Phút 53 trong trận đấu với Dortmund tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Chelsea được hưởng phạt đền khi đang dẫn trước 1-0. Kai Havertz là người thực hiện quả đá này, nhưng anh sút bóng đi trúng cột dọc.
Tuy nhiên, trọng tài cho Havertz đá lại quả 11m này vì các cầu thủ của hai đội đều đã di chuyển vào vòng cấm trước khi Havertz sút bóng.
Lần này, tiền vệ người Đức đã thành công đưa vào góc dưới khung thành. Tuy nhiên, bên đường biên, huấn luyện viên Graham Potter cúi đầu và không dám nhìn cú sút của Havertz.
Giải thích sau trận đấu, nhà cầm quân người Anh nói với BT Sport: "Sau lần đá đầu tiên, tôi ngồi xuống và lắng nghe tiếng hô hào của người hâm mộ, và may mắn những âm thanh ấy vẫn ở đó.
Tôi biết vài cầu thủ đã bước vào vòng cấm và trợ lý nắm luật tốt hơn tôi. Tôi để những cầu thủ trên sân tự chọn người đá 11m.
Tôi rất vui khi nghe được tiếng hò reo bùng nổ, mặc dù tôi không nhìn".
Chứng kiến hình ảnh này, nhiều cổ động viên Chelsea đã chỉ trích và chê Potter tâm lý yếu: "Potter không phù hợp với câu lạc bộ này, ông ta thậm chí không dám nhìn quả penalty, một nhà cầm quân quá yếu đuối".
"Potter còn không dám xem đá phạt dền, hãy sa thải ông ta đi".
"Tại sao ông lại không dám xem đá penalty vậy?".
Ngược lại, có một bộ phận fan The Blues cho rằng Potter phản ứng như vậy là do ông đang quá áp lực và rất hy vọng vào quả đá 11m này.
"Graham Potter thậm chí không thể xem Havertz đá phạt đền, nghĩa là những kết quả của Chelsea rất quan trọng với ông ấy", một cổ động viên bình luận trên Twitter.
Dù sao, Chelsea cũng đã có chiến thắng 2-0 quan trọng trước Dortmund, qua đó trở thành đội bóng Anh đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League mùa này.