9h30 sáng, anh Trần Bảo Long (42 tuổi, Ba Đình) cùng gia đình tới ăn tại một quán ăn gần nhà. Anh Long cho biết, do lượng khách đông nên hôm nay gia đình anh phải đợi hơn 15 phút để được phục vụ đồ ăn.
“Thường ngày, đây là thời điểm quán thưa khách nhưng hôm nay lượng khách tăng đột ngột, gia đình tôi đành chấp nhận đợi lâu hơn bình thường” - anh Long nói.
Theo chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên tại một quán ăn tại quận Hoàn Kiếm, trong 3 tiếng đầu giờ sáng nay, quán chị phải phục vụ liên tục, hết công suất vì lượng khách tăng nhanh. Chị Hương cho biết, quán chị có 3 nhân viên làm việc liên tục để kịp phục vụ thực khách giờ cao điểm.
“Giờ cao điểm của quán từ 8 - 11 giờ. Hôm nay, tôi phải phục vụ lượng khách gấp đôi ngày thường” - chị Hương chia sẻ.
Lựa chọn một quán ăn trong khu trung tâm thương mại, Trần Thanh Thảo (19 tuổi, quận Thanh Xuân) và bạn bè phải xếp hàng hơn 10 phút mới có bàn trống để ngồi ăn.
“Hôm nay, mình gọi điện đặt bàn tại 2 quán nhưng đều được báo hết chỗ. Lượng khách ở các quán ăn ngày nghỉ lễ đều tăng đột ngột” - Thanh Thảo nói.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động vào sáng và trưa ngày 18.4 (tức mùng 10 tháng 3 Âm lịch), nhiều hàng quán tại các tuyến phố như Hoè Nhai, Bát Đàn, Nghĩa Tân,... đều rơi vào tình trạng đông kín, quá tải thực khách. Nhiều nơi hết hàng sớm, ngừng nhận khách vì quá tải.
Nhiều quán ăn trên phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thực khách phải xếp hàng dài chờ tới lượt.
Không chỉ các quán ăn, nhiều quán cà phê cũng thu hút được đông đảo thực khách vào sáng và trưa ngày 18.4. Nhiều người dân chọn quán cà phê làm địa điểm để gặp mặt, trò chuyện và tận hưởng ngày nghỉ lễ bên gia đình, bạn bè.
Ngoài ra, khu ẩm thực, các hàng quán trong các trung tâm thương mại luôn là nơi thu hút được đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi. Nhiều quán ăn, quán cà phê trong trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ (Hà Nội) thực khách phải xếp hàng để chờ tới lượt vì kín chỗ.