Theo ghi nhận tại các khu công nghiệp ở TP Thanh Hóa, có rất đông người lao động ở các huyện xa về đây làm việc. Họ phải thuê trọ trong những căn phòng nhỏ hẹp, chật chội, thiếu thốn đủ bề. Khó khăn, thiếu thốn, những ông bố, bà mẹ công nhân đành bấm bụng gửi con ở quê nhờ ông bà, người thân chăm sóc.
Không thường xuyên ở bên con cái, công nhân luôn lo lắng về những nguy cơ tai nạn, ốm đau, thậm chí là xâm hại đến với trẻ khi thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ.
Chị Hồng (tên nhân vật được thay đổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vợ chồng chị xuống làm công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn hơn 10 năm nay, do cuộc sống gia đình khó khăn, điều kiện thiếu thốn nên con cái đều phải gửi ở quê nhà nhờ ông bà chăm sóc.
“Cực chẳng đã, vợ chồng mới phải làm thế chứ cũng lo lắng lắm, các con ở quê, ông bà già yếu nên khó có điều kiện để quan tâm, theo sát con trong mọi sinh hoạt. Trong khi đó, ở quê có khá nhiều rủi ro rình rập con trẻ như đuối nước, tai nạn, bạo lực và thậm chí có cả nguy cơ bị xâm hại đối với bé gái” - chị Hồng chia sẻ.
Cùng tình cảnh trên, chị Thảo (tên nhân vật được thay đổi, quê ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã 10 năm chị phải xa con để xuống thành phố làm việc, do nơi làm cách nhà khoảng 80km, nên mỗi tháng cố lắm chị cũng chỉ về quê được 2 lần, do đó thời gian để gần con cái không nhiều, mọi sự quan tâm từ miếng ăn, giấc ngủ của các con đều trông chờ vào người thân ở quê.
“Là mẹ, ai cũng muốn gần con để chăm sóc, tuy nhiên vì mưu sinh phải chấp nhận xa nhà, xa con cái. Hàng năm, mỗi khi vào dịp hè là nỗi lo lại càng tăng lên, vì ở quê trẻ nhỏ được nghỉ học, trong khi đó ao hồ dày đặc, trẻ ham chơi, nếu thiếu sự quan tâm, nhắc nhở của người lớn thì rất dễ xảy ra nguy cơ về đuối nước, tai nạn. Vậy nên, cứ mỗi khi tan ca, nghỉ làm là tôi lại gọi điện về nhà để hỏi thăm, nhắc nhở con và nhờ ông bà, người thân để ý” - chị Thảo cho hay.
Cũng theo chị Thảo vừa qua đọc thông tin thấy có trường hợp bé gái 12 tuổi (ở Hà Nội) bị xâm hại dẫn đến phải sinh em bé, thật sự không chỉ chị mà nhiều người khác vô cùng “sốc”.
“Những đứa trẻ đang còn ngồi học trên ghế nhà trường, đang hồn nhiên vui đùa mà nay “bỗng” làm mẹ, thật sự rất đau xót. Ngoài ra, mỗi khi xem thấy thông tin chỗ này, chỗ kia xảy ra các vụ trẻ nhỏ bị tai nạn, bị đuối nước… tôi lại càng thêm lo lắng. Bởi chính mình cũng đang trong hoàn cảnh không ở gần con, không thường xuyên bảo ban, nhắc nhở nên nỗi lo càng lớn hơn” - chị Thảo chia sẻ.
Theo thống kê, chỉ trong vòng hơn 1 tháng (tháng 3 và đầu tháng 4.2024), tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 6 vụ đuối nước, khiến 8 trường hợp học sinh, trẻ nhỏ bị tử vong. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ, đặc biệt là dịp hè sắp tới.