Dịp lễ 2.9 năm nay, chị Nguyễn Thị Tâm – công nhân Khu Công nghiệp Mỹ Phước (Bình Dương) - được nghỉ 4 ngày. Trong 4 ngày này, nữ công nhân đã dành phần lớn thời gian trong khu nhà trọ thay vì về quê.
Chia sẻ về nguyên nhân không về quê, chị Tâm cho biết, bản thân muốn tận dụng kỳ nghỉ lễ để nghỉ ngơi, tái tạo lại năng lượng trước khi bắt đầu công việc. Quyết định này cũng được gia đình chị Tâm ủng hộ.
“Di chuyển bằng xe máy, từ Bình Dương về quê tôi thường mất 5 - 6 giờ, nhất là những lúc kẹt xe, rất mệt mỏi. Như vậy, chỉ thời gian đi và về đã hết cả ngày. Trong khi loay hoay lại sắp đến Tết, nên tôi và một số công nhân cùng dãy nhà trọ chọn ở lại thành phố nghỉ ngơi, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể lấy lại sức sau khoảng thời gian làm việc vất vả”, nữ công nhân nói.
Bên cạnh nghỉ ngơi, chị Tâm cũng dành một khoảng thời gian cùng các đồng nghiệp không về quê khác đi chơi quanh thành phố và tổ chức ăn uống tại nhà trọ. Hầu hết, nơi vui chơi được nữ công nhân và đồng nghiệp lựa chọn là các địa điểm không tốn phí, có thể di chuyển đến bằng xe buýt để tiết kiệm.
“Kỳ nghỉ lễ này tuy không thể về quê nhưng tôi cũng có những chuyến đi chơi cùng đồng nghiệp và được nghỉ ngơi thoải mái, nạp đầy năng lượng. Những ngày tiếp theo, tôi sẽ cố gắng làm việc để dành dụm tiền về nhà ăn Tết, sum họp cùng gia đình”, chị Tâm chia sẻ.
Trong khi hầu hết các đồng nghiệp tranh thủ dịp nghỉ lễ Quốc khánh về quê thì gia đình nữ công nhân Ngọc Hân (quê Đồng Tháp) vẫn trụ ở Bình Dương làm thêm các công việc thời vụ.
“Hiện cả nhà 4 người tôi đều lên Bình Dương làm việc. Chi phí mỗi chuyến đi, về cho cả gia đình, nhất là dịp lễ cũng gần 2 triệu đồng. Chưa kể từ bến xe về đến nhà còn phải đi thêm khoảng 30km. Do vậy, dịp lễ này, cả nhà tôi đã ở lại Bình Dương tìm việc làm thời vụ”, nữ công nhân nói.
Chị Hân cho biết, trong khi cha và em trai nhận làm bảo vệ thời vụ thì chị và mẹ làm giúp việc theo giờ. Làm hết 4 ngày lễ, số tiền gia đình nữ công nhân kiếm được hơn 1 tháng lương cơ bản của chị.
“Cha và em trai được trả lương 300.000 đồng/ngày; tôi và mẹ nhận được từ 90.000 - 110.000 đồng/giờ, tùy vào khối lượng công việc. Tuy mức lương khá hấp dẫn nhưng do công việc dọn dẹp vất vả nên tôi và mẹ, mỗi người chỉ nhận 2 nhà/ngày (khoảng 4-5 giờ) với thu nhập dao động từ 400.000 – 550.000 đồng/ngày. Tính lương và thêm những khoản tiền thưởng của khách hàng, qua 4 ngày lễ, cả nhà tôi kiếm được khoảng 6,5 triệu đồng”, chị Hân cho biết.
Ngoài thời gian làm thêm, gia đình chị Hân cũng sắp xếp đi chơi, ăn uống trong thành phố. Trừ hết các chi phí này, số tiền làm thêm dịp lễ còn lại được gia đình chị Hân dành dụm để chi tiêu khi có việc cần thiết.