Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình vào sáng ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không còn cảnh tấp nập khách vào ra bến, kể cả xe ôm, taxi như mọi ngày mà chỉ có một một số xe buýt hoạt động.
Theo anh Nguyễn Hưng lái xe Công ty Kumho Viet Thanh, chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) – Cẩm Phả (Quảng Ninh), tối qua xe 45 chỗ của anh xuất bến Cẩm Phả có 21 khách và sáng nay (10 giờ 30) xe anh xuất bến Mỹ Đình có 5 khách thì 4 người là khách đặt trước.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Tổ trưởng tổ điều hành Bến xe Mỹ Đình cho hay, lượng khách vào bến từ chiều 29 Tết đã giảm sâu. Hiện cả bến Mỹ Đình có khoảng 50 xe chạy các tuyến, nhưng rất ít khách. “Mặc dù không có khách nhưng bến vẫn tổ chức anh làm việc 100% công suất, để đảm bảo không ai không có xe về quê ăn Tết”, ông Hiệp nói.
Theo anh Nguyễn Tuấn Đạt (quê Thái Thụy, Thái Bình), do công việc nên ngày 30 anh mới được về quê ăn Tết. Khác với những năm trước đây ra bến phải chen nhau lên xe, năm nay thoáng đãng, giá 130.000 đồng/vé (ngày thường 100.000 đồng/vé), không còn cảnh “chặt chém” như trước.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, mặc dù vắng khách nhưng một số nhà xe vẫn chạy để duy trì và giữ khách. Cùng đó, bến xe Mỹ Đình cũng chuẩn bị dự phòng xe các tuyến đường ngắn, đảm bảo phục vụ người dân kịp về quê đón Tết. “Tuy nhiên, người dân cũng cần chú ý chủ động lộ trình, thời gian của bản thân”, ông Hiệp cho hay.