90 phút tại Stamford Bridge đã cho thấy hàng tiền vệ của Liverpool đang được "nạp đạn" chưa đủ. Màn trình diễn của đội khách chỉ tốt trong nửa đầu hiệp 1 khi thể lực đang dồi dào, đặc biệt còn có bàn thắng mở tỉ số khá sớm.
The Kop có thể tiếc vì những tình huống bỏ lỡ nhưng điều đáng lo nhất chính là sự dẻo dai và sức bền của tuyến giữa không được đảm bảo. Ở nửa cuối hiệp 2, Liverpool chỉ cầm bóng được 35% khi bị Chelsea ép. Đó là tỉ lệ thấp nhất của họ dưới triều đại Jurgen Klopp khi đụng độ The Blues.
"Chúng tôi đã có thể thắng và có thể thua ở rất nhiều thời điểm trong trận đấu. Cả đội đã để cho Chelsea có một số cơ hội rất nguy hiểm và suýt phải trả giá. Trong hiệp 2, Liverpool đã phải lùi khá sâu để cố gắng lấp được hết những khoảng trống đang lộ ra. Đó chính là vấn đề khi các cầu thủ phải từ bỏ việc tấn công để lo vá các khoảng hở.
Liverpool còn rất nhiều điều phải cải thiện nhưng không sao cả, 1 điểm trong ngày ra quân cũng là thành quả chấp nhận được. Tôi đang nhìn mọi việc dưới ánh mắt tích cực hơn" - Klopp chia sẻ.
Sự mất cân bằng này được nhìn thấy rõ khi Liverpool chưa thể tìm được người thay thế Fabinho và Jordan Henderson. Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai đã rất nỗ lực và cũng tạo ra nhiều dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, họ không thể chạy suốt 90 phút để đo thể lực với các tiền vệ Chelsea.
Klopp rất cần một "số 6" đúng nghĩa để hỗ trợ cho cặp đôi này, qua đó giúp họ yên tâm hơn trong mặt trận tấn công. Đó cũng là lý do tại sao The Kop quyết chi đậm cho Moises Caicedo đến vậy. Tuyển thủ Ecuadord làm rất tốt nhiệm vụ này cộng với nguồn thể lực được ví như vô tận.
Sau khi Romeo Lavia cũng vừa bị Chelsea hớt tay trên, Liverpool phải nghiêm túc xem xét khẩn, liệu còn mục tiêu nào có thể đáp ứng được nhu cầu của họ? Nếu không có một cái tên chất lượng trong 2 tuần tới, Liverpool có thể không cần dính bão chấn thương cũng sẽ tự sụp đổ trong nhiều trận. Các đối thủ đã nhìn cách Chelsea hành hạ tuyến giữa của đội bóng vùng Merseyside. Chỉ cần có một hàng tiền vệ cơ bắp và chịu khó chạy, đội nào cũng có thể gây khó cho Liverpool ở thời điểm này.
Thiago Alcantara và Stefan Bajcetic đã tập trở lại sau chấn thương nhưng sự thích nghi của bộ đôi này cho vị trí "số 6" là dấu hỏi lớn. Thiago đã luống tuổi và khá nhạy cảm với chấn thương còn Bajcetic quá non. Klopp đã thử kéo Cody Gakpo xuống hàng tiền vệ để giảm bớt sức ép cho Mac Allister nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
"Kì chuyển nhượng vẫn chưa đóng cửa và chúng tôi đang đợi xem có bản hợp đồng nào mới đến, đủ sức để làm câu lạc bộ mạnh hơn trong mùa giải năm nay hay không" - Virgil van Dijk chia sẻ.