Trong buổi họp báo gần nhất, thuyền trưởng của Spurs là Ange Postecoglou cũng cho thấy sự sốt ruột về tình hình của Harry Kane. Tiền đạo người Anh vẫn được Bayern Munich theo sát nhưng Tottenham chỉ nhả người khi có khoảng 100 triệu bảng. Mức giá này được hiểu là rào cản rất lớn, khiến nhiều đội không thể "sờ" vào Kane. Tuy nhiên, nếu có đội nào trả đủ, đội bóng Daniel Levy vẫn sẵn sàng nhả người. Từ việc Kane quyết đi hay ở rồi đến chuyện Spurs nửa muốn bán, nửa không đã dẫn đến tình trạng mông lung như hiện tại.
"Với những người có liên quan đến thương vụ này, tôi nghĩ câu chuyện không nên tiếp diễn quá lâu. Nó sẽ không tốt cho cả Harry Kane lẫn câu lạc bộ" - Postecoglou chia sẻ.
Đã hai tuần kể từ thời điểm đại diện của Bayern Munich bay đến Anh để gặp Daniel Levy. Mức giá được phía "Hùm xám" chốt là 75 triệu bảng nhưng Levy vẫn kiên quyết muốn nhiều hơn thế 25 triệu bảng. Con số 75 triệu bảng hiệu tại đã được phía đội bóng Đức nâng lên sau lời đề nghị 60 triệu bảng đầu tiên bị từ chối hồi tháng 6. Những diễn biến và tin đồn liên quan đến thương vụ của Kane đang dần khiến những cổ động viên cảm thấy chán nản, không khác nào một vở kịch được diễn đi, diễn lại hàng năm.
Postecoglou là người có kinh nghiệm và cũng hiểu những chuyện như thế này trong bóng đá. Trước đây khi còn nắm Celtic, chiến lược gia này cũng rơi vào tình cảnh tương tự với trường hợp của cậu học trò Odsonne Edouard. Thế nhưng, do ông là người mới đến Tottenham nên cũng không thật sự hiểu ban lãnh đạo đội bóng muốn giải quyết phi vụ này như thế nào.
The Athletic tiết lộ, từ giờ đến trước 13.8, thời điểm Tottenham có trận ra quân ở Premier Leauge 2023-2024 gặp Brentford, họ phải có phương án để xử lý dứt điểm vụ Harry Kane. Thực tế sau ngày 13.8, cửa sổ chuyển nhượng vẫn mở nên có thể trong lúc Spurs đá vài vòng đầu Premier League, Kane có thể rời đội và để lại khoảng trống rất lớn. Nếu tình huống đó xảy ra, Postecoglou sẽ rơi vào thế bị động trong việc muốn làm lại đội bóng không có Kane.
Quá trình tái thiết Tottenham sẽ rất khó khăn, bất kể tiền đạo này rời đội vào lúc này. Với nhiều người hâm mộ "Gà trống", trường hợp xấu là thời điểm họ để mất Kane. Thế nhưng, nó có thể vẫn tốt hơn trạng thái mông lung như hiện tại. Tottenham quan tâm đến Brennan Johnson của Nottingham Forest nhưng họ sẽ bị hớ nếu Kane không rời đội. Thời gian đến ngày 1.9 càng ngắn, sự quyết định của Tottenham sẽ càng vội vàng và thiếu đi sự cân nhắc.
Với cá nhân Postecoglou, từ giờ đến khi Premier League 2023-2024 bắt đầu, ông được ví như người bị trói một tay, không thể tung hoành và làm những gì mình muốn khi chưa thể biết được tình trạng của Harry Kane ra sao.