Báo Lao Động “kết nạp Đảng lần thứ 2” cho ba tôi

Nguyễn Quốc Thành (Dinh Bà - Tân Hộ Cơ - Tân Hồng - Đồng Tháp) |

Báo Lao Động không chỉ “kết nạp Đảng lần thứ 2” cho ba tôi, mà còn để lại bài học lớn về lẽ sống...

Rắc rối bất ngờ...

Sớm giác ngộ cách mạng nên năm 15 tuổi, ba tôi - ông Nguyễn Văn Chớm, sinh năm 1943, nguyên sĩ quan công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đi làm cách mạng.

Do hoàn cảnh chiến tranh, nên cũng như phần lớn người cùng thời ở vùng ven biên tỉnh Đồng Tháp, ba tôi không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Chính điều này đã dẫn đến hệ lụy mà có lẽ nếu không có Báo Lao Động lên tiếng, ông đã ôm nỗi buồn xuống mồ.

Chuyện bắt đầu vào năm 1989, khi huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tách thành 2 huyện Hồng Ngự và Tân Hồng, ba tôi được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ký quyết định cho nghỉ hưu theo chế độ tuổi quân (quy đổi được 41 năm 8 tháng) với cấp hàm Thượng úy. Và cũng từ đây nảy sinh rắc rối.

Sau nhiều lần trực tiếp đến cơ quan Công an và Ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Ngự (sau này là thị xã Hồng Ngự) liên lạc vẫn không nhận được hồ sơ Đảng viên để nộp cho địa phương theo quy định, lại được Công an huyện Tân Hồng hợp đồng quản lý rừng phòng hộ biên giới, ba tôi xin và được cho phép sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Văn phòng Công an Tân Hồng. Tuy nhiên, 5 tháng sau, ba tôi được thông báo: Do không có giấy chuyển sinh hoạt Đảng nên không được tiếp tục sinh hoạt...

Dù rất tích cực, nhưng do gia đình khó khăn, phải giăng câu, bắt ốc nuôi 5 con nhỏ, phần vì trình độ văn hóa có hạn và nhất là việc đi lại vào thời điểm đó rất khó khăn - mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đò dọc cho tuyến đường Hồng Ngự - Tân Hồng - nên ba tôi không có nhiều dịp để đeo đuổi.

Hy vọng được đền đáp

Sau vài lần “gõ cửa” bị phía cơ quan chức năng “đá bóng trách nhiệm” khi cho rằng đã chuyển hồ sơ Đảng... ba tôi rất buồn, nhưng ông quyết không bỏ cuộc. Tôi nhớ mãi câu nói của ông: “Còn sống, còn một lòng theo Đảng là còn hy vọng...”.

Với suy nghĩ đó, ba tôi tiếp tục hành trình... Sau vài lần liên lạc, cậy nhờ bạn bè kháng chiến trợ giúp, nhưng kết quả không như mong muốn, ba kêu tôi chở ông ra Thị ủy Hồng Ngự để tiếp tục hỏi về hồ sơ Đảng của mình, nhưng kết quả vẫn chưa có gì khả quan. Sau đó, ông cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là hồ sơ thất lạc đã lâu, nên không thể phục hồi Đảng tịch. Lúc này sức khỏe của ông có vấn đề, nên có lần ông muốn dừng lại... Ngay thời điểm “bản lề” đó, Báo Lao Động xuất hiện.

Dấn thân, kết nối những “người trong cuộc”, Báo Lao Động đã thực hiện nhiều bài viết mang tính “đánh động” như: “Đồng Tháp: Một đảng viên 15 năm không có chỗ sinh hoạt” (4.9.2008); “Cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm” (31.7.2009); Đồng Tháp: “Mòn mỏi xin được sinh hoạt… Đảng” (13.7.2015)...

Sau khi tiếp nhận thông tin của Báo Lao Động, ông Bí thư Tỉnh ủy thời điểm đó đã xử lý thông tin một cách quyết liệt và tâm huyết. Từ đó đã “truyền lửa” cho các ban ngành liên quan vào cuộc với tâm thế mới. Kết quả, ngày 27.10.2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp long trọng làm lễ trao Quyết định phục hồi Đảng tịch và phát Thẻ Đảng viên cho ba tôi sau hơn 20 năm gián đoạn.

Sau đó, dù sức khỏe xấu đi, nhưng tinh thần ông rất vui và từng so sánh với cảm xúc lần đầu được kết nạp Đảng. Ông hay nói vui: “Báo Lao Động đã  “kết nạp Đảng lần thứ 2” cho mình”.

Chúng tôi xúc động và nhớ mãi hình ảnh ông gom tiền dành dụm gửi lên TPHCM mua cây đàn Mandolin để chơi bài Quốc ca tại buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên sau ngày được hồi phục Đảng tịch.

Giờ ba tôi không còn nữa, nhưng niềm vui mà Báo Lao Động góp công mang đến cho ông đã để lại cho chúng tôi bài học lớn: Còn sống và một lòng theo Đảng thì dù bất cứ tình huống nào cũng sẽ có người giúp đỡ mình, như Báo Lao Động đã giúp ông trong hành trình khôi phục Đảng tịch...

Nguyễn Quốc Thành (Dinh Bà - Tân Hộ Cơ - Tân Hồng - Đồng Tháp)
TIN LIÊN QUAN

“Cảm ơn Báo Lao Động vì đã đến và giúp đỡ đúng lúc khó khăn nhất”

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đó là câu nói đầy xúc động mà phóng viên Báo Lao Động đã nhận lại được từ những gia đình hoàn cảnh khó khăn có người thân, trụ cột mất trong đợt dịch COVID-19 năm 2021 đã được phóng viên Báo Lao Động đến tận nơi ghi nhận và giúp đỡ.

Tiên phong trong lĩnh vực báo chí chống tiêu cực thời kỳ đổi mới đất nước

BÁO LAO ĐỘNG |

Những năm 1985 - 1989 để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo Lao Động. Đó là thời kỳ vượt khó của báo để rồi mở ra những trang mới đầy hào quang. Đó cũng là thời kỳ Báo Lao Động đứng trước muôn vàn thử thách nhưng vẫn trụ vững, vươn lên, trở thành tờ báo trong lòng nhân dân, một tờ báo dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Giám đốc Sở TT&TT Thái Bình: Báo Lao Động rất sâu sát với địa phương

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo đánh giá của ông Đỗ Như Lâm - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thái Bình, Báo Lao Động thời gian qua đã luôn đồng hành, gắn bó với địa phương này trong các mặt tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực khác nhau trong đời sống, xã hội.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

“Cảm ơn Báo Lao Động vì đã đến và giúp đỡ đúng lúc khó khăn nhất”

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đó là câu nói đầy xúc động mà phóng viên Báo Lao Động đã nhận lại được từ những gia đình hoàn cảnh khó khăn có người thân, trụ cột mất trong đợt dịch COVID-19 năm 2021 đã được phóng viên Báo Lao Động đến tận nơi ghi nhận và giúp đỡ.

Tiên phong trong lĩnh vực báo chí chống tiêu cực thời kỳ đổi mới đất nước

BÁO LAO ĐỘNG |

Những năm 1985 - 1989 để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo Lao Động. Đó là thời kỳ vượt khó của báo để rồi mở ra những trang mới đầy hào quang. Đó cũng là thời kỳ Báo Lao Động đứng trước muôn vàn thử thách nhưng vẫn trụ vững, vươn lên, trở thành tờ báo trong lòng nhân dân, một tờ báo dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Giám đốc Sở TT&TT Thái Bình: Báo Lao Động rất sâu sát với địa phương

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo đánh giá của ông Đỗ Như Lâm - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thái Bình, Báo Lao Động thời gian qua đã luôn đồng hành, gắn bó với địa phương này trong các mặt tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực khác nhau trong đời sống, xã hội.