1 ngày sau khi Real Madrid thắng 2-0 trên sân Athletic Bilbao, Barcelona đến Madrid làm khách trước Getafe tại vòng 1 La Liga mùa giải 2023-2024. Mục tiêu dĩ nhiên là 3 điểm đầu tiên cho hành trình bảo vệ ngai vàng.
Getafe có thể là đội bóng nhỏ ở Madrid, nhưng với Barcelona, sân Coliseum Alfonso Perez luôn rất khó chơi. Trước chuyến đi này, ở 2 lần gần nhất làm khách tại đây, Barca hòa 1, thua 1 và không ghi bàn thắng nào.
Sau trận đấu rạng sáng 14.8 (giờ Việt Nam), chuỗi trận không thắng và không ghi bàn ở Coliseum đã kéo dài lên con số 3.
Đại diện xứ Catalunya áp đảo hoàn toàn về thế trận, với tổng thời lượng kiểm soát bóng lên đến 75%. Robert Lewandowski và các đồng đội tung ra 14 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần trúng đích và không thể hạ gục thủ thành David Soria.
Đội chủ nhà, như thường lệ, chơi rất quyết liệt khi gặp các đối thủ mạnh. Có đến 9 thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho các cầu thủ Getafe, trong đó, Jaime Mata nhận 2 thẻ và rời sân ở phút 57.
Nhưng từ cuối hiệp 1, Barcelona cũng đã chỉ còn 10 người, khi Raphinha nhận 2 thẻ vàng vì chơi xấu đối phương.
Đến phút 70, huấn luyện viên Xavi của Barcelona nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lao ra ngoài khu kĩ thuật, phản ứng thái quá với trọng tài thứ tư.
Một trận đấu với những cảm xúc không tốt của cựu tiền vệ người Tây Ban Nha, bởi khi kết thúc hiệp 1, ông tỏ ra bực bội khi Carles Alena – một cựu cầu thủ Barcelona, cố gắng quàng 2 tay qua người trên đường vào phòng thay đồ.
Ngồi trong khu VIP trên khán đài, Xavi chứng kiến các học trò bất lực trước khung thành đội chủ nhà, kể cả khi có đến gần 15 phút bù giờ.
Xavi rất giận dữ trước những quyết định của trọng tài. “Nếu đây là sản phẩm mà La Liga muốn bán, thì đó là một sự xấu hổ”, ông nói về một pha bóng đội nhà không được một quả phạt.
Barcelona càng có lý do để phàn nàn khi cho rằng họ được hưởng quả phạt đền vì Ronald Araujo bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút bù giờ, nhưng video xem lại xác định rằng tiền vệ Gavi của Barcelona đã để bóng chạm tay trong tình huống đó.
“Bóng không chạm tay”, Xavi nói, “Họ đã nói rằng chỉ những pha chạm tay rất rõ ràng mới được gọi, và đó không phải là điều đã xảy ra. Điều đó rất không công bằng”.
Chỉ có 1 điểm, Barcelona sớm tụt lại so với Real Madrid. Ở vòng 2, Barcelona trở về sân nhà tiếp đón Cadiz mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của Xavi.