Nhân viên y tế học đường trăn trở bám nghề, chạnh lòng nhắc ngày 27.2

Tùng Linh |

Xem ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 như một ngày bình thường, thậm chí có cảm giác sợ và tủi thân, là nỗi lòng của nhiều nhân viên y tế học đường tại các tỉnh miền Tây.

Mặc cảm với nghề

"Năm đầu tiên sau khi ra trường, tôi có họp mặt lớp 1 lần. Khoảng thời gian sau này vì lý do công việc nên tôi không đi, hay nói chính xác hơn là thấy mặc cảm mà tôi không dám nghĩ tới ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2", đó là lời tâm sự của chị Kim Lý Mone (SN 1990) - nhân viên y tế học đường tại trường Tiểu học “A” Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Tốt nghiệp dược sĩ trung học, chị Mone đi xin việc rất nhiều nơi, từ trạm xá đến bệnh viện nhưng không có cơ hội làm việc. Tình cờ thấy trường có tuyển nhân viên học đường nên chị nộp hồ sơ vào làm. Công tác tại trường vất vả, gian nan nhưng mức lương thời gian đầu khá ít ỏi, chỉ 2-3 triệu đồng/tháng.

Chị Kim Lý Mone thực hiện công tác khám sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Phong Linh.
Chị Kim Lý Mone thực hiện công tác khám sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Phong Linh.

3 năm sau, ngành giáo dục yêu cầu nhân viên y tế có bằng y sĩ đa khoa, buộc chị phải xin đăng ký đi học theo hệ vừa học vừa làm. "Chiều tối thứ 6, thứ 7, Chủ nhật là tôi đi học suốt. Tất cả các chi phí đều tự túc hết. Sau đó, tôi tiếp tục đi làm hợp đồng với bệnh viện 1 năm để được cấp chứng chỉ hành nghề. Vất vả lắm", chị Mone than thở.

Để rồi đến nay, dù đã 9 năm công tác tại trường nhưng nỗi lòng về nghề của chị Mone vẫn còn nguyên đó. Cho đến khi gặp và trao đổi với chúng tôi, bao nhiêu tủi thân ấy cứ như được dịp tuông trào ra theo dòng nước mắt.

"Đến nay, tổng thu nhập tiền lương của tôi (kể từ lúc lên lương từ tháng 7.2023) chỉ hơn 5 triệu/tháng. Với số tiền đó tôi không đủ sống vì phải trang trải rất nhiều chi phí. Nếu mà có được cơ hội làm đúng ngành của mình thì tôi sẽ đi. Không được đúng ngành thì rất là hối hận, nhất là vào ngày kỷ niệm ngành y", chị Mone bật khóc.

f
Chị Mone chạnh lòng chia sẻ câu chuyện về nghề y tế học đường với phóng viên báo Lao Động. Ảnh: Phong Linh.

Được biết, do không đủ kinh phí trang trải cuộc sống nên vợ chồng chị Mone phải vay ngân hàng để kinh doanh. Tuy nhiên, việc chu cấp cho 2 bên gia đình khiến gia đình chị khó càng thêm khó.

Mong chế độ tương xứng

Cũng trăn trở về nghề, chị Lê Thị Tuyền Duy - nhân viên y tế học đường tại Trường THCS Kim Hồng (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) - cho hay, điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể nào học thêm nâng cao, trong khi các bạn của chị đã là bác sĩ. Do đó, mỗi lần họp lớp hay kỷ niệm nghề, chị đều không đi và xem nó như ngày bình thường.

"Với tiền lương của tôi gần 10 năm nay thật sự không đủ xoay sở, phụ cấp cũng không có. Vì vậy, tôi mong muốn tiền lương của cán bộ y tế học đường được cao hơn để tôi có thể gắn bó lâu dài. Còn nếu có một công việc tốt hơn, lương cao hơn, tôi cũng suy nghĩ đến chuyện từ bỏ", chị Duy chia sẻ.

Chị Lê Thị Tuyền Duy kiểm tra sức khỏe cho em Ngô Thiên Quang - học sinh từng té ở trường và được cô sơ cấp cứu. Ảnh: Phong Linh.
Chị Lê Thị Tuyền Duy kiểm tra sức khỏe cho em Ngô Thiên Quang - học sinh từng ngã ở trường và được cô sơ cấp cứu. Ảnh: Phong Linh.

Được biết, công việc của chị Duy cũng tương tự như các nhân viên y tế trường học khác. Tuy nhiên, do đặc thù trường học nhiều học sinh, trên 2.000 em, nên lắm lúc chị cũng đối diện không ít áp lực.

"Trường hợp khẩn cấp, cần sơ cấp cứu cho nhiều em thì tôi cũng vất vả. Những lúc đó chỉ tự trách mình chưa được nâng cao tay nghề để nhanh nhẹn hơn", chị Duy nói.

Em Ngô Thiên Quang (học lớp 7A5, Trường THCS Kim Hồng) chia sẻ: "Thời gian trước, con bị té ở trường, máu chảy khắp tay, con và bạn bè rất sợ. May mắn có cô giúp con rửa vết thương và sơ cứu nên bây giờ vết thương lành và đẹp. Con thấy vai trò của cô y tế rất quan trọng trong trường học vì chăm sóc sức khỏe cho chúng con.

Nhưng thật sự chúng con chỉ biết đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 để tri ân các thầy cô giáo chứ không nhớ ngày Thầy thuốc Việt Nam để tặng hoa cho cô y tế".

Tùng Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế học đường muốn được tăng lương

TRÀ MY |

Trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, nhân viên y tế học đường chỉ mong lương tăng để cải thiện cuộc sống.

Nhân viên y tế học đường chạnh lòng vì bị lãng quên trong ngày 27.2

Tùng Linh |

Làm việc y tế trong môi trường giáo dục, không ít lần, nhân viên y tế học đường chịu cảnh tủi thân vào những dịp tôn vinh nghề trong năm, nhất là ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 đang đến gần.

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bích Hà |

Sau đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm nhân viên y tế học đường từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ đã chấp thuận đề xuất này.

Sớm sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân

Minh Ánh |

Trong quá trình thực hiện, Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đã bộc lộ nhiều bất cập và buộc phải điều chỉnh. Vậy, đến bao giờ quy định Luật này mới được sửa đổi đáp ứng nguyện vọng của người dân?

Kỳ vọng Năm Du lịch quốc gia thúc đẩy du lịch Điện Biên

Trà My |

Điện Biên lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024. Đây được kỳ vọng là sự kiện tạo động lực phát triển cho ngành du lịch của Điện Biên.

Sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Cà Mau bị chia cắt

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhiều tuyến kênh, rạch bị cạn khô, thiếu nước phục vụ sản xuất, hàng trăm điểm sụt lún, sạt lở làm hư hỏng hạ tầng vùng nông thôn của một huyện tại tỉnh Cà Mau.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Chi 250 tỉ đồng để Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch

Thùy Trang |

Song song với dự án nạo vét Âu thuyền, từ năm 2024 Cảng cá Thọ Quang sẽ được TP Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp với nguồn kinh phí 250 tỉ đồng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng 2 dự án sẽ giúp xử lý ô nhiễm và xây dựng Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch.

Nhân viên y tế học đường muốn được tăng lương

TRÀ MY |

Trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, nhân viên y tế học đường chỉ mong lương tăng để cải thiện cuộc sống.

Nhân viên y tế học đường chạnh lòng vì bị lãng quên trong ngày 27.2

Tùng Linh |

Làm việc y tế trong môi trường giáo dục, không ít lần, nhân viên y tế học đường chịu cảnh tủi thân vào những dịp tôn vinh nghề trong năm, nhất là ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 đang đến gần.

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bích Hà |

Sau đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm nhân viên y tế học đường từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ đã chấp thuận đề xuất này.