Bê bối ở Phòng Giáo dục huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước: Chồng đi chơi… vợ xơi ngân sách

Hoàng Hưng - Đông Dương |

Đến nay, ông Lê Duy Trực - Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo (GDĐT) huyện Bù Đốp - vẫn giữ vị trí “số một” ngành giáo dục tỉnh Bình Phước (BP), với… 5 án kỷ luật. Những sai phạm của ông Trực đã để lại hình ảnh không mấy đẹp đẽ về người giáo viên.
Trục lợi cho vợ con…

Trong quá trình điều hành Phòng GDĐT huyện Bù Đốp, ông Trực có quá nhiều sai phạm. Vì vậy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy BP phải vào cuộc. Từ đây, mới vỡ ra nhiều chuyện... Đầu tiên là chuyện lợi dụng chức quyền, ông Trực đã “phù phép”... biến con mình trở thành đối tượng “đặc biệt khó khăn” để được đi học đại học theo diện chính sách.

Cụ thể: Năm 2008, con trai ông Trực là Lê Duy Hiếu, không thuộc đối tượng cử tuyển đi học; thế nhưng, ông Trực - với tư cách là Trưởng phòng GDĐT huyện,  Phó chủ tịch Hội đồng xét tuyển -  đã giả mạo hồ sơ, cùng với sự tiếp sức của một số cán bộ CA xã Tân Thành và CA huyện Bù Đốp, nhập khẩu cho con  vào hộ ông Triệu Quốc Anh - là hộ thuộc xã đặc biệt khó khăn và ghi lùi ngày nhập khẩu tới 5 năm (28.8.2007),  để Hiếu được xét cử tuyển học Đại học Y-Dược TPHCM. 

Chưa hết, vào tháng 7.2011, đoàn cán bộ lãnh đạo (hiệu trưởng và hiệu phó các trường học) của ngành giáo dục huyện Bù Đốp gồm 15 người - do ông Trực làm trưởng đoàn - đi du lịch tại Đà Nẵng. Thường trực Huyện ủy Bù Đốp đã có công văn quy định: Chấp nhận chủ trương cho đi tham quan du lịch, nhưng không được sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, sau chuyến đi, ông Trực chỉ đạo cho vợ là bà Đặng Thị Yến (không phải cán bộ, giáo viên) đứng ra làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng cho các trường có người đi du lịch (?). Đồng thời, bà Yến mở một tài khoản cá nhân để hiệu trưởng các trường chuyển tiền ngân sách (6 triệu đồng/người) của các trường vào tài khoản bà Yến (?!). Phòng GDĐT huyện Bù Đốp cũng thanh toán cho ông Trực, chuyển vào tài khoản của bà Yến 6 triệu đồng bằng tiền ngân sách của Phòng GDĐT.

“Quán quân” bị nhiều... kỷ luật

Tỉnh BP có hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhưng chưa ai đạt mức “kỷ lục” vì bị... kỷ luật như ông Lê Duy Trực. Theo hồ sơ, số lần bị kỷ luật của ông Trực tới... 5 lần. Cụ thể: Tháng 1.1985, khi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiện Hưng, ông Trực bị kỷ luật “cảnh cáo” vì “không biết làm quản lý”. Tháng 4.1988, là giáo viên Trường Tiểu học Lộc Hiệp, ông Trực lại bị thi hành kỷ luật “cảnh cáo”, vì “vi phạm nguyên tắc tài chính”. Tháng 4.2000, khi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiện Hưng, ông Trực tiếp tục bị kỷ luật “cảnh cáo” toàn ngành, vì “thu các khoản tiền của học sinh ngoài quy định”. Tháng 7.2000, ông  Trực lại bị kỷ luật “khiển trách”, vì sai phạm trong việc “thu tiền giấy thi của học sinh không đúng quy định”. Nay, ông Trực lại lạm dụng chức quyền sai phạm hàng loạt vụ việc như đã nêu trên...

Ngày 19.7.2013, Bí thư Tỉnh ủy BP Nguyễn Tấn Hưng đã ban hành văn bản số 2085/TB/TU, chỉ đạo Huyện ủy Bù Đốp phải “có hình thức kỷ luật phù hợp” với “tính chất, mức độ sai phạm”  do ông Trực gây ra. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bù Đốp đã họp biểu quyết hình thức kỷ luật ông Trực gồm: Cách chức Bí thư chi bộ (4/5 phiếu), cách chức về mặt chính quyền ( 4/5 phiếu ). Tuy nhiên, không hiểu sao, ngày 7.10 Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp lại ban hành văn bản số 22/KL/HU, hạ mức kỷ luật ông Trực xuống thành... “cảnh cáo” về mặt Đảng và “cảnh cáo” mặt chính quyền và chỉ đạo chuyển ông Trực sang công tác khác (?).

Hoàng Hưng - Đông Dương
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.