Ước nguyện đầu Xuân của cặp song sinh khiếm thị

Thanh Hương |

Những giai điệp tràn ngập sắc Xuân của hai anh em khiếm thị Thành Nhân - Thành Phát lan toả thông điệp yêu đời, ước mơ và khát vọng trong những ngày đầu năm mới trong “Trạm yêu thương”, phát sóng vào 10h ngày 17.2 trên kênh VTV1.

Mở đầu chương trình “Trạm yêu thương” bằng ca khúc “Khát vọng mùa xuân” với sự kết hợp của Thành Nhân thể hiện organ, còn Thành Phát vừa chơi đàn nhị vừa hát. Hai em tự tin trình diễn và đó cũng là niềm tự hào của hai chàng trai khiếm thị: “Dù chúng em không thể nhìn thấy, nhưng chúng em có thể chơi đàn và mang niềm vui, sự lạc quan lan toả đến tất cả mọi người”.

Sự lém lỉnh, hài hước là ấn tượng đầu tiên của khán giả về Thành Nhân - Thành Phát (sinh năm 2009, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Không chỉ gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, chàng trai Thành Nhân còn gửi lời chúc bằng cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh khiến MC của chương trình không khỏi bất ngờ, ấn tượng.

Chia sẻ về niềm vui của những ngày đầu năm mới, Thành Nhân cho biết, năm nay cậu nhận được rất nhiều lì xì, còn Thành Phát bật mí về những học bổng mà mình giành được.

Ảnh: VTV
Cặp sinh đôi khiếm thị thể hiện tài năng chơi đàn. Ảnh: VTV

Cũng như những bạn nhỏ khác, cặp song sinh khiếm thị cũng có một niềm vui, niềm hân hoan đặc biệt mỗi khi Tết đến Xuân về, được quây quần bên mâm cơm của bà của mẹ, được ăn món chè lam bà ngoại làm mỗi khi kim đồng hồ đánh dấu thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Sự xuất hiện của chị Chinh Nga - mẹ của Thành Nhân, Thành Phát đã hé lộ phần nào về tuổi thơ của hai con trai. Ngay từ khi sinh ra, cả hai em đã không may mắn có một đôi mắt sáng. Đón nhận điều không vui ấy khi làm mẹ ở tuổi 24 khiến chị Nga không khỏi lo sợ.

Hành trình cả ba mẹ con từ Chương Mỹ ra Hà Nội theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, cùng học chữ nổi, cùng học văn hoá sẽ khiến khán giả rơi nước mắt.

3 mẹ con Thành Nhân - Thành Phát chia sẻ câu chuyện
3 mẹ con Thành Nhân - Thành Phát chia sẻ câu chuyện về cuộc sống thường ngày. Ảnh: VTV

Ngoài giờ học văn hoá, Nhân và Phát còn tranh thủ làm thêm giúp mẹ, đỡ đần mẹ bằng việc đảm nhận những công việc nhỏ như nhồi bông vào thú, đính những chi tiết đơn giản trên thú bông…

Dù tuổi còn nhỏ nhưng hai chàng trai khiếm thị đều thấm thía lời mẹ dặn, ngoài học tốt văn hoá, còn cần phải có một cái nghề để kiếm sống. Chính vì vậy mà cả hai không ngừng nỗ lực học thanh nhạc.

Chính âm nhạc đã giúp hai anh em Thành Nhân, Thành Phát và mẹ cùng lạc quan đi qua bóng tối. Thành Nhân bật mí em lựa chọn cây đàn organ vì nó có thể giúp đỡ và đệm được nhạc cho nhiều nhạc cụ khác, còn Thành Phát cho rằng, cây đàn nhị nhỏ nhắn nhưng có thể làm chủ được bất kỳ giai điệu nào từ sôi động cho đến sâu lắng tình cảm.

Món quà của Trạm yêu thương sẽ phần nào san sẻ gánh nặng về kinh tế của gia đình và chắp cánh cho ước mơ của hai chàng trai khiếm thị bay cao, bay xa hơn nữa. Ảnh: VTV
Món quà của "Trạm yêu thương" sẽ phần nào san sẻ gánh nặng về kinh tế của gia đình và chắp cánh cho ước mơ của hai chàng trai khiếm thị bay cao hơn nữa. Ảnh: VTV

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Thành Nhân mong muốn năm mới sẽ giành được cơ hội thi tin học tại Malaysia, còn Thành Phát mong muốn chinh phục được nhiều học bổng về âm nhạc hơn nữa.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tình yêu thắp sáng gia đình khiếm thị nghèo

Thanh Hương |

Chương trình “Trạm yêu thương” mang mùa Xuân đến với gia đình khiếm thị là anh Đỏ, chị Thương cùng những câu chuyện đầy xúc động, sẽ phát sóng vào 9h15 ngày 14.2 trên kênh VTV1.

Câu chuyện bất ngờ về cô sinh viên khiếm thị đam mê tình nguyện

Thanh Hương |

Câu chuyện đầy xúc động về cô sinh viên khiếm thị Nguyễn Diệu Linh sẽ được chia sẻ trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Tô cuộc sống sắc màu” phát sóng vào 10h ngày 27.1 trên kênh VTV1.

Mong ước giản dị của gia đình khiếm thị

Thanh Hương |

Anh Đậu Ngọc Xuân (sinh năm 1980) và chị Lê Thị Dương (sinh năm 1985), quê ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Chị mù bẩm sinh, anh mù từ nhỏ, đứa con duy nhất - cũng là niềm hy vọng của anh chị - không may khiếm thị và mắc dị tật bẩm sinh.

Em khoẻ vì… có xe công đoàn

Hà Hạnh |

Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Khuyên (sinh năm 1989, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sau khi cả gia đình chị 4 người được cán bộ công đoàn Thủ đô đưa xe về nhà để đón lên Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết tại quê nhà. Chị Khuyên đang mang bầu cháu thứ 3 được 5 tháng!

Doanh nghiệp nhộn nhịp mở hàng

PHAN ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán, không ít trạm, đội có hoạt động thông quan tại các tỉnh thành duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Tình yêu thắp sáng gia đình khiếm thị nghèo

Thanh Hương |

Chương trình “Trạm yêu thương” mang mùa Xuân đến với gia đình khiếm thị là anh Đỏ, chị Thương cùng những câu chuyện đầy xúc động, sẽ phát sóng vào 9h15 ngày 14.2 trên kênh VTV1.

Câu chuyện bất ngờ về cô sinh viên khiếm thị đam mê tình nguyện

Thanh Hương |

Câu chuyện đầy xúc động về cô sinh viên khiếm thị Nguyễn Diệu Linh sẽ được chia sẻ trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Tô cuộc sống sắc màu” phát sóng vào 10h ngày 27.1 trên kênh VTV1.

Mong ước giản dị của gia đình khiếm thị

Thanh Hương |

Anh Đậu Ngọc Xuân (sinh năm 1980) và chị Lê Thị Dương (sinh năm 1985), quê ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Chị mù bẩm sinh, anh mù từ nhỏ, đứa con duy nhất - cũng là niềm hy vọng của anh chị - không may khiếm thị và mắc dị tật bẩm sinh.