Đi du lịch sinh thái cách nhà 3km
Thay vì đi du lịch biển như mọi năm, nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh (32 tuổi, Tiên Du, Bắc Ninh) gồm 5 người đã lựa chọn đến khu du lịch sinh thái cách nhà hơn 2 km để trải nghiệm.
Khu du lịch sinh thái này rộng hơn 6 ha nằm ở xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, gồm 7 phân khu như sân chơi cộng đồng, bảo tàng nông nghiệp, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, khu trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, vườn thú và khu dịch vụ ẩm thực. Vào dịp nghỉ lễ và cuối tuần còn có hát dân ca quan họ trên thuyền phục vụ du khách.
"Thay vì đi xa, di chuyển mệt mỏi giữa nắng nóng, gia đình tôi có trải nghiệm tận hưởng không khí yên bình, thiên nhiên thoáng mát và có nhiều thời gian cho nhau ngay chính trên vùng quê mình đang sống với chi phí giảm đi rất nhiều", anh Mạnh nói.
Trao đổi với phóng viên, đại diện khu du lịch sinh thái cho biết, dịp lễ năm nay đón hàng nghìn du khách, chủ yếu là người Bắc Ninh và một số địa phương lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương...
Anh Nguyễn Quang Huy (TP Bắc Giang) cho biết, dự tính ban đầu nghỉ lễ năm nay cả nhà sẽ đi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) nhưng thay đổi vào phút chót vì sợ điểm du lịch sẽ "thất thủ".
"Vợ tôi và các con rất sợ cảnh đông đúc, nắng nóng nên tôi chọn du lịch sinh thái gần nhà. Đến lúc này thấy quyết định của mình là đúng đắn", anh Huy nói.
Đi xem phim, "food tour" ngay tại Hà Nội
Anh Nguyễn Mạnh Hưng (35 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) quyết định không đi đâu dịp nghỉ lễ này vì lý do sợ rằng các địa điểm du lịch vào những ngày này sẽ rất đông.
"Nhà mình có hai con nhỏ nên nếu đi đến các địa điểm đông người sẽ rất mệt mỏi. Những ngày đầu nghỉ lễ, cả nhà loanh quanh trong thành phố, tham quan sở thú, đi ăn các món ăn nổi tiếng trên phố cổ. Cả gia đình đã cảm nhận được một Hà Nội rất khác ngày thường...", anh Hưng chia sẻ.
Anh Hưng nói thêm: "Chẳng cần đi đâu xa, mình sẽ trở thành một khách du lịch ngay chính tại Hà Nội".
Trong khi đó, gia đình chị Minh Phương (38 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) lại chọn thời gian nghỉ lễ là dịp quan trọng để gắn kết các thành viên trong gia đình.
Chị Phương cho biết, gia đình mình sẽ không đi du lịch vào những ngày lễ vì ngại đông đúc, di chuyển xe cộ mệt mỏi, chi phí tăng, cả tiền vé máy bay và tiền lưu trú, ăn uống.
"Những ngày lễ, gia đình mình đến nhà hai bên nội ngoại, tụ tập với một số bạn bè. Ngoài ra mình dành 1-2 ngày cho gia đình, chỉ thức dậy ăn uống cafe cùng nhau, xem phim", chị Phương nói.