Chelsea đã trải qua những phút nín thở trước sức ép của Fulham ngay tại Stamford Bridge. Đó là thời điểm họ đang dẫn 1-0 nhưng cách chơi không quá thuyết phục, đẩy người hâm mộ vào thế thấp thỏm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, lúc đó The Blues mới biết 3 điểm đã ở lại sân nhà.
Trong số những điểm sáng của Chelsea, Raheem Sterling đã ghi dấu ấn. Anh chơi khá nổi bật và đem về quả penalty cho đội nhà. Từ đầu mùa, The Blues sở hữu 8 pha phạt đền, 3 trong số đó được đem về bởi cựu sao Manchester City. Điểm chung trong 3 lần, tiền đạo người Anh đều buộc đối phương phải lao vào trước theo cách khá thô bạo trong vòng cấm.
Nhìn rộng ra, Sterling đã có 26 lần làm được điều tương tự kể từ khi chơi ở Premier League. Đây là kỉ lục của giải đấu và cũng khiến vai trò của Sterling trong đội càng nổi bật hơn, đặc biệt khi Chelsea đang bế tắc và cần tình huống cố định để ghi bàn.
Từ giờ đến cuối mùa, Pochettino sẽ cần Sterling tiếp tục phát huy khả năng này bởi trong bối cảnh đội bóng vẫn còn lộn xộn, đó cũng là nguồn bàn thắng quý giá và có thể tận dụng lâu dài.
Đó là điểm sáng hiếm hoi, còn nói về sự lộn xộn, hàng tiền vệ của đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa cải thiện được. Trong phần lớn thời gian trận đấu, Enzo Fernandez rất khó khăn trong việc nhận bóng để từ đó phát triển lên trên.
Trận này, Pochettino sắp xếp bộ tứ vệ vẫn gồm những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, ông chỉ cắt cử Malo Gusto dâng cao để phối hợp. Trong khi đó, Axel Disasi và Thiago Silva và Levi Colwill đá thấp để đảm bảo an toàn. Ý tưởng rất rõ, Pochettino muốn Gusto trở thành điểm cung cấp bóng lý tưởng cho Enzo. Tuy nhiên, sự phối hợp này lại rất lạc nhịp.
Gusto dâng cao ở cánh phải, trong khi đó Thiago lại hay chuyền lên trên bằng chân phải khiến bóng đi lệch trái. Trong một ngày Enzo bị kèm chặt, anh rất khó nhận bóng từ Silva bởi nó rất dễ bị đoán hướng đi ngay từ phần sân nhà. Trong khi đó, Gusto dâng cao cũng không thể chuyền cắt sang cho Enzo được.
Sau đó, Chelsea thay Ben Chiwell vào sân. Hậu vệ người Anh thường xuyên dâng cao như sở trường, buộc Enzo phải lui về để trám vào khoảng trống phía sau lưng Chilwell. Từ đó, tiền vệ người Argentina phải tự mình triển khai bóng từ sân nhà, trái với ý định đá sát vòng cấm để làm ngòi nổ của Pochettino.
Trận này, tỉ lệ kiểm soát bóng của Chelsea lên tới 70% trong suốt hiệp 1. Một trong những lý do dẫn đến việc này là bởi The Blues đã chủ động ép đối phương rất sát vòng cấm. Song song với đó, Fulham cũng chọn cách chơi lùi sâu chủ động khi Marco Silva liên tục thúc giục các học trò bịt mọi đường vào khung thành từ trước vòng cấm.
Chelsea tỏ ra khó khăn khi Fulham đá thấp và có phần lì lợm. Chỉ khi đội khách bung lên để tấn công tìm bàn gỡ, một số cơ hội mới đến với The Blues. Cặp Enzo - Caicedo khi đó mới tận dụng được sở trường là đánh chặn và điều phối bóng ngược trở lại. Trước đó, khi được chủ động cầm bóng trước một hàng thủ dày đặc, họ tỏ ra khá bế tắc.
Đây là sự mất cân bằng Pochettino cần phải sửa ngay từ trận đấu tới. Nền tảng của Chelsea vẫn dựa vào khu vực giữa sân khi họ không sở hữu những tiền đạo xuất chúng. Nếu cứ lộn xộn như thế này, chuỗi thắng hiện tại sẽ không kéo dài được lâu khi các đối thủ lớn đang đợi họ ở phía trước.