Trạm yêu thương: Hoa trên núi đá

Thanh Hương |

Câu chuyện về hành trình vượt khó của cô gái Nông Thị Thiết sẽ được chia sẻ trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Hoa trên núi đá” phát sóng vào 10h ngày 12.8 trên kênh VTV1.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi nghèo vùng cao Lục Khu (Cao Bằng), Nông Thị Thiết không may bị gù và vẹo cột sống ngay từ khi lọt lòng mẹ. Dị tật này khiến cô gái nhỏ bé có sức khỏe yếu và thiệt thòi hơn rất nhiều so với người bình thường, thế nhưng Nông Thị Thiết không ngừng cố gắng, vượt lên tất cả để trở thành cử nhân ngành Luật trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

Xuất hiện đầy tự tin trong chương trình “Trạm yêu thương", Nông Thị Thiết kể về một loài hoa dại mỏng manh nhưng mọc hiên ngang trên những mỏm núi cao mang tên Sơn Nhật. Cô gái nhỏ bé tự nhận mình giống như loài hoa này, dù không may mắn khi sinh ra nhưng bản thân chưa bao giờ thôi cố gắng để tương lai của mình ngày một tốt hơn.

Hành trình vượt qua khó khăn của cô gái khuyết tật Nông Thị Thiết khiến khán giả chương trình không khỏi xúc động. Ảnh: VTV
Hành trình vượt qua khó khăn của cô gái khuyết tật Nông Thị Thiết khiến khán giả chương trình không khỏi xúc động. Ảnh: VTV

Sinh ra đã bị gù và vẹo cột sống, dị tật bẩm sinh này khiến Nông Thị Thiết trở nên khác biệt trong mắt mọi người. “Tôi đã từng khóc rất nhiều và cảm thấy bất lực vì mình cũng là một người con trong gia đình nhưng lại không đỡ đần cho bố mẹ” – Nông Thị Thiết nói.

Thế nhưng những áp lực và định kiến về ngoại hình càng khiến cô gái sinh năm 1997 không ngừng cố gắng. Nông Thị Thiết luôn tự động viên bản thân rằng, muốn người khác không coi mình là người khuyết tật, trước tiên mình phải luôn tự coi bản thân là một người bình thường.

Cô chăm chỉ nhận làm mọi việc để chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được việc, phần nào bớt gánh nặng cho gia đình. Hàng ngày ngoài giờ học, cô nhận đi chăn bò, những lúc rảnh rỗi lại tranh thủ mang sách theo để đọc và học bài.

Chặng đường của Nông Thị Thiết luôn có mẹ đồng hành và hỗ trợ. Ảnh: VTV
Chặng đường của Nông Thị Thiết luôn có mẹ đồng hành và hỗ trợ. Ảnh: VTV

Thương cha mẹ, mong muốn có một công việc để trang trải phần nào gánh nặng kinh tế gia đình, Nông Thị Thiết đã nghĩ chỉ có con đường học tập mới giúp bản thân thay đổi cuộc sống. Cô chăm chỉ học hành và thi đỗ vào Đại học Luật, điều mà ở vùng quê nghèo của Nông Thị Thiết rất ít người làm được.

Một mình ra Thủ đô học tập, đối diện với bao khó khăn nhưng cô gái trẻ không bao giờ ngừng cố gắng, thậm chí còn tích cực trong công tác đoàn, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi được hỏi về lựa chọn của mình, Nông Thị Thiết tâm sự, học luật không chỉ để tìm kiếm công việc mưu sinh mà quan trọng hơn phải biết đem những kiến thức đã học nhằm giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người thân, hàng xóm và quê hương của mình, nơi vẫn còn nhiều người chưa có điều kiện để học hành.

Tuy nhiên, với Nông Thị Thiết, mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu khi con đường phía trước của cô gái đầy nghị lực này vẫn còn dài và không ít chông gai.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trạm yêu thương: Nụ cười toả nắng

Thanh Hương |

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của chị Lệ Thị Mỹ Bình sẽ được kể lại trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Nụ cười toả nắng” phát sóng vào 10h ngày 29.7 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Cô gái bại não lập nên doanh nghiệp xã hội

Huyền Chi |

Hành trình lan tỏa yêu thương của Nguyễn Thùy Chi - cô gái mắc bệnh bại não bẩm sinh sẽ được kể lại trong "Trạm yêu thương" chủ đề “Chạm vào xanh – Chạm vào yêu thương” lên sóng ngày 15.7 trên VTV1.

Trạm yêu thương: Vượt lên trên đường đua xanh

Thanh Hương |

Hành trình nỗ lực của chị Nguyễn Thị Hảo – người không may mắn khiếm thị bẩm sinh sẽ được kể lại trong chương trình “Trạm yêu thương” mang chủ đề “Vượt lên trên đường đua xanh” vào 10h ngày 8.7 trên kênh VTV1.

Thanh Nhã và mong muốn được thức dậy ở nhà, ăn món sườn xào của mẹ

AN NGUYÊN |

Với Nguyễn Thanh Nhã, cô chỉ có một ao ước đơn giản là giấc ngủ ngon lành mỗi sáng và ăn cơm với món sườn xào chua ngọt của mẹ.

Tàu trọng tải 3.000 tấn ở Quảng Ngãi như đống phế liệu, không ai trục vớt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau gần 8 tháng kể từ ngày mắc cạn, tàu chở hàng có trọng tải 3.000 tấn mắc cạn tại vùng biển Quảng Ngãi vẫn chưa được trục vớt.

Lý giải nguyên nhân bầu trời Hà Nội mù mịt, trắng xóa sáng 11.8

HOÀNG XUYẾN - MINH HÀ |

Ngày 11.8, lớp sương mù dày đặc bao trùm Hà Nội từ sáng sớm khiến nhiều người dân bất ngờ.

Các tài khoản ngân hàng số ở Quảng Trị mở không đúng quy định đã được hủy

HƯNG THƠ |

Hơn 400 tài khoản ngân hàng số được mở không đúng quy định tại tỉnh Quảng Trị hiện đã bị hủy. Nhưng người dân vẫn còn lo lắng, nên địa phương yêu cầu đơn vị liên quan phải có văn bản rõ ràng.

Cả khu dân cư tan hoang sau vụ vỡ cống xả thải nhà máy tuyển đồng

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau nhiều ngày xảy ra sự cố vỡ cống xả thải, hàng chục hộ dân thôn Phời 3, xã Tả Phời, TP Lào Cai vẫn chưa thể về nhà vì bùn đất ngập khắp nơi.

Trạm yêu thương: Nụ cười toả nắng

Thanh Hương |

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của chị Lệ Thị Mỹ Bình sẽ được kể lại trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Nụ cười toả nắng” phát sóng vào 10h ngày 29.7 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Cô gái bại não lập nên doanh nghiệp xã hội

Huyền Chi |

Hành trình lan tỏa yêu thương của Nguyễn Thùy Chi - cô gái mắc bệnh bại não bẩm sinh sẽ được kể lại trong "Trạm yêu thương" chủ đề “Chạm vào xanh – Chạm vào yêu thương” lên sóng ngày 15.7 trên VTV1.

Trạm yêu thương: Vượt lên trên đường đua xanh

Thanh Hương |

Hành trình nỗ lực của chị Nguyễn Thị Hảo – người không may mắn khiếm thị bẩm sinh sẽ được kể lại trong chương trình “Trạm yêu thương” mang chủ đề “Vượt lên trên đường đua xanh” vào 10h ngày 8.7 trên kênh VTV1.