Tôi chưa đủ thông tin để hiểu khoản nợ 20 tỉ đồng khủng khiếp cùng những phiền toái Hưng chịu đựng lớn lao cỡ nào, nhưng ngơ ngác với từ anh ấy dùng “khối u bệnh hoạn, kinh tởm mà nó đã đeo bám gia đình suốt hơn 30 năm qua”!? Tôi thầm mong rằng, khối u ấy là số tiền khổng lồ trên chứ Đàm không hề dùng nó để ám chỉ mẹ mình. Mặc dầu, Hưng có cám ơn đấng sinh thành nhưng hầu hết những thói hư tật xấu, nhất là những trò ma mãnh như anh nói về mẹ mình để mượn tiền thiên hạ đều đã phơi bày ra hết. Có thể, Mr. Đàm có lý do để giải tỏa kìm nén nhưng liệu còn cách nào khác đỡ tủi hổ hơn để “kể tội” người mẹ như thế không anh?
Tôi chưa biết Hưng thật hay dọa nhưng trong clip ấy nghe được điều quá đỗi lạ lùng và đau xót. Hưng nói anh đã từng nghĩ sẽ liên hệ với trại giam dùng tiền bạc và mối quan hệ để đưa mẹ anh vào đó. Nhưng vì bà bị tăng- xông nên lại thôi!?
Với ai tôi không biết, tuy nhiên rất nhiều bà mẹ nếu rơi vào trường hợp này cực khó để chịu đựng. 20 tỉ đồng rất lớn với đại đa số nhưng giá mà trước đó Đàm Vĩnh Hưng đừng khoe căn hộ triệu đô, hàng hiệu đầy người, nhẫn hàng tỉ bạc hay cuộc sống xa hoa thì dư luận dễ cảm thông hơn. Anh bảo mình buộc phải như thế để má và những người thân quen không rơi tiếp vào vòng xoáy tiền bạc, nhưng liệu họ có bị đẩy vào vũng lầy đau đớn khi bị bêu lên mạng như vậy?
Thật cay đắng với câu: “Một con gà, con chó cũng có thể có sự âu yếm của mẹ. Nếu để nổi tiếng mà mất đi điều này, tôi không muốn nổi tiếng đâu”. Tôi không hiểu mẹ anh khi chứng kiến những điều này từ con trai mình bà ấy sẽ trải qua những cảm giác gì. Tôi tin Mr. Đàm đau, má anh còn đau gấp nhiều lần.
Có không ít người đồng cảm với anh: “Những ai trong hoàn cảnh như ĐVH mới hiểu. Mình hiện tại cũng như vậy nên rất đồng cảm. 2 anh em làm hoài mà không trả hết nợ nổi. Mẹ cứ cờ bạc, nợ nần thì mẹ giấu, 2 anh em mình làm dư bao nhiêu là mẹ mượn hết”. Nhưng lời chê trách cũng nhiều: “Nếu lời ĐVH kể là thật thì anh là người con rất có hiếu, nhưng nếu anh không muốn trả tiền cho mẹ nữa thì nên nói rõ với bà, sẽ chẳng ai ép buộc được anh phải trả những gì anh không vay. Vì vậy, anh không cần tuyên bố ầm ĩ như thế này”.
Tôi không dám chắc mình có hiếu hơn Mr. Đàm hay rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ có cách khác tốt hơn nhưng livestream khóc lóc, kể lể như thế có lẽ chưa đủ can đảm. Có thể, anh ấy quá chán ngán những cảnh như tâm sự sau: “Má tôi là bà Trần Thị Thọ đã gây ra một số nợ nần suốt thời gian qua và tôi phải trả rất nhiều lần đến kiệt sức. Từ bé, tôi đã phải đi khất nợ và làm mọi thứ để đối diện với việc làm này". Hay không còn chịu nổi vì "Bất kỳ người nào đến nhà tôi cũng trở thành nạn nhân, má lấy số điện thoại và sau đó xin mượn tiền. Ngay cả các fan của tôi cũng bị liên lụy, từ những người khốn khó nhất. Người đến nhà chụp ảnh, người bán sữa đậu nành cho đến người vừa bị tai nạn giao thông vừa nhận một số tiền đền bù cũng bị má tôi mượn".
Tuy nhiên, khi chia sẻ nỗi niềm này xong, anh ấy có thanh thản hơn hay chịu nỗi đau khác nhiều hơn mất tiền? Còn nhân đây, Mr. Đàm muốn gửi cái gì đó phũ phàng hơn đến với người sinh ra mình thì có lẽ xin miễn bàn. Dù gì, tôi vẫn hy vọng, đây không phải là vở diễn, trò PR hay đánh bóng tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng như ai đó phán xét. Tôi vẫn mong, 20 tỉ đồng hay hơn nữa vẫn không đánh đổi được tình mẫu tử và những clip đau lòng tràn ngập chiều nay…