Tập 2 "Tỏ tình hoàn mỹ" chào đón 8 nữ chính: Thanh Nhàn, CiiN, Lan Hương, Jumie, Reency, Luna, Ánh Ngọc, Uyên Nhi với sự dẫn dắt của MC Ngô Phương Anh. Bên cạnh dàn cast chính, sự xuất hiện của chàng trai Thủ đô – Kai đã làm cho bầu không khí càng thêm sôi động.
Chia sẻ về chuyện tình trường, Kai cho biết mình đã từng bị bạn gái cũ “cắm sừng” rất nhiều lần nhưng vì chữ “thương” nên thời điểm đó anh cứ tha thứ hết lần này đến lần khác khiến cho bản thân bị tổn thương. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm không hay đó, anh chàng đã nhận ra mình phải dứt khoát và thay đổi.
Qua những từ khóa mà Kai mang tới, dàn khách mời nữ cũng như khán giả có thể dễ dàng nhận ra đây là một chàng trai ấm áp và gu người yêu là một cô gái thích nhõng nhẽo.
Không nằm ngoài dự đoán của người xem, người trong lòng Kai không ai khác chính là Reency.
Trước kết quả này, Reency không khỏi sửng sốt và bất ngờ bởi từ trước đến nay cả hai chưa từng gặp hay quen biết nhau. “Reency thực sự rất bất ngờ vì trước đó Reency với Kai không quen biết gì nhau cả. Reency cũng thấy mình không có những điểm giống như người yêu lý tưởng của Kai. Đến giờ, Reency vẫn rất bất ngờ rằng tại sao người trong lòng Kai lại là mình”.
Chàng trai Thủ đô chia sẻ anh đã được biết tới cô nàng thông qua một người bạn chơi chung. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Reency, Kai cho biết đối phương là một cô nàng nhỏ nhắn và nhiều năng lượng. Và chính điều đó đã làm cho nam chính ấn tượng và thương Reency lúc nào không hay.
Để thổ lộ tình cảm của mình, Kai đã chuẩn bị một khung cảnh tỏ tình đầy lãng mạn bên bờ biển, có ánh sáng lung linh mờ ảo cùng với ly trà sữa gấp đôi kem cheese.
Khi vừa nghe Kai nói tới ly trà sữa, Reency phản ứng của cô nàng vô cùng sửng sốt bởi đó chính là thức uống yêu thích của cô. Không chỉ thế, Kai còn biết mỗi khi gặp chuyện buồn, Reency thường chơi boxing để giải tỏa stress cũng như cân bằng lại cảm xúc của mình. “Kai hy vọng mỗi khi Reency buồn Kai sẽ không trở thành bao cát mà sẽ trở thành một chiếc găng tay để bảo vệ đôi tay của Reency cũng như bảo vệ Reency trước những chuyện khó khăn trong cuộc sống”, nam chính nói thêm.
Qua những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của Kai dành cho Reency cũng đủ khiến cho khán giả cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh đã gói ghém để bay gần 2.000km vào Thành phố Hồ Chí Minh để bày tỏ tình cảm với đối phương.
Để làm cho Reency vui, Kai còn chuẩn bị một list các trò chơi tương tác. Anh chàng cũng không ngại mặc bộ đồ con vịt vào để nhảy những điệu nhảy có phần ngớ ngẩn chỉ để mua vui cho người mình thương.
Lắng nghe giọng ca của Kai, Reency đã cảm nhận được tấm chân tình mà đối phương đã vì mình mà làm. “Lúc nghe Kai hát, Reency rất xúc động và đã từng nghĩ một người tốt như thế này, dành nhiều tình cảm với mình một cách chân thành như thế, nếu mình từ chối sẽ rất áy náy”, nữ chính nói thêm.
Dù Reency hiểu được tình cảm mà Kai dành cho mình nhưng cô nàng thấy mình chưa đủ rung động để có thể cùng nắm tay nhau ra về.