Tiếp đón Watford trên sân nhà ở vòng 27 Premier League, Manchester United được đánh giá cao cho trận thắng thứ ba liên tiếp để qua đó củng cố chắc chắn vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Vậy nhưng, trước đối thủ đang trong nhóm cầm đèn đỏ, Quỷ đỏ lại không thể một lần ghi bàn ở Nhà hát của những giấc mơ.
Những thông số vượt trội của Cristiano Ronaldo và các đồng đội – cầm bóng 67%, dứt điểm 24 lần, hoàn toàn vô nghĩa ở trận đấu này, khi “căn bệnh vô duyên trước khung thành” lại phát tác. Cũng có thể là do… đen đủi, khi Ronaldo khơi màn trận đấu bằng pha dứt điểm trúng cột dọc sau 5 phút thi đấu…
Ronaldo, 37 tuổi, có thể hụt hơi trong nhiều pha bóng thì cũng có thể hiểu được, nhưng với 4 pha dứt điểm và 1 lần trúng cột dọc, anh vẫn còn khá hơn nhiều so với đàn em Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có đến 8 lần dứt điểm nhưng chỉ có 2 lần bóng đi trúng đích. Tất nhiên là khi bảng tỉ số không thay đổi, người ta hiểu khả năng chuyển hóa cơ hội của Bruno cùng các cầu thủ áo đỏ có tỉ lệ bao nhiêu.
Cầu thủ trẻ Anthony Elanga và Paul Pogba là 2 nhân tố thể hiện phong độ rất tốt ở trận đấu này, tuy vậy, họ cũng không có duyên với những pha dứt điểm của mình, đặc biệt là tình huống phối hợp tam giác cùng Bruno trong hiệp 1.
Chỉ có thêm 1 điểm, Man United vẫn giữ vị trí thứ 4 với 47 điểm, tuy nhiên, họ chỉ nhiều hơn Arsenal 2 điểm mà đã đá nhiều hơn tới 3 trận.
Ra sân muộn hơn, Man City đến làm khách trên sân Everton đang có những đổi thay tích cực dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard. Chưa phải bận tâm đến Champions League hay FA Cup nên huấn luyện viên Pep Guardiola tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Cũng như đội bóng hàng xóm, Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng sự khác biệt là họ dứt điểm không quá nhiều (15 lần) mà hiệu quả vẫn cao hơn. Trong 8 lần bóng đi trúng đích, 7 lần thủ thành Jordan Pickord cản phá được, nhưng cũng chỉ cần duy nhất 1 lần Phil Foden thành công ở phút 82, Man City đã trở về với 3 điểm trọn vẹn.
Man City tạm gia tăng cách biệt với Liverpool lên thành 6 điểm khi tuần này, The Kop đá chung kết League Cup với Chelsea. Trong khi đó, Tottenham trả lời cho thất bại bất ngờ trước Burnley băng chiến thắng 4-0 trên sân Leeds United, Newcastle tiếp tục mạch bất bại với 3 điểm trên sân Brentford.