Hoàn cảnh khó khăn của nữ công nhân bị mất 1/3 cánh tay khi lao động

Việt Lâm |

Đang tuổi lao động sung sức, không may chị Vũ Thị Ánh (sinh năm 1996) khi đang làm việc tại Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Hà Nội bị máy xay thịt nghiến 1/3 cánh tay phải, mang thương tật suốt đời. Chị Ánh còn chịu thiệt thòi khi không được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động.

Công ty hỗ trợ 8 triệu đồng

Báo Lao Động vừa nhận được đơn kêu cứu của chị Vũ Thị Ánh - sinh năm 1996, xóm 6, thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. Trong đơn, chị Ánh cho biết, chị làm công nhân cho Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Hà Nội, đóng tại địa bàn thôn Cát Bi, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, do ông Nguyễn Ngọc Quang làm Giám đốc.

Chiều 9.1.2023, theo lịch làm việc của công ty, chị Ánh và các đồng nghiệp tiến hành xay thịt để làm nhân xúc xích. Trong lúc lao động không may tay chị Ánh bị máy xay thịt cuốn, cụt mất 1/3 cánh tay phải và ngất đi. Sau đó, chị Ánh được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu…

Sau khi nhận được đơn của người lao động, chiều 22.2, phóng viên Báo Lao Động đã tìm tới nhà chị Ánh để tìm hiểu kỹ sự việc. 

Dẫn phóng viên tới nhà chị Ánh, ông Duy - hàng xóm chị Ánh - cho biết: “Chính tôi là người mang phần cánh tay dập nát của cháu Ánh đi chôn. Cháu Ánh rất đáng thương, đang lành lặn bỗng dưng tàn tật. Đời sống gia đình vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn bởi chi tiêu thuốc men điều trị thương tật cho Ánh, nuôi 2 con nhỏ ăn học giờ phụ thuộc vào công việc phập phù của cháu Trượng (chồng chị Ánh - PV)”.

Chị Ánh kể lại quá trình làm việc và bị tai nạn lao động với phóng viên. Ảnh: Hà Anh
Chị Ánh kể lại quá trình làm việc và bị tai nạn lao động với phóng viên. Ảnh: Hà Anh

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình, chị Ánh cho biết: “Tôi xin và được nhận vào làm tại Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Hà Nội từ ngày 4.9.2019, không có hợp đồng lao động. Đến tháng 7.2022, công ty mới ký hợp đồng lao động cho tôi theo từng tháng một, nhưng lãnh đạo công ty không đưa lại hợp đồng cho tôi. Trong khoảng 30 công nhân, chỉ có một số người được công ty đóng cho BHXH và tôi không được đóng. Hàng tháng, được lĩnh lương từ 5-6 triệu đồng. Vừa qua, trong khi làm việc thì tai nạn xảy ra”.

Chồng chị Ánh, anh Hoàng Văn Trượng kể: “Tôi đang làm ở nhà thì được báo là vợ tôi gặp tai nạn được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, sau đó phải phẫu thuật cắt cánh tay phải. Khi vợ tôi nhập việc, Công ty có hỗ trợ đóng viện phí là 3 triệu đồng, tiếp đó, ông Quang - giám đốc công ty - có gửi nhờ chị em công nhân cầm và đưa cho gia đình tôi thêm số tiền 5 triệu đồng. Vào ngày 29.1.2023, bà Xuân - vợ ông Quang có đến động viên nhưng không có thêm sự hỗ trợ nào khác về kinh phí cho gia đình".

“Từ đó đến nay lãnh đạo công ty không có động thái gì, kể cả việc hỏi thăm về tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất đối với vợ tôi. Hiện vợ tôi đã được bệnh viện cho về, nhưng mất khả năng lao động, mọi chi phí cho sinh hoạt đều phụ thuộc vào nghề cơ khí của tôi. Vợ chồng tôi còn phải nuôi hai con nhỏ, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ giờ mới 5 tuổi, các cháu còn đang ở tuổi học hành và cần sự chăm sóc của mẹ” - anh Trượng ngậm ngùi.

Mẹ bị tàn tật, nên cháu Hoàng Đăng Khoa, sau giờ đi học về thay mẹ làm việc nội trợ của gia đình. Ảnh: Hà Anh
Mẹ bị tàn tật, nên cháu Hoàng Đăng Khoa, sau giờ đi học về thay mẹ làm việc nội trợ của gia đình. Ảnh: Hà Anh

Anh Trượng cho biết thêm, ngày 2.2, anh có gọi điện mời ông Nguyễn Ngọc Quang và vợ gặp gỡ gia đình để trao đổi nhưng vợ ông Quang đã có lời nói thiếu hợp tác, đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm và còn có ý thách thức gia đình… Điều đó khiến cho gia đình anh Trượng vô cùng bức xúc, làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và Báo Lao Động.

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Hà Nội khẳng định, sự việc chị Ánh bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc tại công ty là có và chính ông Quang là người đưa chị Ánh đi bệnh viện cấp cứu. Cùng với đó, công ty đã hỗ trợ cho gia đình chị Ánh 2 lần, số tiền 8 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Hà Nội chỉ cho phóng viên cái máy xay thịt mà bị Ánh bị cuốn nát tay. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Hà Nội chỉ cho phóng viên cái máy xay thịt mà bị Ánh bị cuốn nát tay. Ảnh: Hà Anh

Giải thích về việc chị Ánh không được chế độ bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, theo ông Quang, chị Ánh chỉ là lao động thời vụ nên không được ký hợp đồng lao động với công ty, không được tham gia BHXH, BHYT, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp…

“Không có việc công ty ký hợp đồng 1 tháng như chị Ánh nói” - ông Quang nói.

“Trong thời gian tới, sau khi ổn định về sức khoẻ, tâm lý, nếu chị Ánh và gia đình có ý kiến trình bày, công ty sẽ có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, cũng như phần nào đáp ứng nguyện vọng của người lao động” - ông Quang cho biết.

Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Hà Nội hiện tham gia BHXH, BHYT, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 19 công nhân. Các cơ quan chức năng của huyện Phú Xuyên như Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, LĐLĐ huyện, BHXH huyện, Công an huyện… đã thành lập tổ công tác để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan đến vụ việc tai nạn lao động của chị Vũ Thị Ánh.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khi nào được hưởng chế độ tai nạn lao động?

nam dương |

Chú tôi bị tai nạn trong khi đang làm việc tại doanh nghiệp. Xin hỏi, chú tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động không? Bạn đọc có email phunghungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Quy định về thời gian doanh nghiệp chi trả tiền tai nạn lao động

Bảo Hân (T/H) |

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Tìm lại nụ cười cho nữ công nhân bị tai nạn lao động nát cánh tay

LÂM HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi bị tai nạn lao động nát cánh tay, vì không được đóng Bảo hiểm xã hội, nữ công nhân không những được hưởng chế độ gì mà còn bị doanh nghiệp ngó lơ, khiến nạn nhân rơi vào vực thẳm khó khăn. Hơn 1 năm sau, phóng viên Báo Lao Động tình cờ nghe câu chuyện ngang trái trên, nên đã tìm đến nhà riêng của chị. Hành trình tìm lại nụ cười cho chị, bắt đầu từ đó.

Rầm rộ, công khai mua bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Hơn 1 tháng nay, tình trạng mua bán mặt đất ruộng diễn ra công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thanh Hoá sẽ là cực tăng trưởng mới cùng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Quyết định nêu rõ việc phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp chế biến, chế tạo, làm nền tảng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Toàn cảnh vụ người mẫu Hong Kong Abby Choi bị sát hại dã man

Thanh Hà |

Abby Choi - người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) bị sát hại trong một âm mưu do gia đình chồng cũ dàn dựng nghi do tranh chấp tài sản.

Nhật Bản sẽ mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ

Khánh Minh |

Nhật Bản sẽ mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ngày 27.2.

Bác sĩ Trần Huy Thọ và những kỉ niệm dưới thời ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Trần Huy Thọ - bác sĩ của U23 cũng như đội tuyển Việt Nam - được biết đến là một người luôn hết mình và tận tâm với công việc, là "người hùng" thầm lặng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khi nào được hưởng chế độ tai nạn lao động?

nam dương |

Chú tôi bị tai nạn trong khi đang làm việc tại doanh nghiệp. Xin hỏi, chú tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động không? Bạn đọc có email phunghungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Quy định về thời gian doanh nghiệp chi trả tiền tai nạn lao động

Bảo Hân (T/H) |

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Tìm lại nụ cười cho nữ công nhân bị tai nạn lao động nát cánh tay

LÂM HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi bị tai nạn lao động nát cánh tay, vì không được đóng Bảo hiểm xã hội, nữ công nhân không những được hưởng chế độ gì mà còn bị doanh nghiệp ngó lơ, khiến nạn nhân rơi vào vực thẳm khó khăn. Hơn 1 năm sau, phóng viên Báo Lao Động tình cờ nghe câu chuyện ngang trái trên, nên đã tìm đến nhà riêng của chị. Hành trình tìm lại nụ cười cho chị, bắt đầu từ đó.