Chiều 2.5, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám cho biết, các đám cháy trên địa bàn huyện Tri Tôn xảy ra tại Núi Tô và Núi Dài đã hoàn toàn được khống chế.
Được biết từ ngày 24.4 đến 1.5, trên địa bàn huyện Tri Tôn xảy nhiều vụ cháy rừng tại 2 khu vực núi Dài và Núi Tô. Theo đó, tại Núi Dài, có 2 vụ cháy thuộc sơn phận xã Lương Phi và thị trấn Ba Chúc. Riêng tại Núi Tô, đám cháy xuất phát tại địa phận xã Núi Tô sau đó lan sang sơn phận xã An Tức và Ô Lâm.
Với quyết tâm bảo vệ rừng, tỉnh và huyện đã huy động 1.656 lượt người cùng nhiều xe chuyên nghiệp, máy bay không người lái… đã khống chế được đám cháy chỉ gây thiệt hại 41,66ha đất đồi núi (xã Lương Phi 12,8ha, xã Núi Tô 17,65ha, xã An Tức 9,57ha, xã Ô Lâm 0,81ha; thị trấn Ba Chúc 0,83ha).
Đây được xem là nỗ lực và thành công lớn trong bối cảnh vô cùng khắc nghiệt của địa hình đồi núi có nhiều dốc đứng, thời tiết nắng nóng, xa nguồn nước… Tuy nhiên, điều đáng lo sau thành công này là nguy cơ mất an toàn về mạng sống con người.
Theo báo cáo của UBND huyện Tri Tôn, tại 2 đám cháy đã ghi nhận tổng cộng 38 tiếng nổ lớn nhỏ. Tức tương đương hơn 1ha có 1 tiếng nổ, một mật độ đáng giật mình về mức độ an toàn trước đạn bom giữa thời bình. Các tiếng nổ được cho là đạn dược thời chiến tranh còn sót đã bùng nổ khi gặp nhiệt độ cao...
Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Tri Tôn từng là chiến trường giao tranh ác liệt trong thời kỳ chống Mỹ. Trong đó Núi Tô và Núi Dài là 2 điểm nóng với những trận chiến đi vào lịch sử dân tộc: Đồi Tức Dụp, được mệnh danh là "Ngọn đồi 2 triệu đô la" (Núi Tô), Ô Tà Sóc (Núi Dài). Tại đồi Tức Dụp - Di tích quốc gia, còn lưu giữ, trưng bày nhiều súng đạn và hố bom thời chiến tranh…
Những tiếng nổ thời bình này không chỉ đe dọa an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy mà còn kéo dài nỗi lo đến an toàn mạng sống của người dân địa phương trong thời gian sắp tới. Thực tế này cho thấy tại 2 ngọn núi còn tiềm ẩn nhiều đạn dược bên dưới lớp thực bì, hang động, lò ảng… Tất cả sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào khi gặp thời tiết thích hợp hoặc thú rừng va chạm, thậm chí, cả khi người dân đi rừng làm rẫy chạm phải… Khi đó, không chỉ có mạng người ra đi vĩnh viễn, hay thương tật suốt đời… Đáng lo hơn là việc để lại những vết thương trong lòng người ở lại mà không loại thuốc hay kỹ thuật y tế hiện đại nào có thể chữa khỏi.
Vì thế, sau thành công với việc huy động lực lượng chiến thắng giặc lửa, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cần tập trung nguồn tài lực, nhân lực… tiếp tục chiến đấu và thắng với giặc đạn dược thời chiến tranh còn sót lại. Có thể đây là công việc đòi hỏi cần có sự đầu tư cao và dài hơi, nhưng trước mắt có thể chọn việc rà soát toàn diện, xử lý triệt để bom, đạn tại các chiến trường ác liệt năm xưa làm khâu đột phá để triển khai ngay và luôn. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm "do dân, vì dân", hay góp phần bảo vệ thương hiệu, nâng cao sức hút du lịch cho 2 di tích cấp quốc gia... mà còn là việc làm thiết thực thực hiện di nguyện của Bác Hồ: xây dựng quê hương, đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.