“Đây là nơi mà tôi đã giành được những chiếc Scudetto đầu tiên và cũng là nơi mà tôi dừng lại. Tôi có thể viết nên một quyển tự truyện về những gì thứ mà mình đã trải qua”, Max Allegri nghẹn ngào nói.
Đó là những lời phát biểu cuối cùng của Max Allegri trên cương vị HLV Juventus. 5 năm gắn bó, 5 năm ông cùng “Bà đầm già” cai trị Serie A. Và vị chiến lược gia người Italia sẽ đi tìm thử thách mới.
Còn với Juventus, chẳng cần đợi đến ngày vị HLV 52 tuổi rời đi, CLB đã rục rịch tìm người thay thế ông từ mấy tuần trước. Thậm chí, có thể nhà vô địch nước Ý đã tính toán người kế nhiệm vị trí thuyền trưởng từ sau khi họ bị loại khỏi Champions League.
Rất nhiều chiến lược gia tên tuổi hàng đầu Châu Âu được đưa vào tầm ngắm. Và đây cũng như một dịp để các HLV “làm nóng” truyền thông cả thế giới.
Đầu tiên, Jose Mourinho bóng gió, Ronaldo đang muốn tái ngộ cùng ông tại thành Turin. Cả 2 đã từng có thời gian hợp tác tại Real Madrid và cùng nhau giành chức vô địch La Liga mùa giải 2011/2012.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa CR7 và người thầy đồng hương đã “rạn nứt” kể từ mùa giải cuối cùng họ làm việc cùng nhau. Ronaldo công khai chỉ trích lối chơi phòng thủ của Mourinho và mùa hè 2013, “Người đặc biệt” phải nói lời chia tay “Los Blancos”.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở về Anh dẫn dắt Chelsea nhưng vẫn không quên “đá xéo” chân sút 34 tuổi mỗi khi có cơ hội. Hết nói Hazard đã "hơn tầm" Ronaldo, ông lại chỉ trích cậu học trò cũ không đóng góp gì nhiều cho Bồ Đào Nha trong chức vô địch Euro 2016. Thật khó tin, với những hiềm khích kiểu như thế, CR7 lại mong muốn Mourinho trở thành HLV trưởng của Juventus.
Nên nhớ, “Lão phu nhân” trông chờ rất nhiều vào bản hợp đồng 105 triệu euro của mình. Bởi vậy, muốn lên ngôi tại Champions League, Juventus sẽ phải tìm một HLV đã khẳng định được đẳng cấp, và được lòng Ronaldo. Đủ 2 yếu tố này, các HLV mới dễ dàng bắt đầu công việc của mình tại Turin.
Mourinho có đẳng cấp nhưng cũng có “ân oán” với chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng nên sẽ khó là người tiếp quản chiếc ghế HLV Juventus. Còn với Maurizio Sarri, ông ta chưa từng xích mích với CR7 nhưng đẳng cấp lại là một dấu hỏi lớn.
Nhân cơ hội đội chủ sân Allianz chưa tìm được ai thay thế Max Allegri và tỏ ý quan tâm đến mình, ngay lập tức, ông giáo Sarri gây áp lực lên ban lãnh đạo Chelsea bằng phát ngôn, không thể dùng trận chung kết Europa League để quyết định tương lai của ông. Vì nếu như thế, vị chiến lược gia 60 tuổi sẽ ra đi ngay lập tức.
Tại Italia, uy tín của Sarri vẫn còn đang rất lớn. Ông từng giúp Napoli trở thành đối trọng của Juventus trong cuộc đua vô địch Serie A. Mùa giải đầu tiên tại Anh của Sarri cũng không phải là tệ.
Dưới sự dẫn dắt của ông, Chelsea đã là Á quân Cúp liên đoàn, xếp thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và sẽ đá chung kết Europa League với Arsenal vào ngày 30.5 tới. Tuy nhiên, ông vẫn còn thiếu đẳng cấp tại sân chơi số 1 Châu Âu và với tham vọng của mình, Juventus chọn chuyên gia người Italia sẽ là một sự mạo hiểm.
Báo chí Italia từng loan tin, Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt Juve với mức lương 24 triệu euro/mùa. Chưa hết, khi được hỏi ai sẽ là người kế nhiệm mình tại Juventus, HLV Allegri lại úp mở: "Một HLV từ Manchester đang tới".
Điều đó càng làm người hâm mộ thêm tin tưởng, việc mãi không thể giúp Man City tiến sâu tại Champions League đã làm Pep chán nản. Mới đây, nửa xanh thành Manchester lại đang có nguy cơ đối diện án phạt cấm thi đấu tại đấu trường Châu Âu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ nhân cơ hội này để rời khỏi sân Etihad.
Thế nhưng, gần như ngay lập tức, cả Pep Guardiola và BLĐ của Man City phủ nhận tin đồn chia tay. Nhà cầm quân 48 tuổi khẳng định, mình còn 2 năm hợp đồng và chắc chắn sẽ không rời nước Anh trừ khi bị sa thải. Juventus lại xác nhận, CLB chưa từng có ý định mời Pep về làm việc. Vậy là, một ứng cử viên phù hợp cả 2 yếu tố đã bị loại.
Ngoài 3 cái tên đình đám kể trên, khắp Châu Âu, “Bà đầm già” còn thể hiện sự quan tâm với Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino. Những cái tên này đều là những sự lựa chọn chất lượng nhưng còn nhiều vướng mắc nếu Juventus muốn hợp tác.
Carlo Ancelotti đẳng cấp và rất thân thiết với CR7 nhưng ông vẫn còn hợp đồng với Napoli. Klopp và Pochettino sẽ chỉ quyết định tương lai sau trận chung kết Champions League. Juventus sẽ phải chờ động thái từ họ.
Rõ ràng, việc ai sẽ thay Max Allegri ngồi vào chiếc “ghế nóng” tại thành Turin đang là vấn đề được cả Châu Âu quan tâm. Đến nay, các Juventini chỉ có thể chắc chắn, người đó sẽ là một cái tên bảo chứng cho tham vọng lên đỉnh Châu Âu của “Lão phu nhân”.