến túc trực để theo dõi tình trạng sức khỏe, đóng viện phí, động viên người nhà. Ngoài ra, công đoàn công ty cũng đã đến bệnh viện thăm từng người và tặng quà, động viên mỗi người 6 triệu đồng.
Đối với công nhân tử vong, công ty hỗ trợ cử lực lượng túc trực chăm lo hậu sự cho anh Kim Long. Đồng thời hỗ trợ trước mắt cho gia đình 30 triệu đồng cùng bảo hiểm 325 triệu đồng. Ngoài ra, tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh thoát nước số 4, nơi anh Long làm việc đã quyên góp hỗ trợ 69,5 triệu đồng.
Công ty cũng đã đề nghị vợ anh là chị Thu cân nhắc, nếu có nhu cầu thì công ty sẽ tạo điều kiện cho chị vào làm việc để có mức thu nhập và chế độ chính sách, đãi ngộ tốt hơn để chăm lo cho 2 con. Hiện vợ anh Long đang làm phụ bếp ở trường mầm non, mức lương chỉ có 4 triệu đồng/tháng, hoàn cảnh khó khăn.
Công ty dự kiến, tổng các khoản quyên góp, hỗ trợ thu được, công ty sẽ lập sổ tiết kiệm để vợ anh Long lo việc ăn học, nuôi các con trưởng thành.