Ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League, Buriram United có chuyến làm khách tại Chiết Giang (Trung Quốc) trước Zhejiang FC. Mọi chuyện trở nên tồi tệ với đại diện Thái Lan chỉ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Chưa rõ vì lý do gì mà tiền đạo Ramil Sheydayev (Buriram United) lại không thể giữ được bình tĩnh. Anh lao vào các cầu thủ chủ nhà và có nhiều hành động xấu xí như kẹp cổ, gây hấn rồi vật ngã đối thủ.
"Nóng mắt" với các vị khách, nhiều cầu thủ Zhejiang FC lao về phía Ramil Shedayev và đánh tiền đạo của Buriram United. Một loạt cầu thủ khác của Zhejiang FC có ý định tấn công đối phương. Dion Cools bên phía Buriram United cũng chẳng vừa khi có động thái khiến Zhang Jiaqi mất bình tĩnh.
Theo thông tin ban đầu từ báo chí Thái Lan, người châm ngòi cho màn hỗn chiến này chính là các cầu thủ Zhejiang FC chứ không phải tiền đạo Sheydayev. Một cầu thủ dự bị của đội chủ nhà tiến đến gần nhóm cầu thủ của Buriram United và nói điều gì đó. Leon James (Buriram United) bắt đầu trả đũa đối phương và trở thành đối tượng bị tấn công.
Khung cảnh hỗn loạn đến mức hàng chục cảnh sát phải có biện pháp can ngăn mạnh mới vãn hồi được trật tự.
Ở trận đấu này, Buriram United thua 2-3 trước Zhejiang FC. Thất bại này ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng đi tiếp của đại diện Thai League. Ngoài ra, sau màn hỗn chiến, họ cũng phải đối diện với án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).
Sau 5 lượt trận, Buriram United và Zhejiang FC cùng có 6 điểm, kém hai đội đầu bảng Ventforet Kofu và Melbourne City 2 điểm.