Trong trận đấu mà Man United hạ Watford 3-0, Jesse Lingard và Andreas Pereira không có tên trong danh sách đăng ký.
Lingard đã chơi 33 trận đấu cho "Quỷ đỏ" mùa này nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn vào các đội bóng nhược tiểu: 1 với Astana tại Europa League và 1 với Tranmere tại Carabao Cup. Lingard chỉ đóng góp được 1 pha kiến tạo, cũng tại Carabao Cup trong trận đấu với Rochdale.
Tiền vệ năm nay bước sang tuổi 27 này đã không có bàn thắng nào cho Man United tại Premier League từ tháng 12.2.2018. Pha lập công cuối cùng cho “Quỷ đỏ” tận chiến thắng 5-1 của Man United trước Cardiff City, trận đấu mà Ole Gunnar Solskjaer lần đầu cầm quân.
Pereira cũng chẳng khá hơn, tiền vệ gốc Brazil này chỉ ghi 1 bàn, đóng góp 4 pha kiến tạo sau 35 trận ra sân mùa này.
Lần ra sân trong cuộc đối đầu với Club Brugge cuối tuần qua tại Europa League có lẽ là "đặc ân" cuối cùng của Ole Gunnar Solskjaer với 2 cậu học trò này. Trở về giải Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên người Nauy không điền tên họ vào danh sách đăng ký.
Điều Ole Gunnar Solskjaer muốn gửi đi rất rõ ràng: M.U đã có thêm nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có tân binh Bruno Fernandes ngay lập tức tỏa sáng, tiền đạo Odion Ighalo và tiền vệ mới trở lại sau chấn thương Scott McTominay. Thế nên Jesse Lingard và Andreas Pereira không còn chỗ trong đội hình.
Trận đấu với Watford, cầu thủ trẻ Tahith Chong được lựa chọn ra sân từ ghế dự bị cũng là chỉ dấu rõ ràng cho thấy Ole đã hết kiên nhẫn.
So với Lingard, Pereira dễ nhận được sự thông cảm hơn. Cầu thủ 24 tuổi này đã chơi ở nhiều vị trí không phải vị trí sở trường khi M.U phải "vá víu" đội hình nên khó thể hiện bản thân. Còn Lingard luôn được chơi ở vị trí tiền vệ tấn công mà anh ưa thích, thế nhưng đã không đáp ứng được kỳ vọng.
Paul Pogba sắp trở lại sau chấn thương, các sao trẻ như James Garner và Angel Gomes đang thể hiện ấn tượng trong đội U23 của Man United, Greenwood thì tỏa sáng rực rỡ ở đội 1 khi mới 18 tuổi, có lẽ đã không còn đất cho Lingard lẫn Pereira ở Old Trafford.