Đừng ép nam giới kết hôn!

Mai Hoàng |

Một trong những ám ảnh với đàn ông là câu hỏi "bao giờ lấy vợ?"  và cả nỗi sợ hãi khi bị “ép” lấy vợ.

Thi thoảng lướt web bắt gặp một vài cái “tít” như “Bị chê ế vợ, dùng dao đâm bạn tử vong” hay “Bị bố mẹ giục cưới, thanh niên quẫn trí tự tử”..., nghe qua qua thì thật buồn cười, nhiều người còn cho rằng đó là lý do hết sức vớ vẩn và nhảm nhí. Nhưng ngẫm lại, mọi chuyện xảy ra đều có lý do.

Tôi có những người bạn nam qua tuổi “băm” rồi nhưng vẫn còn độc thân, không phải vì không chịu lấy vợ mà bởi họ chưa sẵn sàng. Cũng chẳng có một quy chuẩn nào đặt ra cho các chàng trai là lấy vợ phải ở tuổi này, tuổi nọ hay việc con gái lấy chồng cũng vậy.

Việc lập gia đình, không phải là chuyện của ngày một ngày hai. Đã qua rồi cái thời cha mẹ làm mai làm mối, ưng một cô nào đó thì hỏi làm vợ. Ngày nay để xây dựng hạnh phúc gia đình cần phải có tình yêu.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa ngày nay các cặp vợ chồng ly hôn như... cơm bữa, nguyên nhân một phần không nhỏ đó là các cặp vợ chồng chưa tìm hiểu kỹ càng, yêu vội vàng đã cưới nhau.

Kinh tế cũng là một yếu tố cần thiết cân nhắc để một chàng trai có thể kết hôn. Chắc hẳn ai cũng phải công nhận ra rằng thời buổi này nếu không có kinh tế thì không làm ăn gì được. Đầu tiên kể đến những vấn đề trước mắt như chi phí lễ cưới, sính vật… nếu làm trong phạm vi nhỏ gọn cũng đến 40-50 triệu đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Rồi chuyện hậu đám cưới, chưa kể một vài năm sinh con đẻ cái còn nhiều vấn đề phát sinh nữa. Đừng có lầm tưởng 2 vợ chồng đi làm lương 9-10 triệu/tháng, thời độc thân tiêu bao nhiêu thì khi có gia đình tiêu vậy. Và cũng đừng nghe lời các cụ ngày xưa rằng “thời đó chúng tao có gì ăn đâu cũng nuôi cả bầy con khôn lớn”.

Thời thế sẽ thay đổi khác đi sau 1, 2 năm chứ đừng nói cách nhau tận 20, 30 năm như thế. Vì vậy chuyện đám cưới khiến các chàng trai ám ảnh.

Một số chàng trai trì hoãn việc lấy vợ bởi vì tập trung phát triển sự nghiệp. Khi độc thân họ sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ, sáng tạo hơn với các dự án, các start up hơn là khi đã lập gia đình với nhiều điều lo lắng bủa vây. Chưa kể họ còn có thời gian đi du lịch, được chơi và thỏa mãn thú vui cá nhân...

Một vấn đề nữa mà tôi bắt gặp nhiều trong thời đại hiện nay đó là những chàng trai đồng tính. Có thể vì một lý do gì đó mà không thể come-out (công khai) với gia đình, bạn bè được nên không muốn lập gia đình.

Tìm hiểu qua thế giới đồng tính mới thấy nỗi khổ cay đắng của khi phải hàng ngày “gồng” lên thành một người đàn ông bình thường. Và chuyện bắt họ lấy vợ như một... cực hình.

Chuyện nam giới không kết hôn ngày nay dư luận còn xả búa rìu cay nghiệt ngã không kém chuyện của phụ nữ. Người khác bông đùa một vài câu vui vẻ thì không sao, đằng này nhiều người còn dùng lời lẽ khó nghe gấp bội. Người ít học thì câu chữ chợ búa rẻ tiền, trí thức đạo mạo lại văn vẻ những ngôn từ cao sang nửa mùa.

Tôi thì vẫn không cổ súy cho rằng việc nam giới không cần kết hôn. Cái tôi muốn nói ở đây, trên khía cạnh của một người trong cuộc, của những đúc kết hiện thực từ bạn bè thì việc nam giới kết hôn hay không phải còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Các bậc cha mẹ đừng ép buộc con cái, bản thân mọi người cũng hạn chế việc trêu đùa, chế giễu khi thấy bạn mình đã “dừ” rồi mà chưa kết hôn kẻo lại xảy ra những tình trạng đáng tiếc như trên mạng xã hội dạo gần đây đưa tin.

Mai Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Giục mãi con gái không chịu lấy chồng, bà mẹ nghĩ ra cách không ai ngờ

Sương Mai |

Giục từ năm này qua năm khác mà cô con gái 27 tuổi không chịu kết hôn, bà mẹ liền làm ra một hành động mà ai nấy nghe xong đều phải lắc đầu ngán ngẩm.

Đỗ Hùng Dũng và bàn thắng dành tặng tình yêu ngọt ngào

Hải Minh |

Giành tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử với U22 Việt Nam, Hùng Dũng là đội trưởng, chơi cực hay và trực tiếp ghi bàn để ăn mừng dành tặng vợ con.

Sống cùng mái nhà nhưng hai mẹ con chỉ có thể gặp nhau qua 1 mảnh giấy

Sương Mai |

Mỗi buổi tối đi làm về khuya, việc đầu tiên của cô Yến là tìm đọc mảnh giấy để trên bàn xem hôm nay con gái muốn nhắn nhủ gì với mẹ. Dù sống dưới một mái nhà nhưng mọi cảm xúc và hành trình trưởng thành của con cô đều chỉ có thể nhìn qua từng dòng chữ viết vội trên những mảnh giấy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giục mãi con gái không chịu lấy chồng, bà mẹ nghĩ ra cách không ai ngờ

Sương Mai |

Giục từ năm này qua năm khác mà cô con gái 27 tuổi không chịu kết hôn, bà mẹ liền làm ra một hành động mà ai nấy nghe xong đều phải lắc đầu ngán ngẩm.

Đỗ Hùng Dũng và bàn thắng dành tặng tình yêu ngọt ngào

Hải Minh |

Giành tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử với U22 Việt Nam, Hùng Dũng là đội trưởng, chơi cực hay và trực tiếp ghi bàn để ăn mừng dành tặng vợ con.

Sống cùng mái nhà nhưng hai mẹ con chỉ có thể gặp nhau qua 1 mảnh giấy

Sương Mai |

Mỗi buổi tối đi làm về khuya, việc đầu tiên của cô Yến là tìm đọc mảnh giấy để trên bàn xem hôm nay con gái muốn nhắn nhủ gì với mẹ. Dù sống dưới một mái nhà nhưng mọi cảm xúc và hành trình trưởng thành của con cô đều chỉ có thể nhìn qua từng dòng chữ viết vội trên những mảnh giấy.