Quê ở Lâm Hợp (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), vợ chồng chị Lê Hà Trang lặn lội ra Hà Nội làm công nhân vì ở quê nhà, làm việc trong nhà máy chỉ được hơn 4 triệu đồng/tháng. Hơn nữa, khu công nghiệp cách nhà chị Trang khoảng 30km, muốn làm công nhân tại quê nhà cũng vô cùng vất vả, không thuận lợi đi lại.
Vì lẽ đó, vợ chồng chị Trang quyết định ra Thủ đô làm việc. Đến nay đã 4 năm, chị Trang gắn bó với công việc lắp ráp linh kiện điện tử trong Khu công nghiệp Thăng Long.
Cuối năm 2022, chị Trang hứng “đòn” giảm việc do công ty ít đơn hàng. Liên tục nhiều tháng giãn việc, giảm việc, thu nhập của chị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cao điểm, có tháng chị phải xin đi làm công việc thời vụ ở ngoài do công ty không bố trí được việc làm.
May thay, dịp cuối năm, chị vẫn được thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản gần 5 triệu đồng. Sau 1 năm làm việc vất vả, những ảnh hưởng của giảm việc, giảm lương thật khó phai trong tâm trí chị Trang.
Sau ngày làm việc cuối năm, chị cùng chồng dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng trọ 15m2. Trước đó, chị đã phải đặt vé xe khách thật sớm, để tránh tình trạng “cháy” vé. Thông thường, đi từ Hà Nội về quê Hà Tĩnh nhà chị mất khoảng 9 tiếng đồng hồ.
“Nhưng ngày Tết tắc đường, chắc phải di chuyển khoảng hơn 10 tiếng mới về đến nhà. Chặng đường về quê quá dài, nhưng sắp được đoàn tụ cùng gia đình và con nên tôi phải cố gắng” - chị Trang chia sẻ.
Cứ lên xe là người chao đảo, chị Trang đã phải uống thuốc chống say. Hành trình về quê của gia đình chị lúc nào cũng gian nan.
Chị Trang cho biết: “Đi xe khách ngày Tết đúng là cơn ác mộng. Dù đã đặt vé từ sớm nhưng không phải lúc nào lên xe cũng có giường nằm. Có lần, tôi phải ngồi ở lối đi suốt nhiều tiếng đồng hồ”.
8 giờ sáng bước lên xe, 7 giờ tối gia đình chị Trang mới có mặt ở nhà. Nếu thông thường chỉ mất 300.000 nghìn đồng/ghế, thì những ngày Tết vợ chồng chị tốn 500.000 đồng/ghế, ngốn tới 2 triệu đồng cho lượt về và lượt đi ra Hà Nội. Như vậy, gia đình chị mất nửa tháng thưởng Tết cho vé tàu xe dịp Tết.
Còn chị Triệu Thị Mến (Lâm Bình, Tuyên Quang) đã 2 năm làm công nhân tại Công ty Điện tử Meiko Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Có con nhỏ 7 tháng tuổi, nên chị Mến đi làm việc theo giờ hành chính. Lúc đó, chồng chị ở nhà trông con. Khi tan làm từ nhà máy, chị Mến vội vã về trông con để chồng vào nội thành chạy xe ôm công nghệ.
Vì có con nhỏ nên gia đình chị Mến quyết định đi xe khách về quê. Những chuyến xe ngày cuối năm đông đúc, chật chội, chị Mến mất 200 nghìn đồng/vé. Ngồi xe hơn 300km mới về đến quê nhà, chị Mến lúc nào cũng bơ phờ, mệt nhoài.
Sau một năm làm việc đầy vất vả, chị Mến mong sang năm mới công việc ổn định, công ty tạo nhiều công văn, việc làm cho công nhân. Có thu nhập tốt, cuộc sống của những người lao động như chị Mến bớt nhọc nhằn hơn.