Haaland ghi hat-trick như một lẽ dĩ nhiên
Trong một trận đấu Man City chơi chậm đến nhàm chán, họ vẫn thể hiện sự vượt trội trước đối thủ yếu Fulham. Không cần pressing quá rát hay triển khai một tốc độ chơi cấp tập, The Citizens vẫn nã 5 bàn vào lưới đối thủ. Trong đó, Haaland có 3 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi được 50 bàn nhanh nhất Premier League chỉ sau 39 trận.
Không có Kevin De Bruyne hỗ trợ phía sau, Haaland nhiều lần bị mất liên lạc với tuyến dưới dù Phil Foden và Julian Alvarez đã nỗ lực hỗ trợ và gây sức ép. Tuy nhiên, với số lần chạm bóng ít ỏi, chân sút người Na Uy vẫn biết cách cụ thể hóa. Một pha thoát xuống thông minh, một quả penalty và khép lại bằng tình huống bắt một chạm đẳng cấp, Haaland đã đem về cú hat-trick dễ dàng. Đây là tuần tươi đẹp với ngôi sao của Man City khi đầu tuần, anh nhận giải "Cầu thủ hay nhất Premier League mùa 2022-2023" do PFA bình chọn, giữa tuần là danh hiệu "Cầu thủ hay nhất châu Âu mùa giải 2022-2023" do UEFA bình chọn, cuối tuần là 3 bàn thắng vào lưới đối thủ trên sân nhà Etihad.
Man City vẫn khởi đầu chậm như mọi khi nhưng chậm không có nghĩa gặp khó khăn. Mọi thứ vẫn băng băng cho đoàn quân của Pep Guardiola khi có Erling Haaland.
Son Hueng-min xứng đáng với băng đội trưởng của Tottenham
Tưởng chừng sẽ có một mùa giải khó khăn sau sự rời đi của đội trưởng Harry Kane, Tottenham lại chơi thăng hoa không ngờ với 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 trận. Họ là đội đang xếp ngay sau nhà đương kim vô địch Man City.
Từ đầu mùa, cùng James Maddison, Son Heung-min là ngôi sao nổi bật bậc nhất của Spurs. Ở tuổi ngoài 31, những bước chạy của tiền đạo người Hàn Quốc đã không còn quá nhanh nhưng trong cương vị mới, đội trưởng của "Gà trống" làm rất tốt. Anh trở thành mồi nhử, đóng vai làm nền cho các đồng đội băng lên dứt điểm. Son cũng dần bó vào trong vòng cấm để đá như một trung phong.
Tuy nhiên, khi Tottenham gặp khó (bị Burnley dẫn trước), vai trò của người thủ lĩnh được Son thể hiện rõ nhất. Anh chính là người đã nhanh chóng gỡ hòa để xốc lại tinh thần cho đồng đội, từ đó mở ra chiến thắng hủy diệt 5-2 trên sân khách. Trên khán đài Turf Moor, số cổ động viên ít ỏi của đội khách đã hát vang tên người đội trưởng mới của họ.
Khi khó khăn, giờ không còn Kane nữa, Son sẽ được tất cả nhìn vào với trách nhiệm mới rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự.
Ferguson là hình ảnh đại diện của Brighton
Brighton trong tay Roberto De Zerbi là đội bóng có thể quật ngã bất cứ tên tuổi lớn nào. Newcastle muốn biết thực hư ra sao, hãy hỏi Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham hay Liverpool để tìm câu trả lời.
Ngổ ngáo, không ngán ngại và thích đá theo phong cách của mình, đó là cá tính của Brighton. Nó được thể hiện qua cách làm bàn của Ferguson, táo bạo và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Newcastle đã chơi một trận không đến nỗi quá tệ nhưng chắc chắn không đủ tốt để ngăn cản Ferguson trong một ngày thăng hoa.
De Zerbi đã nói đúng sau khi đội bóng bán Moise Caicedo. Ông chia sẻ sức mạnh của Brighton không nằm ở bất cứ cá nhân nào. Điều này tưởng chừng là câu nói lấp liếm cho sự tiếc nuối về phi vụ của Caicedo nhưng chiến lược gia người Italy đã chứng minh nó là sự thật. Sau Kaoru Mitoma và Evan Ferguson, liệu Brighton sẽ tiếp tục trình làng thêm cái tên nào xuất sắc nữa?