Vui buồn mùa cưới: Thiệp hồng trao tay, mất ngay nửa tháng lương

Chu Trang |

Nhận 3 lời mời đám cưới liên tiếp trong vòng một tuần, sinh viên phát hoảng vì không biết xoay đâu ra tiền mừng cưới.

Đám cưới là ngày hạnh phúc không chỉ của cô dâu chú rể mà tất cả người thân, hàng xóm, bạn bè. Khi được mời tham dự một tiệc cưới, việc bỏ phong bì tiền mừng đã trở thành thông lệ.

Song, sinh viên – người đang đi học, chưa có thu nhập thì việc bỏ phong bì mừng cưới trở thành một vấn đề đáng được quan tâm.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Nguyễn Minh Hằng - sinh viên năm 4 – Trường Đại học Thương mại cho biết, cách đây 2 tuần chị được mời đi dự 4 đám cưới của bạn học cấp 3. Khi được mời chị rất hào hứng vì được dự lễ cưới, chứng kiến người bạn mình đã “yên bề gia thất”. Sau đó, chị lại băn khoăn vì không biết lấy đâu ra tiền để mừng cưới.

Bây giờ, cứ thấy bạn bè đưa lên Facebook ảnh cưới là chị Hằng lại lo ngay ngáy. Cũng theo chia sẻ của chị Hằng, trung bình mỗi phong bì mừng cưới là 300.000 đồng, thân quen hơn phải rơi vào 500.000 - 1.000.000 đồng.

“Là sinh viên chưa ra trường, thu nhập của tôi chỉ có hạn. Cứ đến mùa cưới như thế này, tôi lại phải cân đối thu chi. Nhiều khi vừa nhận lương xong, tôi đã phải vét sạch túi để mừng cưới. Tuy khá xót tiền nhưng nghĩ đến sau này mình cũng sẽ cưới nên tôi cũng cố thắt lưng buộc bụng” – chị Hằng chia sẻ thêm.

Còn chị Thu Linh (20 tuổi, Cao Bằng) đang là sinh viên năm 3 đại học cũng rất trăn trở khi liên tục nhận được lời mời cưới. Mới xin đi làm thêm tại một quán cafe, lương thử việc của nữ sinh được 2 triệu/tháng.

Năm trước, mới chớm vào mùa cưới, nữ sinh này đã mừng hết hơn 1 triệu đồng. Không biết xoay xở tiền ra sao, nữ sinh này phải xin bố mẹ hỗ trợ. Năm nay, cô quyết định không phụ thuộc vào tiền của bố mẹ, nên đã đi làm thêm để có thể trang trải.

Được biết, bạn bè của chị Linh ở quê của chuẩn bị “lập gia đình” rất nhiều. Có trường hợp mời đi đám cưới, cô đã từ chối khéo với lý do đang học ở Hà Nội, không thể tham dự.

Cuối tháng 10 Âm lịch năm nay, chị Linh nhận được một lúc 3 lời mời cưới cùng ngày từ bạn bè, người thân.

“Ba đám cưới như vậy tôi phải đi chứ gửi phong bì mừng cưới cũng hơi ngại. Mà đi đến dự chủ yếu là có mặt, bỏ bao thư vào thùng cho xong nhiệm vụ. Để dự được hết 3 đám cưới tôi phải chạy sô trong ngày hôm đó” – chị Linh nói.

Theo chia sẻ của chị Linh, mùa cưới năm nay mỗi đám tiền mừng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, dự tính phải chuẩn bị từ 1.500.000 – 2.000.000 triệu đồng. Như vậy, chị Linh đã mất ngay nửa tháng lương. Với số tiền mừng cưới như vậy rất lâu rồi chị Linh chưa dư ra được đồng nào.

Sau lần bị lãng quên trong đám cưới bạn và phải ngồi cùng bàn với người lạ, anh Hoàng Quốc Việt (21 tuổi, Hà Nội) – sinh viên năm cuối, Đại học Sư phạm Hà Nội có tâm lý dè chừng mỗi lần được nhận thiệp mời.

Thay vì nhiệt tình đi dự tất cả các đám cưới như trước, hiện giờ anh Việt chỉ đi đám cưới của bạn thân.

"Với mong muốn sau này mình cưới sẽ có đông các bạn đến chúc mừng nên chỉ cần là người quen biết mời là tôi đi. Song, sau sự việc bị lãng quên ở đám cưới tôi cảm thấy chỉ nên mừng cưới cần thiết" – anh Việt nói.

Theo chia sẻ của anh Việt, đi đám cưới bạn bè anh thường mừng khoảng 500.000 - 1.000.000 đồng, đối với trường hợp không đi được thì gửi phong bì khoảng 300.000 đồng. Còn những mối quan hệ không thân thiết, anh sẽ mừng 200.000 đồng.

Chia sẻ thêm với phóng viên, anh Việt hy vọng ngày hạnh phúc của mình sẽ nhận được những lời chúc phúc thật tâm từ bạn bè thay vì chỉ tính toán thiệt hơn và khiến khách đến dự trong tâm lý gượng ép, khiên cưỡng đến khó chịu.

Liên quan đến những câu chuyện vui buồn vào "mùa" cưới, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn

Chu Trang
TIN LIÊN QUAN

Vui buồn mùa cưới: Cô dâu, chú rể công khai số tài khoản

Phương Trang |

Sau khi nhận được những tấm thiệp mời cưới, nhiều sinh viên không khỏi băn khoăn nên đi tiền mừng bao nhiêu khi chưa có thu nhập.

Vui buồn mùa cưới: Sốc khi nhận được 5 thiệp mời trong 1 tuần

ANH THƯ |

Vào dịp này, nhiều bạn trẻ đã phải nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền đi dự liên tiếp nhiều đám cưới trong một tuần.

Vụ mừng cưới 200.000 đồng: Cả đời chỉ cưới 1 lần, khách đông đủ là quý rồi

ANH THƯ |

Bạn đọc bày tỏ ý kiến trái chiều liên quan đến việc gia chủ ở Cà Mau “tố” người đi ăn cưới chỉ mừng 200.000 đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vui buồn mùa cưới: Cô dâu, chú rể công khai số tài khoản

Phương Trang |

Sau khi nhận được những tấm thiệp mời cưới, nhiều sinh viên không khỏi băn khoăn nên đi tiền mừng bao nhiêu khi chưa có thu nhập.

Vui buồn mùa cưới: Sốc khi nhận được 5 thiệp mời trong 1 tuần

ANH THƯ |

Vào dịp này, nhiều bạn trẻ đã phải nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền đi dự liên tiếp nhiều đám cưới trong một tuần.

Vụ mừng cưới 200.000 đồng: Cả đời chỉ cưới 1 lần, khách đông đủ là quý rồi

ANH THƯ |

Bạn đọc bày tỏ ý kiến trái chiều liên quan đến việc gia chủ ở Cà Mau “tố” người đi ăn cưới chỉ mừng 200.000 đồng.