"Đừng làm mẹ cáu" là bộ phim đang được khán giả chú ý. Trong đó, nhân vật mẹ chồng Vy (Quỳnh Lương) - bà Vân do nữ diễn viên Nguyệt Hằng đảm nhận gây ấn tượng với khán giả vì ứng xử tinh tế, tâm lý với con dâu.
Trong đó, tình tiết lôi cuốn, kịch tính xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng và "tiểu tam" xen vào gia đình con trai. Bà mẹ chồng này đã đến gặp để dằn mặt người tình của con.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho những màn ứng xử tinh tế của nhân vật mà Nguyệt Hằng đảm nhận. Qua nhân vật này, khán giả cũng bớt đi những ấn tượng không tốt về bà mẹ chồng khó tính trên màn ảnh và cảm thấy xúc động trước bà mẹ chồng tâm lý.
Nguyệt Hằng vốn là cái tên khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Trước "Đừng làm mẹ cáu", "Hãy nói lời yêu", nữ diễn viên đã ghi dấu ấn với nhiều vai diễn khác nhau.
Bên cạnh sự nghiệp thì hôn nhân của Nguyệt Hằng cùng diễn viên Anh Tuấn cũng được khán giả chú ý. Cặp đôi từng trải qua nhiều sóng gió để có được hôn nhân trọn vẹn như hiện tại.
Nguyệt Hằng và Anh Tuấn lập gia đình năm 1996 và sinh con đầu lòng trong cùng năm. Cặp đôi quen biết khi cùng học tại lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi đó, cả hai chỉ khoảng 17, 18 tuổi.
Khi thông báo ý định tổ chức đám cưới, gia đình Nguyệt Hằng phản đối kịch liệt. Bố mẹ nữ diễn viên lo lắng Anh Tuấn quậy phá, chơi bời. Tuy nhiên, vì tình yêu, cặp đôi vẫn thuyết phục phụ huynh, quyết tâm đến với nhau.
Nguyệt Hằng sinh trưởng trong gia đình bố mẹ ở môi trường quân đội, tuy không quá giàu có về vật chất nhưng luôn quan tâm, yêu thương và bao bọc con cái. Trong khi Anh Tuấn không ở gần bố mẹ. Được bà chiều chuộng, Anh Tuấn thích gì làm nấy, không chịu sự kiểm soát, khuyên bảo của ai.
Trong chương trình "Khách sạn 5 sao", Nguyệt Hằng chia sẻ, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, nhiều người lo lắng, không biết cô có chịu đựng nổi không nhưng vì tính hiếu thắng, nữ diễn viên quyết tâm giữ gia đình cho mình.
"Tôi tự hào vì mình đã giữ được cái mà mọi người nghĩ tôi không làm được" - Nguyệt Hằng cho biết.
Trong chương trình, Anh Tuấn thừa nhận bản thân cũng không hoàn hảo nhưng mọi thứ dần thay đổi theo thời gian.
Anh Tuấn tiết lộ trước khi làm diễn viên, anh từng bán thêm quần áo để có thu nhập. Mặc dù công việc kinh doanh thuận lợi song vì còn ham chơi nên nam diễn viên dùng hết tiền vốn, thậm chí nợ nần khá nhiều.
"Lúc đó vợ tôi sinh bé thứ 2 được vài tuần đã phải đi lồng tiếng. Thỉnh thoảng tôi hết tiền vẫn phải xin vợ vài trăm để tiêu" - Anh Tuấn kể về giai đoạn khó khăn.
Nguyệt Hằng cũng từng thổ lộ cô là người đam mê sân khấu, nghề diễn và không thể làm công việc gì khác. Chính vì vậy, Anh Tuấn sẵn sàng hi sinh, bươn chải để vợ theo đuổi nghề.