Chị Cao Thị Thu Trang (công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chị được công ty cho nghỉ làm từ đêm thứ Sáu (6.9) để tránh bão số 3.
Tuần vừa qua, chị là một trong những công nhân làm ca 3 (vào ban đêm). Chị chưa rõ công ty sẽ tính ngày nghỉ làm này vào ngày nghỉ phép, hay công ty sẽ bố trí công nhân làm bù vào ngày khác. Khu nhà trọ của nữ công nhân này tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh an toàn sau cơn bão số 3.
“Trong đêm 7, rạng sáng 8.9, chỗ tôi thuê trọ bị mất điện. Ngoài ra, một mái tôn của nhà gần đó bị gió thổi bay xuống đường; nhiều cây xanh bị gãy đổ. Nhà trọ nơi tôi ở không bị thiệt hại gì đáng kể” - chị Trang cho biết.
Nữ công nhân quê ở Nam Định này sẽ đi làm vào thứ Hai (9.9). Ngoài làm công nhân, chị Trang còn bán hàng online, trong đó có hoa quả được lấy từ các hộ dân mối quen ở gần đó. Chị cho biết, gió bão làm đổ cây ở vườn, chuối, bưởi… nên sẽ ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán của chị trong thời gian tới.
Anh Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 1979) - công nhân làm việc ở Bắc Ninh nhưng thuê trọ ở thôn Hậu Dưỡng, gần Khu công nghiệp Thăng Long được công ty cho nghỉ làm thứ Bảy (7.9) để tránh bão.
Hôm nay 8.9, anh Hậu tiếp tục trở lại với công việc. Anh Hậu cho hay, nhà trọ nơi anh thuê được xây 2 tầng kiên cố nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng khi bão số 3 Yagi càn quét. Tuy nhiên, một số khu trọ xuống cấp, mái nhà được lợp bằng tôn đã bị gió thổi bay.
Không chỉ vậy, quanh các con đường trong thôn gần với Khu công nghiẹp Thăng Long - nơi đông đúc người dân sinh sống, công nhân thuê trọ - la liệt cây xanh bị gãy đổ.
Dưới đây là 1 số hình ảnh cập nhật đầu giờ chiều 8.9, tại các thôn ở gần Khu công nghiệp Thăng Long: