Đêm giao thừa của một chủ tịch Công đoàn

KỲ QUAN |

Đêm giao thừa đối với gia đình Việt là rất thiêng liêng, đó là giờ phút cho đoàn tụ gia đình, cho sự giao hòa giữa ông bà tổ tiên với con cháu, cho sự thanh thản sau một năm bận bịu… Nhưng có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) vì nhiệm vụ mà không có đêm giao thừa, họ phải làm việc thâu đêm để mọi người yên vui đón năm mới. Có một chủ tịch Công đoàn (CĐ) tỉnh đã tự nguyện rời gia đình, đồng hành cùng CNLĐ trong đêm giao thừa...

Ngày cuối năm bận bịu

Nhận được thư mời của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - anh Trương Văn Hiền - đi thăm, tặng quà CNLĐ làm việc trong đêm giao thừa, tôi cũng thoáng đắn đo. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định rời gia đình trong thời khắc thiêng liêng, cùng các anh đến với CNLĐ.

Đến LĐLĐ tỉnh Tiền Giang lúc 17h, tôi đã thấy anh Hiền có mặt ở đó. Thì ra anh được sắp xếp trực cơ quan ngày cuối năm, đến 18h mới bàn giao ca cho người khác. Đến sau tôi một chút là nhóm phóng viên Đài PTTH tỉnh Tiền Giang, họ đến theo hẹn trước để phỏng vấn anh Hiền cho chương trình thời sự phát ngày mùng 1 Tết.

Trả lời các phóng viên truyền hình, anh Hiền cho biết, “Tết sum vầy” năm nay, LĐLĐ tỉnh tổ chức vào 3 tối từ 30.1 đến 1.2 lần lượt ở các khu công nghiệp (KCN) Long Giang, Tân Hương và Mỹ Tho. Đích thân Chủ tịch LĐLĐ đã đến theo dõi chỉ đạo việc tổ chức trong cả 3 tối.

“Tết sum vầy” ở mỗi nơi thu hút hàng ngàn CNLĐ đến dự với niềm hứng khởi và sự háo hức chờ đợi. Trong 2 đêm diễn ra “Tết sum vầy” tại KCN Long Giang và KCN Tân Hương, trời đổ mưa tầm tã, nhưng hầu như không có CNLĐ nào bỏ về giữa chừng. Chuẩn bị cho “Tết sum vầy” năm nay, LĐLĐ tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, các chủ doanh nghiệp (DN) tặng hơn 1,1 tỉ đồng tiền quà tết, 21 “Mái ấm CĐ” (630 triệu đồng), 505 vé tàu xe (394 triệu đồng), cùng với kinh phí tổ chức tết và bốc thăm trúng thưởng cho CNLĐ với nhiều phần quà có giá trị.

Tỉnh Tiền Giang có nhiều KCN tập trung đông CNLĐ, phần nhiều là ở xa, chỗ ở tạm bợ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, có nhiều người không có điều kiện về quê đón tết. “Tết sum vầy” hằng năm đã góp phần làm dịu khó khăn của CNLĐ. Bằng cách làm công tâm, hết lòng vì CNLĐ, tổ chức CĐ ở Tiền Giang đã thu hút sự quan tâm của giới chủ DN đối với “Tết sum vầy”. Không chỉ ủng hộ kinh phí tổ chức, tặng quà cho CNLĐ, tặng “Mái ấm CĐ”, tặng vé xe cho CNLĐ về quê ăn tết, nhiều chủ DN còn đến dự trực tiếp “Tết sum vầy” để chia sẻ với CNLĐ, qua đó thắt chặt mối quan hệ lao động hài hòa trong các DN. Trong những năm qua nhờ làm tốt mối quan hệ lao động hài hòa mà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không xảy ra vụ tranh chấp lao động nào đáng kể.

Anh Hiền cũng cho biết, trong những ngày cận tết bận bịu, anh và các thành viên trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã dành trọn 2 ngày chia nhau đi thăm, chúc tết CNLĐ và chủ DN ở những nơi có đông CNLĐ. Việc thăm viếng này đã trở thành nếp từ nhiều năm qua, nhờ đó mà sự hiểu biết giữa LĐLĐ tỉnh với DN và CĐCS đơn vị được tốt hơn, tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, tổ chức Công đoàn giúp DN thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, CĐ; đồng thời nắm bắt tình hình CNLĐ, giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để CNLĐ gắn bó với tổ chức CĐ.

Ở những điểm nóng

Đúng 18h30, anh Hiền cùng tổ công tác của LĐLĐ tỉnh rời cơ quan. Nơi đến đầu tiên của đoàn là “điểm nóng” Công viên Lạc Hồng ở trung tâm TP.Mỹ Tho. Không như nhiều đô thị khác chỉ cho chợ hoa tết hoạt động đến 18h, ở TP.Mỹ Tho hoạt động mua bán hoa tết kéo dài đến tận giờ giao thừa.

Khu vực xung quanh Công viên Lạc Hồng là nơi diễn ra chợ hoa tết, vì vậy mà trở thành “điểm nóng” về vệ sinh trong đêm giao thừa. Một lực lượng lớn CNLĐ được Cty Công trình đô thị TP.Mỹ Tho bố trí “tác chiến” tại đây. Gần 50 CN vệ sinh đã dừng tay khi đoàn đến thăm, tặng quà.

Tâm sự với những CN vệ sinh, anh xúc động: “Đối với các gia đình Việt, đêm giao thừa rất thiêng liêng, là thời khắc đoàn tụ, đầm ấm, hạnh phúc, chào đón một năm mới với bao hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng các anh chị đã hy sinh giờ phút thiêng liêng ấy để lo cho đường phố sạch rác, để cả thành phố đón tết sạch sẽ, vệ sinh. Nhờ các anh chị mà tết của bà con mình đẹp hơn nhiều. Tổ chức CĐ luôn đồng hành cùng CNLĐ và đêm nay chúng tôi có mặt với các anh chị ở đây để khẳng định lại điều đó”.

Một phần quà nhỏ (300.000 đồng) từ tay của người thủ lĩnh CĐ được ân cần gửi đến các CNLĐ làm họ cảm thấy ấm lòng mặc cho gió đông từ sông Tiền thổi lên lạnh buốt. Những CN vệ sinh lại tỏa ra với công việc, những chiếc áo bảo hộ lao động phản quang của họ lấp lóa trong dòng người và xe, bên những đống rác cao lên dần…

Anh Hiền và đoàn của LĐLĐ tỉnh đến thăm Điện lực Mỹ Tho khi các kỹ sư, CN của đơn vị vừa đi khắc phục một sự cố điện nghiêm trọng nhưng khá hy hữu về tới. Một con sóc khi leo trèo đã làm phóng điện, gây sự cố nghiêm trọng tại trạm điện trên đường Lý Thường Kiệt, làm mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến hơn 11.000 hộ dân TP.Mỹ Tho. Điện lực Mỹ Tho đã tập trung toàn lực để khắc phục, dù vậy cũng phải hơn 1 giờ sau sự cố mới được giải quyết xong, trả lại nguồn sáng cho người dân đón giao thừa.

Trao đổi với các CN ngành điện, anh Hiền nói: “Nhà tôi hồi chiều cũng bị mất điện, nhưng tôi biết chúng tôi lo một, anh em lo tới mười. Đêm nay các anh em thức để canh lo nguồn sáng cho bà con mình đón giao thừa, chúng tôi xin được ở bên cạnh anh em trong nhiệm vụ thiêng liêng ấy”. Anh Hiền trao cho Chủ tịch CĐCS Điện Lực Mỹ Tho - người cùng các CN thức trực đêm giao thừa - giỏ quà mang dòng chữ “LĐLĐ tỉnh Tiền Giang”.

Tại Cty Cấp nước Tiền Giang, anh Hiền cùng đoàn công tác cũng chứng kiến cảnh lao động khẩn trương, khoa học của các CNLĐ với yêu cầu tối thượng là không để gián đoạn nguồn nước sạch cho bà con ăn tết.

Phút chạnh lòng lúc nửa đêm

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang không hề ngơi nghỉ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, trái lại còn hối hả hơn ngày thường. Báo cáo với đoàn, Giám đốc bệnh viện Tạ Văn Trầm cho biết, năm nào đêm giao thừa các ca cấp cứu cũng tăng đột biến và năm nay cũng không ngoại lệ.

Không thể trò chuyện nhiều, các bác sĩ phải về ngay vị trí trực, đoàn khách được đưa tới thăm “điểm nóng” của bệnh viện - Phòng Cấp cứu. Chỉ cách hơn trăm mét ở ngoài kia, trên đường Hùng Vương trước bệnh viện là Đường hoa xuân TP.Mỹ Tho sôi động, rạng rỡ; còn ở đây, trong Phòng Cấp cứu, một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn. Hàng trăm con người trong nhiều sắc thái đau thương khác nhau, đối với họ không chỉ không có tết, mà sinh mạng, sức khỏe còn đang bị đe dọa.

Đến bên giường bệnh một cháu bé, anh Hiền thăm hỏi và được biết cha mẹ bệnh nhi đều là CNLĐ ở Cty CP Chế biến Thủy sản Hùng Vương (KCN Mỹ Tho). Đứa bé bị sốt cao và tiên liệu là bị sốt xuất huyết. Vậy là đôi vợ chồng CN này sẽ không có tết, hay nói đúng hơn là “đón” tết trong bệnh viện cùng đứa con nhỏ đang còn nằm mê man.

Rời bệnh viện, anh Hiền cùng đoàn đến thăm “trận địa” bắn pháo hoa trong khu dự án Quảng trường Trung tâm của tỉnh. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng đã sẵn sàng cho đêm pháo hoa an toàn, đặc sắc, tràn đầy niềm tin yêu vào tương lai.

Có lẽ với anh Hiền, đêm pháo hoa đã bớt lung linh khi anh nhớ về cháu bé và hai vợ chồng người CN trong bệnh viện. Vẫn còn đó những mảnh đời CN khốn khó làm chạnh lòng người cán bộ CĐ trong thời khắc giao thừa...

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.