Trăm năm tính cuộc vuông tròn

Con cầu tự....

HƯƠNG BÌNH (Thạch Thất, Hà Nội) |

Vô sinh đang là một cái "họa" đe dọa hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Vì áp lực phải có con bằng mọi giá, đôi khi người phụ nữ đã liều lĩnh chấp nhận cả những giải pháp "nguy hiểm".

Vợ chồng Giang lấy nhau hơn 4 năm mà vẫn chưa có con. Cô rất sợ mỗi khi ra đường gặp mấy bà hàng xóm bô bô hỏi thăm: "Vẫn chưa có gì à? Hay là bị tịt ngòi rồi?". Bố mẹ chồng cô thì buồn bực ra mặt, họ còn nói mát mẻ: "Liệu chúng tôi có phúc được bế cháu không đây?".

Vài lần Giang bàn với chồng đi khám tìm nguyên nhân để chữa trị, nhưng anh bảo vợ chồng đều khỏe mạnh có làm sao đâu, khi nào trời cho thì được. Giang lẳng lặng đi khám, bác sĩ nói cô hoàn toàn bình thường, chồng cô phải đến kiểm tra thì mới kết luận được. Trước mắt về khuyên chồng kiêng rượu, bia, thuốc lá... Nghe Giang nói lại lời bác sĩ, chồng cô bỏ ngoài tai và còn mắng vợ "kiếm chuyện hành chồng", anh vẫn không ngừng uống rượu và đốt thuốc lá. Giang ngày càng tuyệt vọng, u uất.

 

Nhân người chị họ lấy chồng 6 năm vừa sinh con, Giang liền đến thăm và chia sẻ. Nghe chị nói: "Nhiều khi không có con bởi trời chưa thuận, muốn có phải đi cầu đi xin. Đúng là có thờ có thiêng, sau khi đi lễ nhiều nơi cuối cùng con yêu cũng về với anh chị"... tự nhiên Giang thấy lóe lên hy vọng. Cô tìm gặp tận nơi những cặp vợ chồng hiếm muộn khác để hỏi cách họ "xin con cầu tự" như thế nào. Nghe lời khuyên của mẹ chồng, Giang thuyết phục được chồng thành tâm đi lễ bái "lầu cô, lầu cậu" ở chùa Hương Tích, thậm chí vào tận chùa Phượng Hoàng trong miền Nam... đó là những nơi nghe nói rất linh thiêng. Càng đi Giang lại càng hy vọng, vì cô đã tận mắt thấy nhiều người xin được con quay lại "lễ tạ", hoặc cầu xin cho con khỏe mạnh. Họ nói nếu không đi lễ lạy như thế con cầu tự rất khó nuôi, có khi bị trời "đòi" lúc nào không biết. Mong đợi thiết tha, Giang đếm từng ngày từng giờ để được đón con trong vòng tay.

Khi Giang có dấu hiệu ốm nghén, khỏi nói gia đình chồng cô vui mừng như thế nào, cô được nâng niu chiều chuộng. Nhưng sau 3 tháng đi siêu âm thì cả nhà tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận Giang "chửa tâm lý", hay ở quê gọi là "chửa bóng". Trời đất như sụp đổ. Mẹ chồng Giang cho là chuyện đi lễ có gì đó sai sót, có thể vợ chồng cô đã làm điều gì bất kính nơi đền chùa chăng? Thế là bà sốt ruột trực tiếp đưa vợ chồng Giang đi chùa Hương cầu khấn một lần nữa. Một năm lại trôi qua Giang vẫn không thấy gì, bố mẹ chồng lại có dịp tỏ thái độ bực bội, thất vọng, ông bà còn bóng gió rằng nếu Giang không đẻ được thì họ phải tính chuyện kiếm cô con dâu khác.

Giang luôn sống trong tâm trạng buồn bã, ám ảnh là sẽ bị nhà chồng ruồng bỏ. Bỗng một hôm có cô bạn thân ghé vào tai thì thầm: "Sao mày không "thử" một chỗ khác xem, biết đâu đấy…". Ban đầu Giang không bao giờ nghĩ mình dám làm chuyện tày trời đó. Nhưng nghĩ lại cô cũng muốn biết chắc có phải việc không có con là tại mình không, hơn nữa giả sử cô "kiếm" được đứa con thật thì đó cũng là cách để giữ hạnh phúc, vì vợ chồng cô vẫn yêu nhau và không ai muốn ly hôn. Thế là Giang âm thầm thực hiện kế hoạch. Một lần nữa cô rủ chồng đi chùa cầu tự, rồi sau đó bí mật hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình, anh này vốn thích và tán tỉnh cô từ lâu. Vài tháng sau Giang sung sướng báo tin với bố mẹ chồng mình sắp có con. Kết quả lần này là chắc chắn.

Đúng hẹn, Giang cho ra đời một bé trai xinh xắn, khoẻ mạnh trong niềm vui, hạnh phúc của đại gia đình. Từ ngày có con, Giang được chồng và gia đình chồng hết mực yêu chiều. Có điều đứa con “cầu tự” chẳng có nét nào giống bố, nhưng nếu ai nhắc tới chuyện đó liền bị bố mẹ chồng Giang mắng át đi, "Nó là con trời, con Phật, giống ai được chứ".

Hiện giờ bé đã lên 3. Nhiều đêm mất ngủ Giang trằn trọc suy nghĩ, không biết việc mình làm đúng hay sai, lừa dối để được yêu thương liệu có phải là tội lỗi? Giang không dám nghĩ xa hơn. Cô tự nhủ, "dù chuyện gì xảy ra âu cũng là số phận, mình chỉ còn biết chấp nhận mà thôi".

HƯƠNG BÌNH (Thạch Thất, Hà Nội)
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.