Trong gần 90 năm hoạt động của mình, có rất nhiều giải thưởng Oscar được coi là nỗi thất vọng cho cả giới chuyên môn và người hâm mộ, và trở thành những dấu vết buồn cho điện ảnh thế giới.
1. Clark Gable và Jimmy Stewart đều trượt tượng vàng
Năm 1939 được nhận định là một trong những năm ấn tượng nhất của Hollywood với những vai diễn để đời của Clark Gable (trong “Gone With The Wind”) và Jimmy Stewart (trong “Mr. Smith Goes To Washington”). Tuy nhiên, Oscar cho giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” lại được trao cho Robert Donat với màn trình diễn mờ nhạt trong “Goodbye Mr. Chips”. Nhiều nhà phê bình cho rằng, Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ đã “đền bù” cho Jimmy Stewart khi quyết định để ông dành tượng vàng Oscar một năm sau đó với vai diễn không quá xuất sắc trong bộ phim “The Philadelphia Story”.
2. “Citizen Kane” không được “Phim xuất sắc nhất”
Câu chuyện của Orson Welles về cuộc đời “lên voi xuống chó” của một ông trùm báo chí dựa trên nguyên mẫu có thật William Randolph Hearst đã đạt thành công rực rỡ khi ra mắt vào năm 1941. Bộ phim đứng đầu BXH “100 phim Mỹ xuất sắc nhất của BBC” và thường xuyên được nhắc đến như là bộ phim vĩ đại nhất trong lịch sử Hollywood. Tuy nhiên, những nỗ lực của chính Hearst nhằm làm giảm danh tiếng của bộ phim, cũng như mọi chỉ trích, phản đối đến từ bạn bè của Hearst dành cho đạo diễn Orson Welles đã khiến cơ hội đoạt giải Oscar của “Citizen Kane” trở nên mờ mịt. Tình hình căng thẳng đến nỗi, mỗi khi cái tên “Citizen Kane” được xướng lên trong các hạng mục đề cử tại đêm trao giải, đều nhận được sự la ó của khán giả. Cuối cùng, bộ phim chỉ dành duy nhất một Oscar cho “Kịch bản nguyên gốc xuất sắc nhất”.
3. Oscar dành cho “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của Grace Kelly
Trong gia tài diễn xuất của nữ diễn viên Grace Kelly, “The Country Girl” không phải là tác phẩm tiêu biểu nhất; nhưng nó lại là bộ phim đem lại tượng vàng Oscar duy nhất cho bà. Điều đáng nói là, cùng thời điểm năm 1954, Judy Garland đang rất được kỳ vọng sẽ nhận danh hiệu “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” với vai diễn ấn tượng - một nữ ca sĩ kiêm diễn viên có cuộc đời bi kịch - trong bộ phim “A Star Is Born”.
Các nhà sản xuất của đài NBC lúc đó đã chắc chắn về chiến thắng này đến nỗi họ gửi hẳn một nhóm phóng viên đến bệnh viện nơi bà vừa sinh con, nhằm ghi lại phản ứng của Garland. Khi Grace Kelly được xướng tên trên sân khấu trong sự ngạc nhiên của mọi người, nam diễn viên hài Groucho Marx đã gửi cho Garland một bức điện, gọi đó là một trong những “vụ cướp trắng trợn nhất”.
4. Coppola “hụt” danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc nhất”
“The Godfather” là một trong những bộ phim có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới, đồng thời cũng là một trong những bộ phim đầu tiên có doanh thu trên 100 triệu USD. Mặc dù được dự đoán gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong đêm trao giải, nhưng thực tế, tượng vàng Oscar năm đó lại không thuộc về đạo diễn của bộ phim, Francis Ford Coppola. Sự bất mãn của Coppola được hé lộ trong lời phát biểu hai năm sau, khi ông giành tượng vàng Oscar “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho bộ phim “The Godfather II”: “Tôi suýt nữa đã đoạt danh hiệu này từ mấy năm trước cho nửa đầu của cùng một bộ phim”.
5. “Chariots Of Fire” trở thành “Tác phẩm xuất sắc nhất”
Giống như năm 1939, 1981 cũng được coi là một năm thành công vang dội của Hollywood. Những bộ phim ấn tượng nhất phải kể đến “Raiders Of The Lost Ark”, “Atlantic City” và “Reds” - một tác phẩm của Warren Beatty kể về cuộc đời của John Reed, người Mỹ duy nhất được chôn cất tại điện Kremlin vì những cống hiến của ông trong thời kỳ đầu Xô - Viết. “Reds” được coi là một ứng cử viên bất khả chiến bại cho danh hiệu “Phim xuất sắc nhất” nhờ nội dung về lịch sử, cách vận dụng đầy sáng tạo các cuộc phỏng vấn với những người liên quan đến nhân vật Reed cũng như diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Tuy nhiên, trong đêm trao giải, tượng vàng lại thuộc về bộ phim có đề tài thể thao “Chariots Of Fire”.
6. Marisa Tomei trở thành “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”
Nữ diễn viên đến từ Brooklyn, New York gây ấn tượng với bộ phim “My Cousin Vinny” và lọt vào danh sách đề cử cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Oscar 1993. Phải tranh tài với những ứng cử viên nặng ký như Vanessa Redgrave trong “Howards End” và Judy David trong “Husbands and Wives”, cơ hội chiến thắng của Tomei không được đánh giá cao. Vì vậy, việc Tomei trở thành chủ nhân của tượng vàng Oscar năm đó đã gây ngạc nhiên lớn. Mặc dù Viện Hàn lâm Điện ảnh đã nhiều lần khẳng định Tomei là người chiến thắng cuối cùng, nhưng tin đồn, danh hiệu “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” năm đó ban đầu vốn được trao cho một diễn viên khác - vẫn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay.
7. “Braveheart” đoạt giải “Bộ phim xuất sắc nhất”
Trang web FiveThirtyEight.com gọi chiến thắng của bộ phim “Braveheart” trong hạng mục “Phim xuất sắc nhất” vào năm 1996 là thất vọng lớn nhất của Oscar trong 20 năm qua.
Vào thời điểm đó, “Apollo 13” của đạo diễn Ron Howard đang nhận được sự kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, bộ phim về tinh thần yêu nước của người Scotland do Mel Gibson đạo diễn và đóng vai chính lại giành được sự tán thưởng của Viện Hàn lâm và đem về nhà 5 tượng vàng Oscar.
8. “Saving Private Ryan” “vuột” mất giải Oscar cho “Phim xuất sắc nhất”
Mở đầu với màn miêu tả đầy tính chân thực về cuộc đổ bộ của quân đồng minh vào vùng biển Normandy, bộ phim về Thế chiến thứ Hai của đạo diễn Steven Spielberg nhận được nhiều sự kỳ vọng cho danh hiệu “Phim xuất sắc nhất” của Oscar lần thứ 71. Tuy nhiên, người giành chiến thắng lại là John Madden với bộ phim “Shakespeare In Love”. Lý giải cho thất bại của “Saving Private Ryan”, các chuyên gia cho rằng, việc xuất hiện một bộ phim về đề tài chiến tranh khác là “The Thin Red Line” trong cùng hạng mục đã phân tán phiếu bầu và dẫn đến kết quả “Shakespeare In Love” đạt được nhiều phiếu nhất.
9. Adrien Brody nhận giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất”
Cho dù để lại nhiều ấn tượng, nhưng màn trình diễn của Adrien Brody trong bộ phim “The Pianist” của đạo diễn Roman Polanski chưa được coi là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Nam diễn viên xuất sắc nhất”. Đối thủ của Brody là những cây đại thụ của Hollywood như Michael Caine, Jack Nicholson và Daniel Day-Lewis - được dự đoán sẽ giành chiến thắng với vai diễn Bill The Butcher trong bộ phim “Gangs Of New York” do Martin Scorsese đạo diễn. Ở tuổi 29, Brody là nam diễn viên trẻ nhất được trao tượng vàng Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” - một kỷ lục cho đến nay vẫn chưa bị phá vỡ.
10. “Crash” giành giải “Phim xuất sắc nhất”
Đối với rất nhiều nhà phê bình và người yêu điện ảnh, “Crash” là bộ phim tệ nhất từng đoạt danh hiệu “Phim xuất sắc nhất” trong lịch sử hơn 70 năm của giải Oscar tính đến thời điểm năm 2004. Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng một trong những lý do nhận được sự đồng thuận là bởi “Crash” đã “qua mặt” “Brokeback Mountain”, một bộ phim thành công hơn rất nhiều về cả mặt nghệ thuật và thương mại (nhất là vào thời điểm Tổng thống George W. Bush vừa tái đắc cử một phần nhờ vào những chiến dịch kêu gọi phản đối đám cưới đồng tính). Các chuyên gia nhận định rằng, phần lớn thành viên của Viện Hàn lâm đều khá cao tuổi và là người da trắng, vì vậy, họ có xu hướng bảo thủ trên cả phương diện chính trị và nhận định nghệ thuật. Vì vậy, việc chọn “Crash” thay vì “Brokeback Mountain” là một lựa chọn an toàn không thể hoàn hảo hơn.