Sáng ngày 7.5, một đoạn clip ngắn gần 30 giây được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip ngắn cho thấy, một nam thanh niên được cho là tài xế liên tục lớn tiếng: "Mày muốn chơi không?". Trên tay tài xế cầm chiếc côn nhị khúc dọa dẫm một người nước ngoài.
Không dừng lại ở việc chửi bới, nam thanh niên này còn cầm côn nhị khúc vụt thẳng vào người này rồi đá vào chân người đàn ông nước ngoài. Khi bị đánh, thay vì phản kháng, người đàn ông nước ngoài chỉ im lặng chịu trận, không có thái độ đáp trả.
Chứng kiến sự việc, một vài người đi đường đã nhanh chóng can ngăn để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Lúc này tài xế còn lên tiếng phân bua với mọi người: "Nó chạy phía sau nó đâm vào đuôi xe mình, còn đá xe mình nữa".
Tuy nhiên, sự việc trên lại được tài khoản J.M - một người Nhật Bản đang sinh sống ở TPHCM chia sẻ lên mạng xã hội. Theo như chia sẻ của J.M. thì sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 5.5.
Lúc này, J.M đến một siêu thị ở TPHCM và khi đang dừng xe trên đường thì bị ô tô đằng trước lùi trúng. Ngay sau đó, hai bên có xảy ra va chạm và người đàn ông Nhật Bản đã bị tài xế đánh.
Sự việc chưa được phân định ai đúng ai sai nhưng clip này vẫn đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đa số các ý kiến đều bày tỏ phản đối cách hành xử "côn đồ" của nam tài xế bởi theo họ, dù ai đúng ai sai thì việc hành xử bằng bạo lực là khó có thể chấp nhận.
Bạn đọc Mai Dung bình luận: "Đó là thể hiện tinh thần thượng võ của người Việt trên sàn đấu thể thao thôi, đừng hơi một tí thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Điều đó thể hiện sự “vô văn hóa” chứ không phải “đáng mặt nam nhi”.
"Tại sao, thay vì mỗi khi đụng xe liền dừng lại, săn sóc người bị hại hoặc chí ít bắt tay, vỗ vai nhau thì chúng ta lại giơ tay đấm, vơ gạch ném, “xù lông”, “hóa điên”?" - bạn đọc Thu Hiền nêu quan điểm.
Tài khoản Trung Nguyên phân tích thêm: "Va chạm với người trong nước xấu một thì va chạm với người ngoại quốc xấu mười. Chỉ từ một vụ việc nhỏ mà khiến cho hình ảnh của người Việt Nam xấu đi là không đáng. Tôi chưa biết anh người Nhật đúng hay sai nhưng cái cách anh ấy đứng im không lao vào phản kháng cũng đủ thấy cách hành xử khôn ngoan".
Trước đó, sáng 4.5, một phần của pha va chạm giao thông được camera hành trình của ôtô lưu thông hướng ngược chiều ghi lại được. Theo đó, khi lưu thông tới ngã tư hai thanh niên chạy xe màu đen đánh lái rẽ trái và đã xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều.
Pha va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã văng xuống đường. Khi đứng dậy, bất chấp đúng sai, thanh niên áo trắng trên xe máy màu đen đã hùng hổ lao tới đánh đạp tới tấp nam sinh mặc đồng phục. Thái độ dữ tợn, liên tục hất cằm và vừa đạp vừa chửi rủa của nam thanh niên cũng khiến nhiều người ngao ngán.