Bám nhà để vớt vát tài sản
Đã 70 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên bà Hoàng Thị Muội (thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) trải qua đợt mưa lũ kéo dài và đợt này chồng lên đợt khác như hiện tại. Nhà ở cạnh sông Hiếu, kinh nghiệm chạy lũ có thừa, nhưng bây giờ gia đình bà lắc đầu, không đoán định được nước lũ lên xuống như lâu nay nữa.
Bà Muội kể, chiều hôm trước nước lũ có lên, nhưng đến tối thì rút dần. Chính quyền xã có vào vận động là nên di tản đến nơi khác, nhưng bà và chồng cùng người con trai nghĩ ở lại để kê dọn đồ đạc vì nước lũ không thể lên quá cao được. “Từ hôm 5.10 đến hôm 15.10, nước ngập nhà 3 lần. Dọn nhà rất vất vả. Nhưng hôm 17.10 thì nước ở đâu tràn vào nhanh lắm, nhanh hơn mấy lần hôm trước rồi ngập gần 2 mét” – bà Muội kể.
Cạnh nhà bà Muội, gia đình anh Hoàng Đức Hồ cũng bị nước bất ngờ dâng cao, ngập hơn 1 mét. Gia đình anh chăn nuôi gà vịt, trải qua 3 đợt lũ vừa rồi, đàn vịt 1.000 con sắp đến lúc bán bị cuốn trôi hết, chỉ còn vài chục con, còn đàn gà thì chết gần hết. Vì vậy, anh cùng 4 thành viên trong gia đình ở lại để vớt vát chút đỉnh. “Nhưng nước lên nhanh và không có dấu hiệu dừng lại, nên tôi phải gọi cứu hộ xin sơ tán, vì nhà có 2 con nhỏ” – anh Hồ, cho hay.
Vượt lũ đến ứng cứu
Nước lũ ngập sâu và chảy xiết, nên việc cứu hộ không phải đơn giản, thậm chí là nguy hiểm. Khi nhận được thông tin nhiều hộ dân ở thôn Vĩnh Đại kêu cứu, chiếc canô của Công an huyện Cam Lộ lập tức được xe ôtô tải chở đến vị trí ngập nước rồi nổ máy, tiến vào khu dân cư.
Đến gần nhà bà Muội, canô phải neo cách nhà khoảng 100m vì đường không thông thoáng. Đại úy Hồ Văn Đặng - Công an huyện Cam Lộ cùng 1 đồng nghiệp mở chiếc ghe buộc ở canô, rồi chèo đến tiếp cận ngôi nhà.
Khi toàn bộ người trong nhà lên ghe an toàn, đại úy Đặng nhảy xuống nước đẩy ghe, người còn lại thì điều khiển ghe ngược dòng nước lũ để trở lại canô. Đưa được người dân lên khoang canô, họ tiếp tục đến những ngôi nhà khác. Do canô không chở được nhiều người nên họ phải thực hiện nhiều chuyến và làm đến xuyên trưa mới đưa hết người mắc kẹt ở vùng ngập vào nơi an toàn.
Trung tá Hồ Sỹ Đông – Trưởng Công an huyện Cam Lộ cho biết, do nhiều gia đình chủ quan trong việc phòng chống bão lũ, nên các lực lượng cứu hộ rất vất vả. Có trường hợp, nhà cửa đã bị nước lũ bao vây tứ bề, nhưng khi các lực lượng đến tận nơi thuyết phục, người dân vẫn không chịu chấp hành. “Diễn biến mưa lũ rất khó lường, vì vậy chúng tôi mong muốn người dân có ý thức để giảm thiểu thiệt hại, cũng như để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ” – trung tá Hồ Sỹ Đông, nói.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, trong ngày 17.10, mưa lớn đã gây ngập ở nhiều địa phương tại Quảng Trị. Nhiều nơi nước dâng lên quá nhanh, nên việc sơ tán gặp khó khăn. Bên cạnh đó, có không ít người dân chủ quan, không chịu chấp hành việc di dời khi chính quyền yêu cầu, đến khi nước lũ dâng cao thì đồng loạt kêu cứu, khiến các lực lượng cứu hộ gặp khó khăn.
Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.
Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.
Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556