Cuộc rượt đuổi về tỉ số ở 6 phút đầu trận không báo hiệu về một cuộc so tài hấp dẫn giữa 2 đội. Trái lại, nó chỉ mở đầu cho một cơn ác mộng ngay tại sân nhà Old Trafford cho Manchester United.
Chỉ cần Lamela gạt nhẹ tay qua má trong tình huống kèm nhau trước phạt góc, Martial đã hành động trả đũa quá thiếu chuyên nghiệp. Một cú hất nhẹ tay vào cằm đối thủ là quá đủ để anh nhận thẻ đỏ. Không hiểu trong suốt những năm qua khi đá đỉnh cao, Martial đã tích lũy được những gì để rồi phá hoại cả trận đấu bằng cách hành xử của một đứa trẻ.
Mất người, bị dẫn bàn sớm và liên tiếp thủng lưới. Chỉ sau 60 phút, lưới M.U đã tung lên 5 lần. Bàn mở tỉ số ngay phút thứ 2 của Bruno hóa ra là bàn danh dự được ghi sớm cho "Quỷ đỏ" trên sân nhà.
Bên ngoài đường pitch, Ole Solskjaer bất động nhìn các học trò thua tan nát. Bên kia chiến tuyến, Mourinho mặt không cảm xúc, có lẽ ông cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy.
Man United đã buông xuôi ngay đầu hiệp 2 khi rút Bruno và Matic ra ngoài để cho những trụ cột này nghỉ ngơi. Việc tung Fred và McTominay vào sân như một cơ hội cho các cầu thủ này khởi động và giữ phong độ, thay vì tìm những phương án để tìm thêm bàn gỡ.
Thậm chí khi Van de Beek vào sân thay Greenwood, sức đột phá của M.U không thay đổi. Rời rạc, mất ý chí và thua trong mọi pha tranh chấp, Man United xứng đáng thua.
Trận thua 1-6 khiến M.U tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 3 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 7 điểm sau 4 trận.