Khi Sergio Camello ghi bàn cho U23 Tây Ban Nha ở phút thứ 10 của hiệp phụ, huấn luyện viên Thierry Henry đã rời khỏi đường biên và cố gắng đi bộ trở lại băng ghế dự bị. Nhưng đã có một vấn đề xảy ra với "thuyền trưởng" của U23 Pháp.
Một loạt cầu thủ và nhân viên của U23 Tây Ban Nha đã rời khỏi băng ghế dự bị và chạy về phía Camello. Đồng thời, họ chạy qua khu vực kỹ thuật của Pháp và buộc Henry phải cố gắng trong vô ích để thoát khỏi đám đông. Cuối cùng, Henry chỉ còn biết cúi vai, chịu đựng những cú va chạm không mong muốn và nhìn Tây Ban Nha giành huy chương vàng.
Trải nghiệm của Henry, theo nhiều cách, chính là những gì mà toàn bộ thế giới bóng đá đang trải qua ngay lúc này. Sự thống trị của Tây Ban Nha ở mọi lứa tuổi, giới tính và giải đấu đang khiến phần còn lại của thế giới bóng đá phải tự hỏi, liệu điều này sẽ kéo dài bao lâu?
Chỉ tính riêng tuyển nam Tây Ban Nha đã vô địch UEFA Nations League năm ngoái, EURO và Olympic trong năm nay. Trong khi đó, tuyển nữ của họ lên ngôi tại World Cup năm ngoái và UEFA Nations League năm nay. Ngoài ra, các đội U19 của họ, cả nam và nữ, đều đã vô địch châu Âu trong năm nay.
Đây là một thành tích đáng kinh ngạc, thậm chí còn hơn thế nữa khi thành công của Tây Ban Nha trải dài ở nhiều cấp độ. Môn bóng đá nam Olympic, chủ yếu là giải đấu dành cho lứa tuổi dưới 23, chỉ là một lời nhắc nhở nữa rằng, nguồn tài năng của Tây Ban Nha vô cùng dồi dào.
Trong khi một số đội tại Olympic 2024 tận dụng tối đa 3 cầu thủ quá tuổi được cho phép, thì Tây Ban Nha lại không bị phụ thuộc như vậy. Juan Miranda, Sergio Gomez và Abel Ruiz chỉ là những cái tên tầm trung và không quen mặt ở các giải đấu lớn.
Thay vào đó, ngọn lửa trong đội hình U23 Tây Ban Nha đến từ những ngôi sao đang lên. Fermin Lopez (21 tuổi) của Barcelona và Alex Baena (23 tuổi) của Villarreal đã kết hợp để ghi 3 trong số 5 bàn thắng của Tây Ban Nha vào lưới Pháp. Trong khi đó, Camello (23 tuổi) cũng thể hiện xuất sắc với một cú đúp.
Người hâm mộ bóng đá có thể cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc. Tuyển nam Tây Ban Nha từng có một thời kỳ thống trị vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010. Xen giữa chức vô địch World Cup 2010 là các chiến thắng liên tiếp tại EURO 2008 và 2012. Phiên bản La Roja khi đó luôn thực hiện hàng trăm đường chuyền mỗi trận và áp đảo hoàn toàn đối thủ.
Về mặt nhân sự, không thể bỏ qua tính liên tục mà Tây Ban Nha đã xây dựng trong công tác huấn luyện của mình. Luis de la Fuente, người vừa vô địch EURO, là huấn luyện viên tuyển trẻ quốc gia lâu năm, giành chức vô địch U19 và U21 EURO với Tây Ban Nha trước khi lên đến cấp độ cao nhất.
Santi Denia, người dẫn dắt đội tuyển Olympic giành huy chương vàng, cũng có một lý lịch tương tự. Ông hiện là huấn luyện viên U21 Tây Ban Nha, và trước đó đã dành 8 năm làm huấn luyện viên U17 và 4 năm làm huấn luyện viên U19.
Trong khi Tây Ban Nha trước đó được biết đến với phong cách tiki-taka, thì hiện tại, không phải lúc nào họ cũng chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. U23 Pháp thực sự đã kiểm soát 55% bóng trong trận chung kết Olympic, nhưng Tây Ban Nha mới là đội giành chiến thắng.