CUỘC THI BÚT KÝ, PHÓNG SỰ VỀ CÔNG NHÂN, CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG HÀ TĨNH

Người gieo những mầm xanh của lòng nhân ái

Trần Thị Diệp |

Cô giáo Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1983, giáo viên Mỹ thuật, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Tổng hợp của Trường THCS Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ là một giáo viên gương mẫu mà còn là một cán bộ công đoàn đầy nhiệt huyết, giàu tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc... Với cô, mong muốn lan tỏa yêu thương bằng những hành động thiết thực đã thành lẽ sống...

Nữ cán bộ công đoàn nhiệt huyết

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hương Khê đầy nắng gió, từ nhỏ, cô giáo Trần Thị Nguyệt đã mang trong mình ý chí vượt khó và một trái tim giàu lòng trắc ẩn.

Từ khi bước vào nghề dạy học, cô luôn chăm chút cho công tác chuyên môn, biết quan tâm và chia sẻ đến đời sống và tâm tư học sinh, đồng nghiệp, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể. Bởi vậy cô luôn được học sinh tin yêu, nhà trường, cán bộ giáo viên tín nhiệm vào vai trò cán bộ nữ công từ khi còn rất sớm.

Năm 2020, sau khi chuyển về công tác tại Trường THCS Phú Gia, cô tiếp tục được giao trọng trách Trưởng ban Nữ công. Mặc dù công tác tại một địa bàn kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, học sinh lại thuộc nhiều địa bàn như Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Hương Bình…, nhưng cô giáo Trần Thị Nguyệt luôn biết cách truyền năng lượng tích cực cho người khác thông qua việc nhiệt tình tham gia các phong trào của công đoàn, nhà trường cũng như địa phương.

Cô luôn xung phong năng nổ đi đầu trong các hoạt động của nhà trường, công đoàn, quan tâm tìm hiểu và lắng nghe tâm tư tình cảm của học sinh, tham gia tích cực trong hoạt động tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhiệt tình trong tư vấn và tham gia các buổi sinh hoạt tư vấn về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, tư vấn các vấn đề về lứa tuổi, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường cũng như việc thăm hỏi, hiếu hỉ, tham gia động viên các gia đình chính sách....

csd
Cô Trần Thị Nguyệt (bìa phải) tham gia trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh nhân vật cung cấp.

Đặc biệt, cô luôn trăn trở với những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được giúp đỡ bằng những gì mình có thể.

Trong một lần tới thăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, cô Trần Thị Nguyệt chia sẻ: “Sau khi đến thăm gia đình 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn về, em thấy mình có nhiều động lực và thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Em rất trăn trở không biết làm thế nào để giúp các em, hai em năm nay đều học lớp 7, một em ở Phú Gia cha bị liệt hai chân, mẹ bị mất một bàn tay, gia đình ở với ông bà nội, em còn lại ở xã Hương Vĩnh cha, mẹ đều bị tàn tật, mẹ bị liệt hai chân hơn 10 năm nhưng gia đình rất quan tâm việc học của em, thường xuyên trao đổi về mọi hoạt động của con, và đặc biệt hai em rất ngoan và lễ phép... Em nghe thương, thương lắm, ước gì mình có nhiều khả năng để giúp đỡ các em nhiều hơn...”.

Những điều cô giáo Trần Thị Nguyệt nói và làm đều xuất phát từ trái tim giàu lòng nhân hậu, có thể nói, những bước chân của cô rong ruổi trên những chặng đường, bất cứ hoàn cảnh học sinh nào khó khăn, cô đều đến tận nơi tìm hiểu, cố gắng góp chút sức mình để động viên các em vượt qua phần nào những thách thức đó.

âcs
Thăm hỏi, động viên học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngoài ra, trong các phong trào của địa phương, cô giáo Trần Thị Nguyệt đã cùng chị em nữ công tích cực tham gia các chương trình như: Xây dựng nông thôn mới, mượn ruộng gieo cấy gây quỹ cho hội phụ nữ thôn... Ở vị trí nào, cô giáo Trần Thị Nguyệt cũng đầy nhiệt huyết và năng nổ.

Vì một tập thể nữ công vững mạnh

Trong vai trò là trưởng ban nữ công nhà trường, cô giáo Trần Thị Nguyệt đã nỗ lực hết sức mình để tham mưu, xây dựng các phong trào hoạt động của công đoàn, nhà trường nói chung và nữ công Trường THCS Phú Gia nói riêng.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường, sự đồng lòng của chị em nữ công, các phong trào nữ công của Trường THCS Phú Gia đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong các hoạt động chuyên môn cũng như công đoàn.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được chị em nữ công nhà trường hăng say thực hiện, các hội giảng 20/10, 8/3, các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức luôn được chị em nữ công nhiệt tình tham gia. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao, văn nghệ... làm phong phú thêm đời sống tinh thần chị em cán bộ giáo viên nhà trường cũng vô cùng sôi nổi và đa dạng.

Thêm vào đó, đội ngũ nữ công nhà trường còn lập được quỹ tiết kiệm để giúp đỡ các cán bộ giáo viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật bất ngờ, đây là một hành động vô cùng thiết thực mà không phải đơn vị nào cũng làm được. Hơn thế nữa, bất cứ khi nào có cán bộ giáo viên của nhà trường gặp vấn đề khó khăn, chị em nữ công luôn là những người xung phong đi đầu để giúp đỡ từ những điều nhỏ nhất.

Giờ thao giảng của nữ giáo viên trường THCS Phú Gia (Ảnh NVCC)
Giờ thao giảng của nữ giáo viên Trường THCS Phú Gia. (Ảnh NVCC)

Có thể nói, với vai trò Trưởng ban Nữ công, cô giáo Trần Thị Nguyệt đã vun đắp được một tập thể nữ công nhà trường đoàn kết, tương thân tương ái, luôn nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhận xét về cô giáo Trần Thị Nguyệt, bà Đặng Thu Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phú Gia cho biết: “Cô Nguyệt luôn năng nổ trong các hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, quan tâm chăm sóc đời sống công đoàn viên và yêu thương học sinh, biết cách xây dựng và lan tỏa các hành động đẹp. Cô xứng đáng là người cán bộ công đoàn ưu tú, trách nhiệm”.

Gieo những hạt mầm yêu thương

Ai đó nói rằng, thiên chức của người cầm phấn không chỉ là truyền tải tri thức, mà quan trọng hơn thế, đó là khơi gợi những yêu thương. Gieo những hạt mầm yêu thương lên mảnh đất tâm hồn học trò, để nó nảy mầm thành cây xanh của lòng nhân ái, thiết nghĩ, đó là một điều thiêng liêng mà không phải ai cũng biết cách làm.

Tuy nhiên, bằng trái tim nhân hậu và giàu nhiệt huyết, cô giáo Trần Thị Nguyệt đã khơi dậy được ở những cô cậu học trò nhỏ của mình lòng yêu thương thông qua các hành động giúp ích cho cộng đồng.

“Nhìn thành quả mà cha ông ta đã gây dựng được trải qua bao mất mát đau thương, giờ đây, em muốn cho thôn xóm mình ngày càng phát triển, muốn mỗi người, mỗi gia đình đỡ vất vả, mong các em học sinh của mình trưởng thành, thực hiện được ước mơ thành người có ích, nhất là trở thành một người tốt” - cô giáo Nguyệt chia sẻ.

Nghĩ là làm, cô giáo Trần Thị Nguyệt đã phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên thôn xóm, động viên các em học sinh tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh neo đơn qua các hoạt động như trồng lại hàng rào, cuốc cỏ, dọn vườn sau mưa bão, tổ chức và tham gia cùng với học sinh lao động vệ sinh ở các khu di tích, đài tưởng niệm, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu...

Những giờ phút cùng nhau sẻ chia. Ảnh nhân vật cung cấp
Những giờ phút cùng nhau sẻ chia. Ảnh nhân vật cung cấp

Cứ mỗi sáng chủ nhật về, trên những con đường liên thôn ở xã Phú Gia huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lại rộn ràng tiếng chổi quét, tiếng cười đùa vui vẻ của các đoàn viên thanh niên học sinh Trường THCS Phú Gia, đó là một trong chuỗi hoạt động do cô giáo Trần Thị Nguyệt, Trưởng ban Nữ công Trường THCS Phú Gia khởi xướng và tổ chức.

“Những việc làm dù rất nhỏ thôi, nhưng em mong thông qua đó mà các em các học sinh của mình có thể biết yêu thương và thấu hiểu, từ đó gieo vào tâm hồn và trái tim các em tinh thần trách nhiệm, lòng trắc ẩn, sự biết ơn và tình yêu quê hương đất nước”.

Luôn cần mẫn như con ong chăm chỉ, miệt mài trao gửi yêu thương, những hành động đẹp của cô giáo Trần Thị Nguyệt đã lan tỏa những giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ.

Khi hỏi về dự định tương lai, cô giáo bẽn lẽn cười nhỏ nhẹ: “Dạ cũng không thể nói trước được điều gì, em chỉ biết là mình sẽ tiếp tục tham gia các phong trào và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình trong khả năng có thể. Mong rằng sẽ có nhiều người chung tay giúp sức cùng chúng em”.

Chiều buông nắng trên con đường nhỏ, nhìn cô giáo Trần Thị Nguyệt vừa kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, vừa quay lại cúi xuống cùng các em học trò xếp các cọc gỗ giúp một gia đình có hoàn cảnh neo đơn trong xóm mà lòng tôi không khỏi bâng khuâng.

Nhìn bước chân thoăn thoắt của người nữ cán bộ công đoàn, những nụ cười rạng rỡ trên môi các em học sinh, tôi thầm biết ơn những suối nguồn yêu thương vẫn đong đầy và chảy mãi.

Cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 được phát động ngày 24.4.2024 và sẽ tổ chức tổng kết trao giải vào ngày 24.7.2024. Ban Tổ chức tiếp tục nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20.7.2024.

Trần Thị Diệp
TIN LIÊN QUAN

"Đóa hoa" tô thắm phố phường

An Ngọc |

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh có gần 150 nữ đoàn viên, công nhân lao động (chiếm hơn 50% số CNLĐ của công ty). Họ là những bông hoa đẹp tô thắm phố phường thành phố Hà Tĩnh. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở của công ty cũng là một đóa hoa ngát hương...

Động lực của nữ cán bộ Công đoàn

MỸ LY |

“Sự đoàn kết của toàn thể công đoàn viên trong bệnh viện là động lực to lớn để bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tâm sự.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”

Phan Ấn |

Một ngày theo chân các cán bộ bảo vệ rừng ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, tôi mới cảm nhận được phần nào cuộc sống vất vả, thiếu thốn của người giữ rừng nơi đây. Giữa chốn đại ngàn sâu thẳm, không điện lưới, không sóng điện thoại, không nước sạch, nhưng họ vẫn ngày đêm kiên trì bám chốt, giữ rừng. Trong khi đó, đồng lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa thật sự tương xứng, đang là những thử thách mà không phải ai cũng có thể chấp nhận hi sinh để yên tâm cống hiến.

Xuyên đêm xử lý xe quá tải sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã ra quân xử lý xe quá tải, đồng thời khẳng định có tình trạng xe từ nhà máy Xi măng Xuân Sơn vượt quá tải trọng khi lưu thông trên tuyến

HLV U19 Khánh Hòa bị tạm đình chỉ vì nghi vấn "giữ tiền của cầu thủ"

Hữu Long |

HLV U19 Khánh Hòa đã bị tạm đình chỉ công tác. Hiện Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức thanh, kiểm tra nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan tới quản lý đội bóng U19, trong đó có sự việc ồn ào về "giữ tiền của cầu thủ".

TP Rạch Giá ngập sâu như biển nước vì cơn mưa kéo dài hơn 4 giờ

NGUYÊN ANH |

Cơn mưa to kéo dài hơn 4 giờ đã làm các tuyến đường của TP Rạch Giá (Kiên Giang) ngập sâu, người dân vô cùng khó khăn khi di chuyển, nhiều xe bị ngập nước nên chết máy.

Sự thật đau lòng sau hình ảnh lò vịt quay dùng vịt có giòi cạnh bồn cầu ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quầy vịt quay tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã phải tạm dừng bán hàng sau khi bị gán ghép những hình ảnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lan truyền trên mạng xã hội.

Số lượng khổng lồ drone sẽ xuất hiện ở Nha Trang

Phương Linh |

Sẽ có 8.000 drone trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái đến từ các quốc gia: Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

"Đóa hoa" tô thắm phố phường

An Ngọc |

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh có gần 150 nữ đoàn viên, công nhân lao động (chiếm hơn 50% số CNLĐ của công ty). Họ là những bông hoa đẹp tô thắm phố phường thành phố Hà Tĩnh. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở của công ty cũng là một đóa hoa ngát hương...

Động lực của nữ cán bộ Công đoàn

MỸ LY |

“Sự đoàn kết của toàn thể công đoàn viên trong bệnh viện là động lực to lớn để bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tâm sự.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”

Phan Ấn |

Một ngày theo chân các cán bộ bảo vệ rừng ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, tôi mới cảm nhận được phần nào cuộc sống vất vả, thiếu thốn của người giữ rừng nơi đây. Giữa chốn đại ngàn sâu thẳm, không điện lưới, không sóng điện thoại, không nước sạch, nhưng họ vẫn ngày đêm kiên trì bám chốt, giữ rừng. Trong khi đó, đồng lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa thật sự tương xứng, đang là những thử thách mà không phải ai cũng có thể chấp nhận hi sinh để yên tâm cống hiến.