Để đoàn công tác vào được đảo an toàn, cán bộ, chiến sỹ trên đảo An Bang - những người được gọi với cái tên đầy trân trọng - đội “cảm tử quân trên đảo An Bang”, đã phải lao ra biển, dầm mình dưới nước và vật lộn với những con sóng dữ để kéo xuồng, đưa đoàn công tác lên bờ an toàn vì đặc thù của đảo An Bang là cấu trúc san hô của đảo dựng đứng. Nền san hô quanh đảo rất hẹp nên hầu như quanh năm của đảo có sóng lớn, không thể cập xuồng vào đảo như những đảo khác. Vì những khó khăn này nên nhiều đoàn công tác đã đến gần An Bang, nhưng không thể vào đảo.
Khó khăn, gian nan và đầy nguy hiểm rình rập, nhưng trong năm qua, cán bộ, chiến sỹ trên đảo An Bang đã mưu trí, dũng cảm tham gia đón và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, hàng hóa, tiếp nhận đầy đủ số lượng, chất lượng trên 100 tấn hàng hóa các loại.PV Lao Động đã ghi nhận những hình ảnh xúc động về sự dũng cảm và tinh thần ngoan cường, đoàn kết một lòng của lính đảo An Bang tập trung đón đoàn công tác cập đảo an toàn trong những ngày Trường Sa biển động.