Ngày 24.9, đại diện Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An cho biết ông Phạm Huy Đức – Chánh Văn phòng Hội vừa có thư công tác cảnh báo tình trạng lừa đảo núp bóng tri ân thầy cô giáo cũ.
Theo đó, trong thư công tác gửi Hội Cựu giáo chức các huyện, thành phố, thị xã và 2 Hội Cựu giáo chức trực thuộc, Chánh Văn phòng Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An cho biết thời gian vừa qua, có một số đơn vị điện thoại xin gặp ông để tổ chức "tri ân các cựu giáo chức" nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới.
Tuy nhiên, biết rõ mục đích của những đơn vị này chỉ là để bán hàng, kiếm tiền nên ông Phạm Huy Đức đã kiên quyết từ chối.
“Họ không thể bỏ tiền ra để vô cớ cho không chúng ta. Các anh chị, các đơn vị cần chú ý, nếu không cẩn thận sẽ mắc lừa họ” – thư công tác viết.
Chánh Văn phòng Hội Cựu giáo chức Nghệ An đề nghị các lãnh đạo Hội Cựu giáo chức các huyện, thành phố, thị xã và hai Hội Cựu giáo chức trực thuộc nêu cao tinh thần cảnh giác để không vô tình tiếp tay cho việc làm ăn bất chính.
Theo thư công tác, vào năm 2019, một số Hội Cựu giáo chức cơ sở đã bị lừa làm bằng “Tôn vinh vì sự nghiệp giáo dục” với danh nghĩa một tổ chức hội. Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn để ngăn ngừa, chấm dứt được hành vi nói trên.
Còn vào ngày 19.9.2023, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có một số người đến xin tổ chức tặng quà "tri ân" các cựu giáo chức xã Thanh Nho, Thanh Hoà, Thanh Đức. Ban đầu họ phát một số thuốc miễn phí, sau đó tổ chức giới thiệu, quảng bá và bán loại thuốc lên đến 2,8 triệu đồng/hộp. Tuy nhiên do công an các xã đã vào cuộc kịp thời nên mọi người không bị mắc lừa.
Trước đó, vào ngày 17.9.2023, ông Nguyễn Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Yên Thành nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là học trò cũ, nói là ở Pháp về muốn tri ân thầy cô, đề nghị giới thiệu về xã để trao quà. Do tin tưởng, ông Ngọc đã gọi điện cho Hội Cựu giáo chức xã Hoa Thành và xã Liên Thành giới thiệu và đề nghị ưu tiên chọn ra 80 giáo viên lớn tuổi đi nhận quà.
Tại xã Hoa Thành, nhóm người này phát 40 suất quà cho 40 người, mỗi suất bao gồm các chai xoa bóp, dầu gió..., được thông báo trị giá 300 nghìn đồng. Sau đó, nhóm người này bất ngờ mang các sản phẩm ra giới thiệu là "thuốc chống đột quỵ", giá 2,5 triệu/hộp.
Có đến 15 người đã bỏ tiền để mua hộp thuốc nói trên. Sau tìm hiểu, được biết đó thực phẩm chức năng, có giá chỉ hơn 200.000 đồng/hộp.