Thầy Lư Thái Xương - giảng viên khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang - cho biết: “Tôi đã hiến máu 12 lần. Tôi thấy việc hiến máu cứu người rất ý nghĩa, rất thiết thực nên tham gia đều đặn khoảng 3, 4 tháng 1 lần. Hiến máu về thì thấy sức khỏe bình thường, vẫn công tác giảng dạy tốt và sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiến máu thường xuyên”.
Cô Nguyễn Thị Linh - giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang - vui vẻ chia sẻ: “Tôi vừa hiến máu xong, cảm thấy sức khỏe tốt, về nhà vẫn chơi thể thao bình thường. Tôi đã tham gia hiến máu 27 lần kể từ khi còn là sinh viên và duy trì cho đến nay".
Cô Linh cũng cho biết thêm: "Cũng có nhiều lần tôi đến trực tiếp cho máu tại bệnh viện khi họ cần gấp máu cấp cứu bệnh nhân. Việc hiến máu với tôi không phải là tham gia cho có phong trào mà thấy nó thật sự nhân văn, cứu người lúc nguy cấp nên tôi tham gia cho đến nay”.
Ông Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh - cho biết: Năm 2024, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của tỉnh giao chỉ tiêu 600 đơn vị máu. LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia hiến máu cứu người, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4, Tháng nhân đạo, Triệu bước chân nhân ái và tuyên truyền vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động.
"Qua đó vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hiến máu. Riêng trong đợt I này thu nhận được 160 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra. Trong các đợt tiếp theo sẽ có sự tham gia góp sức của đoàn viên, người lao động ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh", ông Đằng thông tin.
Một số hình ảnh khác của đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu: