Sau những ồn ào về nạn chặt chém, người đứng đầu các cơ quan chức năng Phú Quốc đã vào cuộc và đưa ra nhiều cam kết cải thiện tình hình. Tuy nhiên, khi trở lại Phú Quốc vào dịp cuối tuần vừa rồi, chúng tôi vẫn chứng kiến việc chặt chém du khách xảy ra.
Tình trạng này không chỉ diễn ra ở các hòn đảo vắng hay xa trung tâm, mà hiện diện ngay tại khu Chợ đêm Phú Quốc nằm “sát nách” trụ sở cơ quan chức năng TP Phú Quốc.
Sau đêm đầu "rát mặt" với giá cả tại các cửa hàng ăn uống nơi đây, hôm sau, chúng tôi quyết định trở lại một lần nữa để tránh bị cho là thấy hiện tượng để nói bản chất, “thấy cây nói rừng”.
Với tất cả sự thận trọng, chúng tôi đi cùng người thân hiện đang sinh sống ở ngay thị trấn Dương Đông.
Và cũng như đêm trước, giá cả các quán ăn ở đây vẫn ở mức khó tin: Ghẹ luộc (loại 6 con/kg) có giá 650.000 đồng/kg. Mức giá này thậm chí còn cao hơn một số nhà hàng bậc trung ở TP Hồ Chí Minh và rất khó chấp nhận vì ghẹ là hải sản được đánh bắt tại Phú Quốc…
Chúng tôi thêm bất ngờ với dĩa rau muống xào dầu với giá 120.000 đồng. Biết là bất hợp lý, nhưng chúng tôi vẫn phải cắn răng trả vì… chẳng có niêm yết giá.
Sau khi tính tiền, một người đi cùng đoàn đã ví von rằng giá ở đây như sự thách thức, bất chấp sự can thiệp của cơ quan chức năng…
Đây không phải là trường hợp cá biệt, giá nhiều món ăn khác ở Phú Quốc cũng ở mức không thua kém những quán xá ở địa bàn đắt đỏ như quận 1, TP Hồ Chí Minh khi phần ăn sáng lên đến mức 60 - 70 ngàn đồng, dù rằng chỉ là phở bò và bánh canh cá biển.