Một tai nạn hy hữu đã xảy ra trên sân bóng đá ở Lincolnshire. Ông Michael Grant - một trọng tài địa phương - tử vong sau 5 ngày nằm viện khi bị sút bóng trúng đầu.
Theo tờ Lincolnite, vào ngày 19.10, Michael Grant đang điều hành trận đấu dành cho cho thanh thiếu niên tại Trường Carre’s Grammar ở Sleaford thì gặp tai nạn. Một quả bóng đã sút trúng đầu ông trong tâm thế bị động, khiến vị trọng tài này đổ gục xuống sân.
Ngay sau sự cố, trọng tài Michael Grant nhập viện và được xác định bị chảy máu não. Dù được y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Grant vẫn không thể hồi phục và qua đời tại bệnh viện vào ngày 24.10.
Michael Grant là một trong những trọng tài được yêu thích nhất ở Lincolnshire. Hiệp hội bóng đá Lincolnshire (LFA) tiết lộ, ông Michael Grant là một trọng tài được nhiều người kính trọng và luôn nở nụ cười trên môi.
Michael Grant là một trọng tài vui tính, thường xuyên bắt chính các trận đấu ở Lincolnshire. Vị trọng tài xấu số khá nổi tiếng trong cộng đồng bóng đá địa phương. Vụ tai nạn hy hữu của Grant khiến người hâm mộ bóng đá tại Lincolnshire bị sốc bởi đây là một vụ việc chưa từng có tiền lệ trước đó.
Sau khi ông Michael Grant qua đời, LFA đã viết lời tri ân xúc động: “Một người đàn ông thiên phú, người luôn xuất hiện trong các trận đấu với nụ cười trên môi”.
"Bóng đá ở Lincolnshire đã mất đi một trọng tài đáng kính. Xin gửi lời chia buồn chân thành đến vợ, con gái, cháu trai và bạn bè của ông Michael Grant”, người hâm mộ bóng đá địa phương chia sẻ.