Kiếp làm dâu tủi nhục của cô thôn nữ uống thuốc sâu tự vẫn

Lê Khang |

Lấy chồng sau khi vượt qua biết bao sóng gió trở ngại, tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu cuộc đời của cô thôn nữ lại đứt gánh giữa đường.
>> Đón đọc ấn phẩm Lao Động & Đời sống số 11

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Vì không thể chịu được cảnh làm dâu tủi nhục với những oán hờn chồng chất, người mẹ trẻ đã uống thuốc sâu quyên sinh với một giọt máu trong bụng, để lại hai đứa trẻ còn lon ton chạy nhảy. Cái chết oan nghiệt khiến xóm làng không ai cầm được nước mắt vì thương cho phận làm dâu đầy cay đắng và tủi nhục của chị.

Buổi sáng định mệnh


Ngày 12.6, như thường lệ, chị Nguyễn Thị Huệ Anh (SN 1986), trú tại thôn Đầu Làng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dậy từ sáng sớm để lo công việc nhà chồng như thường lệ. Mọi người trong gia đình vẫn ngủ, vì hôm nay là Tết Đoan ngọ nên tất cả đều ở nhà để làm tết.

Đến 5 giờ sáng, chị sang cửa hàng bán thuốc trừ sâu bên cạnh hỏi mua thuốc trừ cỏ, loại thuốc cỏ cháy cực mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, chỉ cần phun một lúc là cây cỏ héo úa chết hết. Chủ cửa hàng là tên Thành (SN 1973) thấy lạ vì thường vào thời điểm này không ai phun thuốc trừ cỏ nên hỏi chuyện thì chị trả lời qua quýt: “Cái bờ nhà cháu nhiều cỏ quá, cháu bơm một bình cho chết hết đi”.

Rồi chị ra đồng làm, khoảng 10 giờ sáng chị về nhà, vừa bước lên cầu thang thì bất ngờ đổ sụp xuống, miệng nôn thốc ra nhiều dịch có mùi thuốc sâu. Người nhà đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Bình Xuyên. Các bác sĩ xác định chị đã uống thuốc sâu liều cao khó có thế cứu chữa, gia đình lại lập tức đưa chị lên Bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây, bác sĩ của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Loại thuốc trừ cỏ mà chị uống cực mạnh, thành phần có cả dioxin, khi uống vào sẽ đốt cháy toàn bộ cổ họng cũng như ruột gan. Cơ hội sống của những người tự tử bằng loại thuốc này cực kỳ thấp, chỉ khoảng 2/10 nếu được cấp cứu kịp thời. Chị Huệ Anh được phát hiện quá muộn, nên mặc dù được cứu chữa tận tình nhưng không qua khỏi, chị được bệnh viện trả về và đã tử vong vào ngày hôm sau. Ngày 14.6, cơ quan công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Bi kịch không “môn đăng hộ đối”


Sinh ra trong một gia đình có gia cảnh khó khăn, là chị cả của ba đứa em nhỏ nên Huệ Anh sớm đảm đang. Nhưng bất hạnh cũng theo Huệ Anh từ nhỏ, như người dân nơi đây nhận xét: “Nó khổ từ trong trứng khổ ra”.

Nhà nghèo, đông miệng ăn, bố lại rượu chè nên mấy mẹ con thi thoảng lại phải bồng bế nhau ra đường vì những lần bố say rượu chửi mắng xua đuổi. Mẹ và Huệ Anh phải làm việc cật lực để nuôi sống gia đình cùng mấy đứa em ăn học. Cứ đi học về là Huệ Anh lại lao vào giúp mẹ từ đồng áng đến việc nhà, có khi làm đến đêm khuya mới ngồi vào bàn học, nhưng Huệ Anh vẫn học rất giỏi. Nhà không đủ điều kiện để học tiếp, Huệ Anh phải nuốt nước mắt nghỉ học ở nhà đi làm thuê làm mướn cho mấy đứa em có cơ hội học hành. Rồi Huệ Anh xin vào một công ty gần nhà làm công nhân, bao nhiêu tiền làm được đều dành dụm đưa cả cho mẹ.

Tuy lam lũ vất vả nhưng Huệ Anh lại có một nhan sắc đằm thắm, được rất nhiều người đeo đuổi. Nhưng Huệ Anh chỉ nhận lời yêu một thanh niên làm điện nước ở làng bên. Mẹ người yêu khi biết chuyện thì phản đối kịch liệt, vì gia đình Huệ Anh quá nghèo, bố lại thường xuyên say xỉn, trong khi nhà người yêu lại thuộc dạng có của ăn của để trong phố.

Tình cảm sâu đậm, đôi trẻ bỏ qua mọi sự phản đối của gia đình, dắt díu nhau vào tận trong Nam làm ăn. Đến khi cái thai trong bụng Huệ Anh đã lùm lùm thì họ dắt nhau về với “việc đã rồi”. Nhưng mẹ của người yêu vẫn nhất quyết không cho cưới. Chỉ đến khi bố và cụ nội bên nhà trai quyết định đồng ý thì cả hai mới chính thức được thành vợ thành chồng.

Kiếp làm dâu tủi nhục

Về làm dâu dưới mái nhà giàu sang khi nụ cười chưa kịp tắt trên môi vì lấy được người mình yêu thì cô gái nhận ngay sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Bốn năm làm dâu là bốn năm sống trong tủi cực trăm bề của cô thôn nữ xinh đẹp.

Là người nắm quyền trong nhà, bà mẹ chồng ra sức soi mói, mắng mỏ con dâu. Nhà chồng làm nghề buôn cá, chị phải dậy từ 3-4 giờ sáng để đi lấy cá mang ra chợ bán. Chị suốt ngày cặm cụi ở chợ mổ cá bán cho người ta, mưa cũng như nắng chưa thấy vắng buổi chợ nào. Bà mẹ chồng vẫn chưa buông tha, thỉnh thoảng mắng cô con dâu té tát vì những lỗi nhỏ nhặt như chậm chạp, tính nhầm… ngay giữa chợ chẳng nể nang gì. Bán được con cá nào mẹ chồng lấy ngay tiền con cá đó. Ngày ế hàng, mẹ chồng về trước, để chị ở lại bán đến tối mịt. Trời tối cá ươn phải bán rẻ thì mẹ chồng nghi ngờ ăn bớt, đay nghiến không tiếc lời. Những khi không lấy được cá về bán mẹ chồng cũng rỉa rói thậm tệ.

Bạn hàng thấy thế nhiều lúc cũng thương và ái ngại. “Nhiều lúc nó ra đây mua cốc chè, tôi thấy nó than thở khổ cực rồi khóc vì chuyện nhà”, người bán nước tên Thu gần chợ nói.

Khi chị có mang đứa con thứ hai, mẹ chồng đi xem bói thấy bảo xung tuổi với mình, nếu sinh ra thì bà sẽ chết nên nhất quyết bắt phá thai. Chị không nhẫn tâm bỏ con nên càng bị ghẻ lạnh hơn. Hàng ngày ngoài công việc bán cá chị phải trông hơn một mẫu ruộng. Vụ mùa, chị tranh thủ đi gặt từ sáng sớm hoặc trưa nắng, xong lại đi bán cá, đến tối đêm mới xong. Nhiều khi về cả nhà ăn cơm hết rồi, nồi cơm chỉ còn chừa lại cháy vẫn phải cúi mặt cố nuốt.

Đau khổ dồn nén

Có mang sinh đẻ nhưng chị cũng chẳng được kiêng cữ gì, cứ đẻ xong dậy được khỏi giường là phải làm. Vốn vất vả đã quen nên chị đều chịu được. May mắn là bố chồng và bà cụ nội trong nhà đều rất thương, thông cảm cho chị, ra sức bênh vực, cụ nội chăm sóc các cháu chu đáo, nên chị cũng được an ủi phần nào.

Ngôi nhà nghèo khổ của mẹ Huệ Anh.

Người chồng tuy yêu thương chị là vậy nhưng lại nghe lời mẹ nên nhiều khi chỉ biết nhìn vợ chịu khổ. Nhưng bất hạnh lớn nhất của chị là gần đây chồng chị có biểu hiện bồ bịch bên ngoài, thỉnh thoảng vợ chồng xô xát vì chuyện đó. Chồng hay đi làm ít ở nhà, có hôm chị gọi điện cho chồng còn có giọng phụ nữ nghe máy, thậm chí lớn tiếng thách thức chị…

Nỗi đau khổ tiếp diễn khi bố chị đi làm ở xa không may bị cảm mà chết. Ngày bố mất, chị cũng chỉ được về nhà hai hôm lo công việc rồi lại phải về nhà chồng ra chợ bán cá. Mặc dù nhà mẹ đẻ ở ngay thôn bên cách một đoạn đường, nhưng muốn xin ngủ một vài đêm ở nhà cùng mẹ và các em cũng chẳng được.

Đến ngày Tết Đoan ngọ, ở làng có tục con gái đi lấy chồng mang về lễ bố mẹ chút gì đó tỏ lòng hiếu thảo nhưng chị chẳng có gì. Muốn cho con sang bà ngoại ăn tết cũng không được đồng ý.

Nỗi uất ức chồng chất khiến chị chán nản, thường xuyên than thở với những người hàng xóm là “muốn chết quách cho xong”. Được mọi người thương cảm khuyên ngăn nên chị cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng những sự việc gần đây khiến chị chẳng còn thiết sống nữa, chị đã tìm đến cái chết bằng lọ thuốc sâu trong buổi sáng định mệnh đó, khi chị đang mang thai đứa con thứ ba.

Mẹ đẻ chị hằng ngày vẫn đi bốc vác thuê để kiếm sống và nuôi mấy đứa con ăn học. Bà biết nỗi khổ của con gái nhưng cũng chỉ biết khóc cùng con gái, bởi bà quá nghèo chẳng thể làm gì hơn. Đến hôm đang bốc ximăng thuê, nghe tin con gái uống thuốc sâu tự tử bà đã ngã quỵ, bao ximăng đè lên người… Bà chẳng thể gượng dậy nổi từ hôm đó.
Lê Khang
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.