Lưu Đức Duy, 28 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, tường thuật lại câu chuyện của mình với Tiến sĩ Tô Nhi A.
Đức Duy kể về lần đầu gặp gỡ tình yêu của đời mình: “Tôi là bầu show, tôi đăng bài lên một nhóm cộng đồng để tìm trợ lý thì gặp được bạn ấy. Từ đó cả hai quen biết rồi đồng hành cùng nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống”.
Chuyện tình cảm của cả hai diễn ra êm đềm nhưng không công khai, bởi vì Đức Duy sợ công việc bị ảnh hưởng, nên cả hai chỉ dám yêu trong mập mờ, đồng hành cùng nhau nhưng thể hiện bề ngoài như hai người bạn.
Biến cố ập đến, do thiếu người, Đức Duy đã nhờ người yêu của mình tìm một bạn diễn viên để quay cho một chương trình. Nhưng không ngờ chính người này lại đi tố cáo Đức Duy với những người trong ekip. “Bạn đó thấy tôi và người yêu thân thiết thì đột nhiên bốc phốt tôi lên một nhóm. Bạn cho rằng tôi giành người yêu của bạn, chỉ trích tôi cậy mình là bầu show rồi đi gạ tình người yêu của bạn”, anh Duy kể.
Bản thân không làm việc gì sai, Đức Duy mong người yêu sẽ chính thức lên tiếng giải oan cho anh, nhưng đáp lại là sự im lặng và né tránh.
Qua tìm hiểu, Đức Duy biết được chàng người yêu của mình đã từng có quan hệ tình cảm với bạn diễn này, sự việc diễn ra khiến Đức Duy như bị ai đó "lấy dao đâm thẳng" vào trái tim mình.
Điều khiến Đức Duy hoang mang, đau khổ, day dứt là không xác định được mình là người thứ 2 hay là người thứ 3. Anh quan niệm “người không được yêu là người thứ 3”.
Đức Duy quyết định dừng lại mối quan hệ với người yêu khi biết bản thân mình hóa ra chỉ bị lợi dụng. Nhưng rồi trong một đợt làm việc chung, người yêu cũ lại tỏ ra quan tâm nhiều đến Đức Duy, lên tiếng xin lỗi. Do còn yêu nên Đức Duy đã quyết định quay trở lại với người mình yêu. Anh hạnh phúc chia sẻ đã được người yêu bày tỏ tình cảm dịp sinh nhật gần nhất.
Tô Nhi A bất bình khi hay tin Đức Duy dễ dàng bỏ qua những vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng trong mối quan hệ của hai người mà đã xiêu lòng trước lời cầu hôn. Nữ tiến sĩ khuyên chàng trai nên để người yêu của mình thể hiện tình cảm bằng cách giải quyết rõ ràng với bạn diễn kia, đồng thời phải công khai giới thiệu Đức Duy trước mặt mọi người, khẳng định cả hai là một cặp đôi sắp cưới.
Cuối chương trình, Đức Duy quyết định bật sáng đèn, thẳng thắn đối diện câu chuyện của bản thân.
“Tháng 4 là ngày cưới của chúng ta, hi vọng chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thêm một lần nữa để tốt hơn cho sau này” - Đức Duy nói.
Nghe xong câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A có vài lời chia sẻ đến Lưu Đức Duy, chị cho rằng ngồi lại nói chuyện với nhau không phải là đạp đổ, mà là cả hai cố gắng gia cố mối quan hệ một cách chắc chắn hơn.