Rạng sáng 5.3, Tottenham đã để thua Norwich trên chấm luân lưu tại vòng 5 FA Cup. Với kết quả này, “Gà trống thành London” chính thức bị loại khỏi đấu trường lâu đời nhất nước Anh. Không những thế, thầy trò Jose Mourinho còn lún sâu vào khủng hoảng khi đây đã là trận thứ 4 liên tiếp toàn thua trên mọi đấu trường.
Trận thua này khiến toàn đội Tottenham và các cổ động viên đội bóng rất thất vọng. Trên khán đài, một cổ động viên dường như đã buông lời khiêu khích, miệt thị với em trai của tiền vệ Eric Dier. Sau trận đấu, tuyển thủ người Anh đã ngay lập tức trèo qua biển quảng cáo để “ăn thua đủ” với người này. Nhờ đến sự can thiệp của các nhân viên an ninh, không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.

Phát biểu trong phòng họp báo, huấn luyện viên Mourinho không đồng tình với cách cư xử của Dier nhưng luôn lên tiếng thông cảm cho cậu học trò.
“Dier đã làm điều mà các cầu thủ chuyên nghiệp đáng ra không được làm. Tuy nhiên, tôi nghĩ khó ai có thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh đó. Các thành viên trong gia đình anh ấy bị lăng mạ, sỉ nhục thì Eric Dier hành động bộc phát cũng là điều có thể hiểu được.
Thế nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy phải học cách kiềm chế. Chúng ta nên thông cảm vì Dier đã tỏ rõ thái độ không hài lòng với người xúc phạm em trai mình. Khi thấy em trai vẫn bị miệt thị, Dier mới xông lên xô xát với cổ động viên kia. Nếu Dier bị kỷ luật, tôi sẽ không đồng ý”, Mourinho chia sẻ.