Trận thứ 2 ở bảng D giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra lúc 20h15 (giờ Việt Nam) ngày 13.1. Đây là trận đấu mà kết quả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, sau khi có 1 điểm trận ra quân trong khi U23 Jordan thắng 2-1 U23 Triều Tiên.
U23 Jordan là 1 trong số ít các đội góp mặt đủ cả 4 Vòng chung kết U23 Châu Á, kể từ khi ra đời năm 2014 (năm đó mang tên giải U22 châu Á). Họ đứng hạng 3 năm 2014, vào tứ kết năm 2016 và bị loại ở vòng bảng cách đây 2 năm.
Năm 2016, U23 Jordan thắng U23 Việt Nam 3-1 ở trận ra quân. Khi đó, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... hoàn toàn lu mờ trước đối thủ. Đội chỉ gỡ được 1 bàn danh dự do công của Duy Mạnh ở cuối trận đấu.
Thành tích ngày càng tụt lùi nhưng năm nay U23 Jordan cho thấy là tập thể rất khó lường. Trong quá trình chuẩn bị cho giải, họ từng hoà 1-1 với U23 Saudi Arabia (vừa thắng U23 Nhật Bản 2-1). Đáng nói thêm, trận hoà đó diễn ra trong bối cảnh U23 Jordan không có lực lượng mạnh nhất.
Tại vòng loại, U23 Jordan dẫn đầu bảng E khi thắng Kuwait 2-1, vượt qua Kyrgyzstan 3-0 và hoà Syria 1-1. Họ ghi được 6 bàn thắng và thủng lưới 2 bàn. Tiền vệ Bani Atieh là người chơi hay nhất khi ghi được 3 bàn thắng.
Nhìn chung, U23 Jordan có hàng tiền vệ mạnh, giàu đột biến. Đó là điểm tựa để họ hướng đến kết quả có lợi trước U23 Việt Nam. Ngoài Atieh, đội bóng của huấn luyện Ahmed Abdel Qader còn có một chân chuyền rất hay khác là Omar Hani, người đang thi đấu ở Châu Âu.
Tuyến giữa sẽ là điểm mạnh nhất để U23 Jordan để hướng đến kết quả có lợi trước U23 Việt Nam. Điều đó càng được củng cố khi ngôi sao số 1 Al-Taamari chưa về hội quân. Câu lạc bộ APOEL Nicosia (Síp) chỉ nhả cầu thủ chạy cánh ngày sau ngày 13.1. Ngoài ra, tiền đạo Wael Alzubi cũng để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương trong một buổi tập.
Về phần U23 Việt Nam, đội sẽ có sự trở lại của hậu vệ Tấn Tài sau án treo giò. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có đầy đủ nhân sự để đối đầu U23 Jordan. Đặt lên bàn cân, U23 Việt Nam trội hơn đối thủ và sẵn sàng cho chiến thắng.