“Trông trăng với em”, “Đêm hội trăng rằm”… là những cái tên quen thuộc được các tổ chức thiện nguyện cho đến các đơn vị tài trợ lựa chọn để tổ chức các chương trình hướng về các em nhỏ. Đặc biệt, năm nay, sau 2 năm bị gián đoạn bởi COVID-19, mùa trông trăng như rộn ràng bởi sự háo hức của ánh mắt trẻ.
Tại Đà Nẵng, trong ngày 8.9, UBND thành phố đã tổ chức chương trình trung thu cho các trẻ em khuyết tật. Cùng ngày, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức vui Tết Trung thu cho hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đồng bào Cơ Tu, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại huyện Hòa Vang.
Dịch bệnh được kiểm soát, dù còn nhiều hạn chế người dân ra vào nhưng Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vẫn cố gắng tổ chức trống lân, tặng quà cho các bệnh nhi nhân dịp này với sự hỗ trợ của các CLB, đội nhóm tình nguyện.
Lo liệu xong ở phố, nhiều đơn vị, đội nhóm thiện nguyện tất bật mùa trăng ở vùng núi, vùng khó khăn. Anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm CLB Chuyến xe vạn tình Đà Nẵng liên tục kiểm tra tin nhắn.
“Mùa trung thu này nhiều đội nhóm đang lên với trẻ em vùng núi Quảng Nam, chúng tôi vừa thực hiện xong ngày hội tựu trường nên cũng “nhường sân” cho anh em khác làm Trung thu. Dù vậy, nhiều mạnh thường quân vẫn nhắn hỏi nhóm có làm gì không. Vậy là anh em lại nhận mua bánh gởi lên cho các em nhỏ. Tết Trung thu mà, ai cũng mong những đứa trẻ dù ở đâu cũng sẽ có quà” – anh Thanh chia sẻ.
Như đến hẹn lại lên, vùng núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cứ đến những dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu lại đón nhận nhiều yêu thương của vạn tấm lòng gởi về.
Để rồi, những đứa trẻ mỗi ngày phải lội bộ vài giờ đồng đến trường, chiếc cặp có khi ướt sũng mưa nhưng miệng luôn cười rạng rỡ, bởi, hôm nay, các con sẽ được ăn bánh trung thu, nhìn thấy trống lân rộn ràng. Con đường đến trường, dù khó khăn, vất vả với cả thầy và trò nhưng họ chẳng bao giờ đơn độc.
Đơn độc sao được khi cứ đến mùa trăng, những mạnh thường quân khắp nơi lại nhắc nhau mang bánh quà, trống lân đến tận nơi.
Chị Nguyễn Hằng, một bà mẹ dù đang tất bật chăm sóc con nhỏ nhưng cũng ngồi chẳng yên khi Tết Trung thu đến. “Năm nay không thể đi cùng anh em tổ chức Trung thu cho các em nhỏ ở vùng khó khăn nhưng tôi vẫn tham gia chuẩn bị quà tặng. Tôi không có kinh tế thì đóng góp sức mình, kết nối với các mạnh thường quân. Mỗi người một tay là có ngay một mùa trăng yêu thương cho các em. Nhìn những hình ảnh các bạn gởi về, mỗi đứa trẻ cười vui với túi bánh kẹo, chạy theo con lân là hạnh phúc lạ kỳ” – chị Hằng chia sẻ.
Tết Trung thu là Tết dành cho thiếu nhi nhưng cũng là dịp để những người lớn mở rộng lòng mình, cho đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn giữa thế giới đầy biến động.